trường sa
Ngày 8-4, tại TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại năm 2025.

Trở về từ chuyến hải trình thăm Trường Sa, Hồ Huy Sơn đã kịp biến những ký ức, cảm xúc về nơi đây thành những vần thơ trong trẻo để giữ mãi hình ảnh Trường Sa thật gần gũi và lấp lánh trong tim mình.

Lớp học của thầy Tuấn được ngăn làm hai: một bên cho trẻ lớp 1 học, bên kia cho trẻ mầm non chơi, tập vẽ, tập tô chữ… Trong giờ học, thầy hết chạy bên này lại sang bên kia...

Đảo Trường Sa Lớn có nhiều cây tuổi đời 25 - 30 năm, thậm chí còn hơn vậy. Chiến sĩ nhiều thời kỳ nói từ khi ra đảo đã thấy có cây rồi. Màu xanh đang được phủ gần 90% diện tích đảo là do sức người trồng nên và chăm sóc. Xuân về, cây càng xanh tươi.

Những người lính công binh hải quân còn nhớ mãi câu nói của Tư lệnh Giáp Văn Cương: "Đảo như sân nhà, đảo là cửa ngõ của Tổ quốc".

Sau khi khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở các đảo chìm, một nhiệm vụ khác lại được đặt ra là làm sao để có luồng ra vào đảo an toàn và tránh trú bão dông. Nhiệm vụ ấy tiếp tục đặt lên vai những người lính công binh hải quân E83.

Cùng nhiệm vụ gia cố công sự phòng thủ, xây dựng cầu cảng ở các đảo nổi, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công binh hải quân là khẳng định, gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở các đảo nổi và đảo chìm Trường Sa.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng công binh hải quân bắt đầu ra Trường Sa xây dựng đảo thuộc chủ quyền Tổ quốc.

Cải thiện thu nhập bình quân đầu người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm giàu từ biển... là những hiến kế giúp Khánh Hòa sớm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Bất ngờ nhận được lời chúc mừng của người thân ở đất liền, được thổi nến trên bánh kem... mô hình là những điều đặc biệt của chương trình sinh nhật đồng đội.

Ba ngư dân khi lặn đánh bắt ở độ sâu 14m ở Trường Sa thì bị giảm áp, được đưa vào đảo Sinh Tồn Đông cấp cứu.
