03/08/2024 16:28 GMT+7

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM mang đến góc nhìn mới khi làng nghề truyền thống kết hợp hội họa đương đại.

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 1.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (trái) đến chúc mừng triển lãm của họa sĩ Lê Thiết Cương - Ảnh: BTC

Sáng 3-8, họa sĩ Lê Thiết Cương tổ chức triển lãm cá nhân với chủ đề Duyên, tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM. 

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại TP.HCM.

Lê Thiết Cương và những mối nhân duyên

Nói về cái duyên tổ chức triển lãm ở TP.HCM, cũng là chủ đề của triển lãm, Lê Thiết Cương chia sẻ: "Quá trình chuẩn bị và thực hiện triển lãm Duyên thật sự rất "duyên" đối với tôi.

Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe ở TP.HCM, tôi tình cờ gặp người bạn cũ từng là chủ một phòng tranh. 

Giờ đây, cô ấy chuyển sang lĩnh vực di sản làng nghề thủ công truyền thống kết hợp hội họa đương đại.

Lần gặp gỡ tình cờ ấy gieo duyên cho tôi thực hiện triển lãm này. Với tôi, mọi thứ đều gói gọn trong chữ Duyên, đó là nhân duyên đưa tôi đến hội họa, cũng như thực hiện triển lãm đặc biệt lần này".

Thông qua triển lãm Duyên, họa sĩ Lê Thiết Cương không chỉ muốn giới thiệu những tác phẩm đặc biệt của anh dày công thực hiện, dồn nhiều tâm huyết mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với cuộc đời, với những người anh có duyên gặp gỡ và đồng hành.

Triển lãm Duyên giới thiệu 34 tác phẩm, trong đó có 22 tranh và 12 tượng mỹ thuật ứng dụng, tái hiện các làng nghề truyền thống của Việt Nam.

Các bức tranh được họa sĩ Lê Thiết Cương thực hiện từ năm 2003 đến 2024 trên nhiều chất liệu, mang nét đặc trưng của anh như: tranh sơn dầu, sơn mài, bột màu vải màn bồi giấy dó, mực trên giấy dó, gốm mosaic…

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 4.

Một góc không gian triển lãm "Duyên" - Ảnh: BTC

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 5.

Vợ chồng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ngắm tranh

Làng nghề thủ công truyền thống phải thay đổi để sống còn

Đặc biệt trong triển lãm Duyên còn trưng bày nhiều hiện vật, tái hiện các làng nghề truyền thống như bình gốm Bát Tràng, gốm Hương Canh hay các sản phẩm làm từ sắt, composite, đá, kính…

Đây cũng là những sản phẩm đặc trưng của Lê Thiết Cương khi khán giả chiêm ngưỡng, đó là chiếc ghế sắt nhiều màu sắc, tượng "Phật tức tâm", Hạt gạo…

Vị trí treo tranh, đặt tượng đều do Lê Thiết Cương quyết định, tạo nên một không gian đầy tính nghệ thuật nhưng tối giản như chính con người anh vậy.

Một điều khá thú vị trong triển lãm Duyên là khu vực chiếu phim giới thiệu các làng nghề truyền thống của Việt Nam như: làng sơn mài, làng tranh dân gian Đông Hồ, làng khảm trai xà cừ, làng dệt lụa, làng thêu Việt Nam.

Tác giả mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tôn vinh, giữ gìn, phát huy những giá trị của làng nghề truyền thống đang dần mai một.

Sự kết hợp giữa hội họa đương đại và làng nghề thủ công truyền thống tạo nên nhiều điều mới lạ, thú vị cho người yêu hội họa và quan tâm đến sự tồn tại của các làng nghề truyền thống.

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 6.

Tượng "Phật tức tâm"

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 7.

Tác phẩm "Chuyện ghế 3"

Lê Thiết Cương chia sẻ thẳng thắn về thực trạng làng nghề truyền thống hiện nay: "Các làng nghề sống thoi thóp, hấp hối hoặc đã chết đều chung một nguyên nhân chính là sản phẩm không hòa nhập, không bán được. Cuộc sống đổi thay, nhu cầu đổi thay, thẩm mỹ thay đổi nhưng mẫu mã của họ lại đứng im, bình chân như vại.

Theo tôi, thiết kế là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ làng nghề nào. Chỉ có mẫu mã mới, đa dạng, phù hợp với nhịp sống hôm nay mới có thể sống còn".

"Muốn bảo tồn và phát triển phải bắt đầu từ yếu tố con người: không có nghệ nhân, không có thầy thì không có thế hệ kế tiếp.

Nghệ nhân là di sản người, tinh hoa nghề, chúng ta phải tôn vinh họ bằng mọi cách, bằng danh hiệu và cả tiền.

Các nghệ nhân cần được chính quyền các cấp quan tâm, trân trọng, phải coi nghệ nhân là báu vật, là di sản địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thay đổi quy định, chính sách có lợi nhất cho các làng nghề truyền thống và các nghệ nhân" - Lê Thiết Cương đưa ý kiến.

Triển lãm Duyên diễn ra từ ngày 3 đến 12-8, tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM.

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 8.

Tác phẩm gốm mosaic "Chăn trâu 1"

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Thiết Cương tại TP.HCM- Ảnh 9.

Họa sĩ Lê Thiết Cương ký tặng sách

Họa sĩ Lê Thiết Cương làm sách

Trọng tài bạn, họa sĩ Lê Thiết Cương không tiếc công, tiếc của làm và phát hành những cuốn sách giá trị mà bởi nhiều lý do, tác giả không làm. Những cuốn sách mà ngoài Lê Thiết Cương thì "không chắc có ai làm".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar