15/09/2024 14:48 GMT+7

Trung thu sớm nơi đảo tiền tiêu

Ba ngày dày hoạt động, Trung thu sớm trong rộn rã tiếng cười đã đến với trẻ em đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Trung thu sớm nơi đảo tiền tiêu - Ảnh 1.

Mai Lê Bảo Ngọc với bức tranh phác họa cầu Long Biên chơ vơ giữa dòng lũ cùng hình ảnh các chú công an, bộ đội giúp người giữa hiểm nguy - Ảnh: B.D.

Sau ba giờ hành quân, tàu cảnh sát biển 8002 không chỉ chở quà được đóng gói cẩn thận mà còn có các chuyên gia, y bác sĩ, thiết bị máy móc chuyên dụng để thăm khám cho trẻ em và ngư dân trên đảo.

Ngày vui trên đảo

Tảng sáng hôm sau, khoảnh sân Trung tâm Y tế quân dân y trên đảo Lý Sơn đã đông nghịt người. Ngoài bệnh nhân lớn tuổi là nhiều bạn học sinh trong bộ đồng phục với cuốn sổ khám bệnh trên tay xếp hàng đợi tới lượt vào gặp bác sĩ quân đội thăm khám sức khỏe.

Cách đó không xa, tại hang Câu - điểm du lịch được yêu thích trên đảo Lý Sơn - hàng chục học sinh cùng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, một số nhà báo Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội cùng tham gia cuộc thi vẽ tranh. Với chủ đề tự chọn, có bạn đã vẽ hình ảnh cầu Long Biên (Hà Nội) đứng giữa cuồn cuộn dòng nước xiết trong cơn bão số 3 làm nhiều người xúc động.

Mai Lê Bảo Ngọc - lớp 5C Trường tiểu học An Hải, tác giả bức tranh - nói mình không khỏi xúc động khi nhìn thấy đồng bào nhiều tỉnh miền Bắc dầm mình trong mưa bão. Bạn nhớ mãi hình ảnh cầu Long Biên chơ vơ giữa dòng lũ nên đã phác họa cây cầu cùng hình ảnh các chú công an, bộ đội đang giúp đồng bào giữa hiểm nguy.

"Mình mong mọi người bình an vượt qua khó khăn. Mình ước mơ trở thành một thành viên biệt đội cứu hộ để có thể giúp bà con vùng hoạn nạn sau này" - Ngọc nói.

Đêm 12-9, cả ngàn người lớn, trẻ nhỏ tập trung về khu vực quảng trường trung tâm huyện đảo Lý Sơn dự chương trình "Trăng thu biên cương". Nhiều tiếng cười rộn rã suốt hơn hai tiếng diễn ra chương trình. Các đơn vị đã tặng 80 chiếc xe đạp, 1.000 phần quà gồm bánh trung thu, đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ em tại đêm hội.

Những phần quà bất ngờ

Trung thu không chỉ có bánh kẹo, múa lân, rước đèn hay ảo thuật mà còn có nhiều suất học bổng dành cho các bạn học sinh Lý Sơn vượt khó vươn lên. Đại tá Phạm Văn Tú, phó giám đốc Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội, cho biết chương trình "Trăng thu biên cương" mong kết nối những tấm lòng hảo tâm để giúp các bạn nhỏ ở vùng hải đảo, biên giới xa xôi được đón Trung thu trọn vẹn, ấm cúng.

"Việc đưa Trung thu ra đảo chính là tình cảm của đất liền chia sẻ với khó khăn của đảo xa. Qua đó động viên học sinh nỗ lực vươn lên học tập, tạo tương lai bền vững, đóng góp cho sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - đại tá Tú nói.

Gia đình bạn Lê Hoàng Phúc (lớp 12A1 Trường THPT Lý Sơn) rất khó khăn. Ba mẹ hay đau yếu nhưng phải gồng mình trồng mấy đám tỏi. Câu chuyện của Phúc đến tai các chú bộ đội và được tìm hiểu kỹ. Đúng dịp Trung thu, chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo đã ghé nhà và tặng Phúc suất học bổng hiếu học 160 triệu đồng do Trường đại học Hùng Vương (TP.HCM) tài trợ, cũng là học phí bốn năm đại học cho bạn tại trường này.

Ngoài Phúc còn có bạn cùng trường Lê Thị Hồng (lớp 11A1) cũng được nhận suất học bổng trị giá tương tự. Hồng còn được Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương tặng thêm khoản sinh hoạt phí 24 triệu đồng.

Chương trình đón Trung thu sớm tại đảo Lý Sơn được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giao Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội, Cục Quân y, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bệnh viện Quân y 354 phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức từ ngày 10 đến 12-9.

Đảo Lý Sơn hiện có hơn 4.700 hộ dân. Trong đó khoảng 60% sống bằng nghề biển, 30% sống bằng nghề nông (chủ yếu trồng hành, tỏi, ngô) và 10% làm các ngành nghề khác. Thống kê cho thấy hơn 23% hộ dân nơi đây thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Phó thủ tướng dự Trung thu tại Đắk Lắk kết nối 13 điểm cầu

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ Trung thu Đêm hội trăng rằm tại Đắk Lắk - nơi kết nối, sẻ chia niềm vui với thiếu nhi 13 tỉnh, thành phố khác, có những tỉnh bị thiên tai.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar