05/01/2022 10:59 GMT+7

Trịnh Kim Chi gấp rút sửa lại poster vở kịch tri ân bác sĩ, lực lượng tuyến đầu

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Sáng 5-1, NSƯT Trịnh Kim Chi đã công bố poster mới vở kịch Blouse trắng sau khi nhận được ý kiến cho rằng hình poster có thiếu sót, “sai nguyên tắc chống nhiễm khuẩn cơ bản”.

Trịnh Kim Chi gấp rút sửa lại poster vở kịch tri ân bác sĩ, lực lượng tuyến đầu - Ảnh 1.

Poster mới vở kịch Blouse trắng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi vừa giới thiệu sáng 5-1 - Ảnh: NVCC

Vở kịch Blouse trắng - kịch bản: Miên Thảo, đạo diễn: Nguyễn Hữu Tiến - là tác phẩm của sân khấu Trịnh Kim Chi sẽ tham gia thi diễn tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 dành cho khu vực phía Nam vào lúc 20h ngày 10-1.

Trịnh Kim Chi cho biết đây là vở diễn sân khấu chị dàn dựng nhằm tri ân các bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch vì cảm động và mang ơn sự hy sinh cao cả của họ.

Trịnh Kim Chi gấp rút sửa lại poster vở kịch tri ân bác sĩ, lực lượng tuyến đầu - Ảnh 2.

Cảnh trong vở kịch Blouse trắng - Ảnh: NVCC

Sau khi đăng poster vở diễn khoảng một tuần trước, chị nhận được một số ý kiến phản hồi và thừa nhận đúng là có thiếu sót.

"Êkip thực hiện định rằng hình ảnh trên poster không phải lúc bác sĩ đang làm việc, nhưng tiếp thu góp ý của mọi người, tôi đã gấp rút cho chỉnh sửa lại poster" - Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Không chỉ chỉnh sửa lại poster mà Trịnh Kim Chi phải bỏ toàn bộ poster, brochure, vé và băngrôn… đã in ấn trước đó để in lại, bởi chị muốn mọi thứ trọn vẹn.

Trong mùa dịch vừa qua, Trịnh Kim Chi - phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - là một trong những nghệ sĩ rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Chị kết nối hỗ trợ bà con thành phố hàng trăm tấn rau củ, hỗ trợ mang thực phẩm đến cho các bếp ăn từ thiện, cùng chồng lái xe mang nhiều phần quà đến cho bà con ở nhiều quận, huyện…

Trịnh Kim Chi gấp rút sửa lại poster vở kịch tri ân bác sĩ, lực lượng tuyến đầu - Ảnh 3.

Hình ảnh poster đăng trước đó nhận được sự góp ý

Trịnh Kim Chi, Minh Tú hội ngộ cùng người sống chung với HIV/AIDS

TTO - Đông đảo nghệ sĩ tham dự và không khỏi xúc động khi nghe những câu chuyện kể đầy nghị lực của cộng đồng người sống chung với HIV/AIDS, trong đêm hội ngộ ‘Cảm xúc 30 năm’, diễn ra tối 29-11, tại TP.HCM.

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar