25/05/2025 10:42 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trên ruộng rau mơ mộng

Mỹ thuật trong sách thiếu nhi không nên đơn giản chỉ làm công việc minh họa cho câu chuyện mà còn tham gia phụ tác giả kể chuyện, làm nên sự hài hòa giữa văn bản và tranh.

sách - Ảnh 1.

Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu - Ảnh: NXB Kim Đồng

Chuyện này không phải chi mới mẻ. Những năm gần đây, ngày càng nhiều đơn vị làm sách trong nước có chủ trương đầu tư mỹ thuật cho các ấn bản của mình, đặc biệt là dòng sách thiếu nhi. Không chỉ hướng tới độc giả nhỏ tuổi mà còn tìm kiếm các độc giả trưởng thành.

Mở sách đón hè

Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu (NXB Kim Đồng) của Dy Duyên là tác phẩm nhẹ nhàng, dễ thương dành cho các bạn nhỏ. Phù hợp khởi đầu tháng 6 với Ngày quốc tế thiếu nhi đang cận kề. Nhất là chọn bắt đầu bằng tác phẩm được trình bày thích mắt như cuốn truyện thiếu nhi này.

Hơn 200 trang in màu, khổ lớn với phần minh họa sinh động của Đốm Đốm (nghệ danh của họa sĩ Vũ Thủy Ngọc Hà). Đây là tác phẩm thiếu nhi thứ ba của Dy Duyên cộng tác cùng NXB Kim Đồng. Ở Cúc Dại và Tia Nắng và Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố đều có sự kết hợp cùng các họa sĩ minh họa trong nước.

Tạo ra những bản in ấn chất lượng được đầu tư mỹ thuật. Điều này là điểm mạnh trong thời buổi phụ huynh cũng như độc giả yêu cầu ở sách thiếu nhi xuất bản trong nước không chỉ có giá trị về nội dung mà còn phải chỉn chu về hình thức.

Càng ngày ở Việt Nam, vai trò của họa sĩ minh họa trong một ấn bản sách thiếu nhi càng trở nên quan trọng.

Đôi khi ấn tượng thị giác ban đầu góp phần lớn trong việc độc giả có chú ý đến cuốn sách hay không. Nhất là sách của tác giả quốc nội, vốn không có nhiều lợi thế về mặt truyền thông, thường chìm khuất giữa bạt ngàn sách vở trên các giá, kệ ở nhà sách.

Quan sát thị trường xuất bản trong nước thời gian qua ta thấy sự hiện diện ngày càng nhiều các tác phẩm thiếu nhi ấn tượng, đẹp mắt, phục vụ nhu cầu đọc của các bạn học sinh trong thời gian nghỉ hè.

Đồng thời còn thấy sự chuyên nghiệp trong khâu định hướng đối tượng độc giả, phân biệt độ tuổi cụ thể. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sách cho con em.

Bản thân tác giả Dy Duyên mùa hè 2025 xuất bản hai tác phẩm gần như cùng lúc: Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố và Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu nhưng lại không thiết kế như một bộ đôi mà có sự khác biệt lớn về dung lượng tác phẩm, trình bày minh họa, khổ sách...

NXB Kim Đồng còn phát hành song song phiên bản tiếng Anh của Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố với tên gọi Things you use to fill a hole. Chứng tỏ ở mỗi tác phẩm có một "chiến lược" phát hành riêng và vì vậy chẳng những không bị phân tán mà tập trung hơn. Có thể nói là hiệu quả hơn.

Cả Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố và Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu đều vào vòng chung khảo Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 6 năm 2026.

Thế giới nên thơ

Thường thường loài dơi xuất hiện trong văn chương gắn với những định kiến không mấy tốt đẹp. Một phần vì hình dạng chim chẳng ra chim, chuột chẳng ra chuột, thêm nữa là tập tính hoạt động về đêm lại được các nhà tiểu thuyết kinh dị đắp bồi bằng hình tượng ma cà rồng với khả năng hóa dơi và bộ nanh đáng sợ.

Chú dơi - nhân vật chính trong Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu sẽ làm hình ảnh đầy định kiến đó phai lạt đi ít nhiều. Hãy gọi đúng tên chú là Dơi Sâu Bọ. Tên như vậy bởi một ngày nọ trên các ruộng rau ở nông trại, cạnh bầy vịt có nhiệm vụ bắt sâu phá hoại mùa màng, người ta thấy xuất hiện một chú dơi đen đúa, lạc loài.

Và cuốn sách này là hành trình của chú dơi đó, muốn chứng tỏ cho bầy vịt cũng như mọi người thấy chú ta chẳng những không phải là động vật gây hại mà còn hữu ích.

Thoạt nghe thì tưởng cốt truyện đơn giản nhưng quanh cái nông trại Cúc Cu này cũng lắm "đờ ra ma". Đó là câu chuyện chấp nhận sự khác biệt, là khúc đồng dao ngợi ca lao động trên cái nền của những mối quan hệ giữa các con vật tưởng chừng không dính dáng gì đến nhau.

Nếu có gì làm người viết bài này băn khoăn với Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu thì đó là cảnh sắc thiên nhiên, tạo hình nhân vật trong tác phẩm này khiến người đọc có cảm giác nếu chẳng nhìn bìa hẳn sẽ tưởng đây là tác phẩm của nhà văn nước ngoài cũng nên.

Nhưng có sao đâu! Tôi vẫn nghĩ trẻ con trên Trái đất này đều sống chung trong một thế giới mộng mơ, nói chung cái ngôn ngữ của cổ tích. Không phân biệt ngôn ngữ, màu da.

Trên ruộng rau mơ mộng - Ảnh 2.

Đất rừng phương Nam tái bản - Ảnh: NXB Kim Đồng

Đầu tư cho mỹ thuật không chỉ dành cho các tác phẩm thiếu nhi mới xuất bản. Những năm gần đây các tác phẩm thiếu nhi kinh điển của Việt Nam cũng được tái bản với phần minh họa công phu.

Có thể kể đến Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài) do Tạ Huy Long minh họa.

Vừa qua nhân kỷ niệm 100 năm (1925-2025) ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi, tác phẩm Đất rừng phương Nam cũng được tái bản với phần tranh minh họa được chăm chút.

Bên cạnh Đất rừng phương Nam, lần này NXB Kim Đồng cũng tái bản nhiều tác phẩm của Đoàn Giỏi như

Cuộc truy tìm kho vũ khí, Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày, Tê giác trong ngàn xanh, Những chuyện lạ về cá, Rừng đêm xào xạc, Cá bống mú, Hoa hướng dương.

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Trong một buổi giao lưu về sách Bạn là vũ trụ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng vũ trụ là đại dương và con người là những ngọn sóng nhấp nhô. Ý thức của con người góp phần định hình nên vũ trụ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn có dấu hiệu loạn thần

UBND TP Huế đã có thông tin ban đầu về người bẻ gãy bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn.

Người bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn có dấu hiệu loạn thần

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa - bị một người mua vé vào tham quan bẻ gãy thành nhiều khúc.

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Có người đã gọi người mẹ là người nghệ sĩ đầu tiên của các con mình. Bà mẹ của Trần Đăng Khoa rất xứng với danh hiệu cao quý ấy. Bà đã có công đầu trong việc nuôi dưỡng mầm mống nghệ thuật trong các con.

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar