trao nhầm con
Cái kết màu hồng của câu chuyện trao nhầm con ở Bình Phước 10 năm trước khiến bạn đọc không khỏi rưng rưng.

Thị Ngọc Yến, Vũ Ngọc Lan Anh là hai bé gái trong vụ việc hy hữu bệnh viện trao nhầm con ở Bình Phước năm 2016 từng gây xôn xao dư luận. Sau gần 10 năm, hai cô bé lại có một cái kết yêu thương chung mái ấm gia đình.

TTO - Bùi Thị Mỹ Hạnh, 38 tuổi, đã làm nhiều cách, đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng vẫn chưa tìm được mẹ đẻ. Hạnh đau đáu mong tìm được mẹ. Ai có thể biết câu chuyện năm ấy, xin nói lại với Hạnh...

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 16-7, đại diện Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) cho hay bệnh viện sẽ đáp ứng các yêu cầu của gia đình và giải quyết dứt điểm việc trao nhầm trẻ sơ sinh trước 20-7.

TTO - Người cha trong gia đình ở xã Tây Đằng dự định đưa đón cả hai bé đi học khi các bé bắt đầu học lớp 1, còn người mẹ trong gia đình ở nội thành Hà Nội sẽ về sống ở Ba Vì để gần gũi cả hai con.

TTO - Hai đứa trẻ ở huyện Ba Vì (TP Hà Nội) bị trao nhầm cách đây 6 năm vẫn chưa được trở về nhà cha mẹ ruột của mình khi một trong hai bên gia đình chưa đồng ý.

TTO - Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Sở đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ba Vì kỷ luật hai nữ hộ sinh liên qua đến việc trao nhầm hai trẻ sơ sinh ngày 1-11-2012, đồng thời giải quyết dứt điểm vụ việc trước 20-7.

TTO -Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 12-7, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cho rằng nên lắng nghe hai cháu bé bị trao nhầm và nên thận trọng để tránh làm tổn thương hai đứa trẻ.

TTO - Theo đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội, cơ sở y tế đã trao nhầm con cho hai gia đình ngày 1-11-2012, gia đình anh Phùng Giang Sơn, một trong hai gia đình đã gửi đơn lên tòa án đề nghị giải quyết vụ việc.
