13/09/2024 22:38 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy'

Ngày 13-9, báo Tuổi Trẻ đã trao 210 suất quà trung thu từ chương trình Ước mơ của Thúy đến bệnh nhi đang điều trị tại hai bệnh viện ở Đà Nẵng.

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 1.

Quà đến tận giường bệnh các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Khi thấy các tình nguyện viên báo Tuổi Trẻ, nhiều em nhỏ vừa vào thuốc xong đã chạy ra hành lang đón. Các em nhận món quà từ chương trình Ước mơ của Thúy và hào hứng cảm ơn các cô chú. Có em đang phải vào thuốc, có em ngủ thiếp đi, mệt nhoài sau những trận hóa trị.

Trên trần dọc hành lang, những chiếc đèn ông sao trải dài lối đi. Mấy đứa trẻ tíu tít với món quà được nhận.

Trung thu đến nhẹ nhàng như thế với các bệnh nhi kém may mắn nơi đây.

Nhiều em trong số đó đã quá quen những túi quà màu xanh của báo Tuổi Trẻ, bởi có em phải điều trị hơn chục năm ở nơi này. Có em háo hức lần đầu được nhận.

Hai anh em Văn Tuấn K. (10 tuổi) và Văn Đông Q. (7 tuổi) vui mừng mở quà ngay sau khi nhận được. Từ năm 2020, khi phát hiện K. không phát triển về chiều cao và ngôn ngữ, gia đình đã đưa em đi khám và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chuyển hóa do di truyền.

Sau đó, bé Q. (em ruột K.) cũng mắc cùng hội chứng giống anh trai.

Hai anh em phải thường xuyên ra Hà Nội để truyền thuốc, mỗi lần truyền tốn hơn 300 triệu đồng. Ít lâu sau, Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội sắp xếp cho hai anh em truyền thuốc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Tuy nhiên, gia đình vẫn phải ra Hà Nội mỗi hai tháng để trực tiếp lấy thuốc. Do thuốc cần được bảo quản nghiêm ngặt, tránh hư hỏng do rung lắc.

Chăm hai con trên giường bệnh, anh Văn Đình T. - ba của hai bé - chia sẻ: "Bệnh này khiến các con ngày càng yếu đi, nhưng còn nước còn tát. Năm nay là lần đầu tiên hai con nhận được quà từ chương trình Ước mơ của Thúy.

Ở tầng 10 này, hầu hết các bệnh nhân đều mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế của các gia đình rất khó khăn. Nhận được quà từ báo Tuổi Trẻ, tôi cũng như bố mẹ của các bé khác đều rất vui và cảm ơn báo".

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 3.

Anh Văn Đình T. chăm hai con mắc chứng rối loạn chuyển hóa - Ảnh: THANH NGUYÊN

Năm nay, chương trình Ước mơ của Thúy trao tổng cộng 210 phần quà cho các bệnh nhi ung thư ở Đà Nẵng. Trong đó, 30 suất tại Bệnh viện Ung bướu và 180 suất cho bệnh nhi ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Chương trình với hy vọng mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho các em chiến đấu với bệnh tật. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm sữa, bánh kẹo, bánh trung thu… và 200.000 đồng tiền mặt.

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 4.

Nhiều bệnh nhi đã gắn với giường bệnh từ khi mới lọt lòng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 5.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà trung thu sớm cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 6.

Một cái đập tay cổ vũ cho cậu bé Alăng Hải Q.. Em đã quá quen với Ước mơ của Thúy trong suốt 6 năm sống bên giường bệnh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 7.

Quà trung thu đến với bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cùng lời động viên, khích lệ các em vượt qua nỗi đau bệnh tật - Ảnh: THANH NGUYÊN

Bệnh nhi ung thư Đà Nẵng tíu tít nhận quà trung thu từ 'Ước mơ của Thúy' - Ảnh 8.

Một bệnh nhi ôm lấy món quà được tặng dù cơ thể mệt nhoài sau đợt hóa trị - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chương trình Ước mơ của Thúy được báo Tuổi Trẻ thành lập vào tháng 9-2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - bệnh ung thư xương, nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Chương trình đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 51 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư. Năm 2024 là năm thứ 17 của chương trình.

Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình Ước mơ của Thúy trực tiếp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công Thương (chi nhánh 3, TP.HCM).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản USD: 0071370195845 hoặc EUR: 0071140373054 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.HCM, Swift Code: BFTVVNVX007).

Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Bệnh nhi ung thư".

Món quà sinh nhật muộn cho bệnh nhi ung thư từ ‘Ước mơ của Thúy’

Cách đây hơn 4 tháng, đúng vào ngày sinh nhật 5 tuổi, Khôi - một bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, phải nhập viện điều trị. Hôm nay, Khôi mừng rỡ khi nhận được món quà sinh nhật muộn từ chương trình Ước mơ của Thúy.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar