31/08/2020 16:15 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Từ cận kề cái chết, cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi'

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - 'Tôi đã cận kề cái chết. Tôi cảm ơn tất cả y bác sĩ đã cứu sống tôi. Sau khi hoàn thành cách ly là thời điểm thích hợp tôi cưới cô ấy (bệnh nhân 450) làm vợ', bệnh nhân 449 - ông R.M Garcia Jr, chia sẻ trong ngày xuất viện.

Từ cận kề cái chết, cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi - Ảnh 1.

5 bệnh nhân cuối cùng được điều trị khỏi COVID-19, đủ điều kiện xuất viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Chiều 31-8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho 5 bệnh nhân số 449, 450, 518, 567 và 568.

Bệnh nhân 449 (quốc tịch Mỹ) và 450 (chăm sóc bệnh nhân 449) từng có lịch trình di chuyển rất phức tạp, trong đó có thăm khám và điều trị tại 5 bệnh viện, gồm Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Triều An (TP.HCM), Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM).

BS.CKII Nguyễn Thanh Trường - phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) - cho biết cả 5 bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với COVID-19, và đây cũng là những bệnh nhân cuối cùng xuất viện trong đợt dịch thứ 2 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Sau xuất viện, 5 bệnh nhân này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố theo đúng quy định, để tiếp tục theo dõi sức khỏe và làm thêm các xét nghiệm cần thiết.

Trước đó, ngày 28-8, bệnh viện cũng làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 510. 

Như vậy, đến nay Bệnh viện bệnh nhiệt đới đã điều trị khỏi bệnh cho tất cả 8 bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 2, đều liên quan đến Đà Nẵng. 

Theo bác sĩ Trường, so với đợt dịch đầu tiên, hầu hết những bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong đợt dịch thứ 2 đều biểu hiện bệnh ở mức độ nhẹ (trừ bệnh nhân 449) nhưng có thời gian dương tính kéo dài hơn.

Về bệnh nhân 449, BS.CKII Nguyễn Thành Phong - trưởng khoa Nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) - cho biết ngay thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, viêm phổi và mắc một số bệnh lý nền, nên việc điều trị rất phức tạp.

Bệnh nhân phải trải qua 2 tuần điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu mới ổn định, sau đó được chuyển đến khoa Nhiễm D tiếp tục cách ly, điều trị.

Từ cận kề cái chết, cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi - Ảnh 2.

Bệnh nhân 449 (phải) và bệnh nhân 450 vui cười bên nhau trong ngày xuất viện - Ảnh: XUÂN MAI

Cầm trên tay giấy xuất viện do bác sĩ Phong trao tại khoa Nhiễm D, 5 bệnh nhân đều vui mừng và gởi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Là người từng có tổn thương phổi, phải thở máy, bệnh nhân 449 - ông R.M Garcia Jr khỏe mạnh, hứng khởi chia sẻ với báo chí trong ngày xuất viện: "Tôi đã cận kề cái chết. Tôi muốn cảm ơn tất cả y bác sĩ, y tá, nhân viên ở đây. Họ đã cứu sống tôi".

Ông R.M Garcia Jr cho biết thêm, bệnh nhân 449 là người yêu của ông, người cùng ông vượt qua tất cả khó khăn, gập ghềnh trong cuộc sống. "Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, đây là thời điểm thích hợp tôi cưới cô ấy làm vợ" - ông R.M Garcia Jr hạnh phúc nói. 

Trước đó, tối ngày 29-7, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 449 (nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và bệnh nhân 450 (nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc bệnh nhân 449) mắc COVID-19.

Ngày 26-6, bệnh nhân 449 có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Từ ngày 6 đến 20-7, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 20-7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Từ ngày 21 đến 27-7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City TP.HCM.

Bệnh nhân 450 có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi vào ngày 26-7. Ngày 27-7, bệnh nhân 449 và 450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, kết quả ngày 28-7 dương tính COVID-19.

Tối 31-7, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVD-19 thứ 518 (nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM). Ngày 19 đến 23-7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc bệnh nhân 436.

Đến tối 1-8, Bộ Y tế công bố TP.HCM thêm hai bệnh nhân 567 và 568 mắc COVID-19, đều liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (1 chăm sóc tại khoa thận - nội tiết, 1 chăm sóc tại khoa ngoại - thần kinh).

Bé gái 1 tuổi và 9 người khác ở Đà Nẵng được công bố khỏi COVID-19

TTO - 10 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng vừa được công bố khỏi bệnh và được xuất viện, trong đó có một bé gái mới 1 tuổi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 'vẽ bệnh moi tiền' ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Ngày 16-7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị rà soát, báo cáo việc cấp giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 'vẽ bệnh moi tiền' ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Viên sỏi 'khủng' bằng nắm tay trong bàng quang bệnh nhân 36 tuổi

Sau hàng chục năm phát triển, viên sỏi ở bàng quang bệnh nhân nữ ở phường Pleiku (Gia Lai) phát triển đến kích thước hơn 10cm, gần như chiếm trọn cả bàng quang.

Viên sỏi 'khủng' bằng nắm tay trong bàng quang bệnh nhân 36 tuổi

Công an điều tra bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án, đề nghị bảo hiểm rà soát

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong bốn năm, Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành) đã lập khống 20 hồ sơ bệnh án tại các khoa, phòng khác nhau.

Công an điều tra bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án, đề nghị bảo hiểm rà soát

Huế kêu gọi người dân sử dụng thịt heo đúng cách, không nên quá lo

Chỉ trong 1 tháng, TP Huế liên tiếp ghi nhận hàng chục ca mắc liên cầu lợn, trong đó có nhiều ca bệnh nặng xin đưa về nhà và 1 ca tử vong. Từ đầu năm nay, Huế ghi nhận 38 ca mắc liên cầu lợn.

Huế kêu gọi người dân sử dụng thịt heo đúng cách, không nên quá lo

Phẫu thuật lấy búi tóc nặng nửa ký khỏi dạ dày bệnh nhi 5 tuổi

Bé trai 5 tuổi ở xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) nhập Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) trong tình trạng đau bụng, nôn ói và suy kiệt. Các bác sĩ đã phẫu thuật và gắp thành công búi tóc nặng nửa ký từ dạ dày bé.

Phẫu thuật lấy búi tóc nặng nửa ký khỏi dạ dày bệnh nhi 5 tuổi

Nhiều lần bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, nam tài xế nguy kịch vì bệnh dại

Ông Đ.H.B. (62 tuổi, làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh) từng nhiều lần bị chó cắn, lần gần nhất cách đây gần ba tháng. Khi đó ông bị chó nhà hàng xóm cắn vào mặt ngoài cẳng chân phải, nhưng không tới cơ sở y tế để xử lý hay tiêm phòng dại.

Nhiều lần bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, nam tài xế nguy kịch vì bệnh dại
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar