02/07/2018 10:33 GMT+7

Trường tư tung 'quái chiêu' tuyển sinh lớp 10, phụ huynh khóc ròng

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Điểm chuẩn buổi sáng là 46, chiều là 49, tuyển sinh gấp rút rồi... đi nghỉ mát để phụ huynh không thể rút hồ sơ... cách tuyển sinh 'quái' của các trường tư khiến phụ huynh Hà Nội bức xúc.

Trường tư tung quái chiêu tuyển sinh lớp 10, phụ huynh khóc ròng - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 - Ảnh: NAM TRẦN

Không chờ các trường công lập tuyển sinh, nhiều trường ngoài công lập ở Hà Nội đã tuyển sinh trước khi Sở GD-ĐT Hà Nội duyệt điểm chuẩn.

Việc này không có gì bất thường nếu như nhiều trường không có những cách làm lạ đời nhằm vào tâm lý bối rối, hoang mang của phụ huynh để thu hút họ nộp hồ sơ, sau đó tìm đủ cách để họ không thể rút hồ sơ.

Đến ngày hôm qua 1-7, nhiều phụ huynh vẫn chưa rút lại hồ sơ được. Có trường cho rút hồ sơ nhưng không hoàn trả số tiền họ đã đóng (có trường thu 6 triệu đồng).

Bắt phụ huynh "cân não"

Tối 29-6, khi các trường công lập khác còn chờ sở công bố điểm chuẩn thì Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu đã thông báo mức điểm chuẩn vào trường là 46 điểm. Kèm theo đó là thông báo mức này chỉ có hiệu lực trong nửa ngày (từ 8 giờ sáng đến 11 giờ ngày 30-6).

Nhiều phụ huynh có con ở mức điểm 46 đang hoang mang vì so với điểm chuẩn năm trước thì "trượt cả hai nguyện vọng (NV) vào công lập" lập tức lao đến xếp hàng nộp hồ sơ.

Nhưng chiều 30-6, trường này lại thông báo mức mới là 49 điểm. Thông báo này cũng kèm theo lưu ý ngày 1-7 sẽ có mức điểm chuẩn mới. Và sáng 1-7, trường này lại thông báo lần thứ 3 điểm chuẩn ở mức 50,5.

Công bố điểm chuẩn theo giờ và tăng dần là "đòn tâm lý" khiến phụ huynh đang phân vân phải nộp hồ sơ ngay vì những người có con 46 điểm buổi sáng còn do dự thì chiều đã hết cơ hội.

Trường THPT Đào Duy Từ còn tiến hành sớm hơn, từ sáng 29-6. Trước đó trường này đã phát đi thông báo đã có khoảng 4.000 học sinh đăng ký NV vào trường, trong khi chỉ tiêu chỉ có 405.

Nhiều trường hợp đạt 50-51 điểm nhưng vì đăng ký vào các trường tốp đầu có mức điểm chuẩn các năm trước từ 52 trở lên nên nhiều phụ huynh cầm chắc con trượt công lập, ngay lập tức chọn Trường Đào Duy Từ, dù xem như đây là "bước đường cùng".

Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh vào thời điểm tháng 4-2018 công bố sẽ tuyển sinh cùng thời điểm với các trường công lập trong thành phố. Nhưng khi chưa có điểm chuẩn công lập chính thức, ngày 26-6 trường này đột ngột tuyên bố tuyển sinh.

Khó rút được chân ra

"Cầm chắc" con mình trượt các trường tốp đầu như Phan Đình Phùng, Kim Liên, Thăng Long, Chu Văn An, nhiều phụ huynh không chờ đợi thêm nữa mà nộp hồ sơ cho con vào Trường Lương Thế Vinh.

Đáng nói hơn, học sinh nộp hồ sơ vào trường này phải nộp học bạ gốc cùng với các khoản thu trị giá 6 triệu đồng/học sinh.

Tuy nhiên, khi thành phố đã công bố điểm chuẩn, thấy con đủ điểm vào công lập, một số phụ huynh muốn rút đơn tại trường này đều được trả lời trường không hoàn trả số tiền trên.

Trong ngày 30-6, nhiều phụ huynh chấp nhận mất tiền đến Trường Lương Thế Vinh để rút hồ sơ thì thấy trường đóng cửa nghỉ làm việc đến hết ngày 2-7.

Trường Đào Duy Từ cũng yêu cầu phụ huynh nộp học phí tháng đầu tiên và các khoản hỗ trợ trị giá trên 3 triệu đồng/học sinh kèm theo cam kết "không rút hồ sơ".

Trường Tạ Quang Bửu thu phí ghi danh 2 triệu đồng/học sinh và được cho biết sẽ trả lại phí nếu học sinh rút hồ sơ. Nhưng việc rút hồ sơ cũng không dễ, trong khi thời hạn nộp hồ sơ vào các trường công lập sắp hết.

Công bố điểm như... chứng khoán (!?)

Sau hai ngày bấn loạn vì đòn cân não "nộp hồ sơ trường nào" và "làm thế nào để rút được hồ sơ ra", nhiều phụ huynh bày tỏ thất vọng vì hành xử phản giáo dục ở một số trường và cảnh công bố điểm chuẩn như sàn chứng khoán của Sở GD-ĐT.

Trước đó, theo con số công bố của sở, năm học 2018-2019 có gần 95.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhưng chỉ tiêu vào trường công lập chỉ 63.000. Áp lực này khiến nhiều bậc phụ huynh căng thẳng từ khi kỳ thi chưa diễn ra.

Bởi thế, khi điểm thi của con đạt được ở mức thấp hơn nhiều so với điểm chuẩn của các trường năm trước, nhiều phụ huynh đã không bình tĩnh mà nháo nhào tìm chỗ học "sơ cua". Lợi dụng tâm lý phụ huynh, nhiều trường ngoài công lập tung 'chiêu' để lôi kéo học sinh.

TTO - Việc phụ huynh xếp hàng xin học đã chấm dứt từ nhiều năm ở Hà Nội nhưng mùa tuyển sinh năm nay, cảnh phụ huynh chờ nộp đơn nhập học cho con lại diễn ra.

VĨNH HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục lý giải 'học sinh đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn'

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu môn toán ít nhất phải đạt 8 điểm mới được học vi mạch bán dẫn, điều này có thật sự cần thiết?

Bộ Giáo dục lý giải 'học sinh đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn'

Thêm nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM mời thêm 12 giáo sư và chuyên gia quốc tế từ nhiều đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới làm giáo sư thỉnh giảng.

Thêm nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn vụ bữa ăn bán trú bị đánh thuế 2 lần

Ông Trần Phong, chủ tịch UBND tỉnh, vừa có chỉ đạo liên quan vụ bữa ăn bán trú của học sinh mầm non và tiểu học công lập phải nộp thuế 2 lần.

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn vụ bữa ăn bán trú bị đánh thuế 2 lần

Buổi họp phụ huynh đầy tiếng cười ở 'rạp phim mini'

Đi họp phụ huynh cuối năm, phụ huynh ngỡ ngàng khi được con và các bạn mời vào 'rạp phim mini' và đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Buổi họp phụ huynh đầy tiếng cười ở 'rạp phim mini'

Lựa chọn nghề nghiệp của con cái hay mong muốn của cha mẹ?

'Mong muốn của cha mẹ' là một trong 10 yếu tố hàng đầu tác động đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh Việt Nam.

Lựa chọn nghề nghiệp của con cái hay mong muốn của cha mẹ?

Vượt 2.000 hải lý đến thăm Trường Sa

Chuyến hải trình của đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc ngày 17-5, khép lại 7 ngày mang theo tình cảm hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-1/12.

Vượt 2.000 hải lý đến thăm Trường Sa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar