05/05/2016 11:48 GMT+7

Trò mà dám kiện thầy à?

THU TÂM (TP.HCM)
THU TÂM (TP.HCM)

TTO - Nếu thầy cô có phương pháp giáo dục không đúng sẽ dễ dẫn đến những bức xúc cho học sinh.

Trong hai câu chuyện dưới đây là việc thầy cô mắng mỏ học sinh khi các em dám có ý kiến nhận xét về giáo viên dạy mình.

“Mấy người giỏi quá ha!”

“Cô giáo dạy toán lớp con dữ lắm mẹ ơi. Ngày nào lớp con cũng có bạn bị cô đánh: làm bài sai - bị đánh, không làm bài tập ở nhà - bị đánh, nói chuyện cũng bị đánh...”.

“Thế con đã bị cô đánh bao giờ chưa?”.

“Dạ, cũng có. Là mấy lần con nói chuyện...”.

“Mẹ nghĩ các con đã làm những điều chưa đúng trong lớp học. Nếu các con chịu khó học tập, chăm chú nghe cô giảng thì cô đâu có đánh, phải không!”...

Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa hai mẹ con tôi khi con gái mới bước vào lớp 6 được 2 tháng. Đúng là các con có lỗi thật, nhưng tôi tự nhủ sao cô giáo không tìm một biện pháp giáo dục khác nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, tránh gây những bức xúc không đáng có cho học sinh.

Tự nhủ có dịp gặp cô sẽ góp ý với cô như thế, nhưng tôi chưa kịp nói thì vài tuần sau con gái lại kể:

“Mẹ biết không, hôm nay cô dạy toán giận dữ mắng lớp con quá trời”.

“Sao vậy con?”.

“Cô nói: 'Mấy người giỏi quá ha, dám kiện tôi ha? Ai tố cáo tôi thì dũng cảm đứng lên xem nào?'...

"Tại bữa trước trong giờ giáo dục công dân, tụi con được học về quyền trẻ em: người lớn không được đánh đập, hành hạ trẻ em. Thế là lớp con nhao nhao lên nói rằng: Vậy cô T. (cô dạy toán - NV) đã làm sai rồi, ngày nào cô cũng đánh học sinh.

Sau đó cô M. (dạy giáo dục công dân - NV) nói lại với cô T.. Thế là cô T. vào lớp trút giận và truy tìm bạn nào dám kiện cô.

Cô hỏi mãi mà không bạn nào đứng lên nhận nên dọa tụi con: "Từ nay trở đi, tôi không rảnh hơi đâu mà đánh mấy người. Ai nói chuyện, không làm bài... tôi sẽ mời phụ huynh lên làm việc". Các bạn lớp con đang run lắm...”.

“Các em trả ơn như thế à?”

Bữa đi họp lớp, nói chuyện một hồi chúng tôi xoay qua chuyên đề giáo dục. Khi tôi kể câu chuyện của con mình xong, anh bạn cùng lớp ngày xưa kể ngay:

“Vậy đâu đã ăn thua gì. Con tui đây nè, bức xúc với phương pháp giảng dạy của một thầy giáo, 8-9 đứa trong lớp kéo nhau lên gặp cô hiệu trưởng và đề nghị “đổi giáo viên”.

Không ngờ bị cô hiệu trưởng nạt cho một trận: "Các em là học sinh mà dám như thế à? Tôi là tôi chúa ghét chuyện này, nó xúc phạm đến người giáo viên đứng lớp lắm các em biết không? Thầy cô giáo mang cả tâm huyết, sức lực ra dạy các em mà được các em trả ơn như thế à? Về lớp hết đi!".

Rồi cô hiệu trưởng kêu thầy giáo đó lên hỏi: "Anh làm gì mà học sinh nó đòi đổi giáo viên kìa?".

Thế là ông thầy vô lớp la mắng, sỉ vả, truy hỏi em nào dám lên gặp hiệu trưởng, làm mất mặt thầy? Bữa đó đi học về, thằng con trai vừa bướng vừa lý sự của tui khóc như mưa vì ấm ức.

Chẳng là hồi học tiểu học, bạn ấy đã quen với môi trường dân chủ ở đó rồi: khi có điều gì bức xúc là giơ tay phát biểu, góp ý ngay với cô giáo. Những lúc cần có thể gõ cửa vào thẳng phòng hiệu trưởng để trình bày. Không ngờ mới lên lớp 6 bị một cú sốc quá lớn về sự dân chủ”.

Anh bạn vừa kể đến đây, nhóm bạn tôi nhao nhao: “Rồi kết cuộc như thế nào? Chẳng lẽ để tụi nhỏ chịu ấm ức như vậy sao?”; “Hiệu trưởng gì kỳ cục vậy, quan liêu vậy. Ít ra cũng phải hỏi tụi nhỏ xem tại sao các em lại muốn đổi giáo viên chứ”; “Còn ông thầy nữa, sao không hỏi tụi nó là tại sao tụi con không thích thầy dạy để tự nhìn nhận lại bản thân chứ?”...

Anh bạn tôi cười: “Biết ngay là mọi người sẽ bức xúc như vậy mà. Tui và các phụ huynh khác trong lớp cũng bức xúc, nên hôm sau chúng tôi cùng nhau lên làm việc với ban giám hiệu trường. Trong đó, chúng tôi đề nghị nhà trường cần có cách giải quyết vấn đề sư phạm và tâm lý hơn; cần có biện pháp giải tỏa tâm lý không tốt cho học sinh để các em vui vẻ học tập”.

Cô bạn ngồi gần tôi vẫn chưa hết bức xúc: “Chẳng lẽ học sinh thì không có quyền kiện thầy à? Giáo dục kiểu áp đặt như vậy thảo nào con em chúng ta cứ mãi thiếu tự tin...”.

THU TÂM (TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên Đại học Duy Tân giành giải cao tại ngày hội Hàn Quốc

22 sinh viên khoa tiếng Hàn, Trường Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn (LHSS) và câu lạc bộ (CLB) K-pop của Đại học (ĐH) Duy Tân đã giành 1 giải nhất, 1 giải nhì và giải trang phục Hanbok tái chế tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc khu vực miền Trung.

Sinh viên Đại học Duy Tân giành giải cao tại ngày hội Hàn Quốc

'Em sợ trả lời sai bị phạt'

Dưới sân trường, cô giáo hỏi học sinh có thích đọc sách không. Kỳ lạ thay, không em nào trả lời. Hỏi nhỏ một em, em bảo: 'Em sợ trả lời sai bị phạt'.

'Em sợ trả lời sai bị phạt'

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Học sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị nhóm bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh, đá liên tiếp khiến dư luận bức xúc.

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Tranh luận có nên xóa bỏ hội đồng trường?

Tại tọa đàm Tham vấn chính sách xây dựng dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra những bất cập về hoạt động của hội đồng trường.

Tranh luận có nên xóa bỏ hội đồng trường?

Thi lệch nên học lệch

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong khi môn lịch sử, địa lý đều có trên 42% thí sinh đăng ký thì chỉ 21% chọn hóa học, 6,2% chọn sinh học...

Thi lệch nên học lệch

Bác Hồ với giáo dục: Học để làm người, học để phụng sự

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục như một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, học không bao giờ cùng, học để làm người, để phụng sự… được các nhà khoa học khẳng định vẫn là kim chỉ nam dẫn dắt nền giáo dục.

Bác Hồ với giáo dục: Học để làm người, học để phụng sự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar