31/12/2022 14:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trao giải 'Món Tết quê nhà': Đậm đà câu chuyện tình thân

MI LY - Ảnh: HỮU HẠNH
MI LY - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 31-12, sự kiện trao giải Món Tết quê nhà và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023 diễn ra tại Đường sách TP.HCM. Ban tổ chức, các tác giả và nhiều nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ chuyện tình thân khi Tết đến, Xuân về.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Xuân Trung và bà Dương Hằng trao giải cho tác giả đoạt giải nhất, Trần Ngọc Ẩn - bút danh Bảy Miệt Vườn. Tác giả Trần Ngọc Ẩn cảm ơn báo Tuổi Trẻ vì đã tạo một sân chơi xứng đáng để bạn đọc bày tỏ nỗi niềm của mình với Tết và gia đình. Anh hy vọng nhiều năm nữa, các thế hệ bạn đọc Tuổi Trẻ vẫn đọc những bài viết này vì món ăn có thể thay đổi, nhưng hương vị tình thân của ngày Tết không bao giờ thay đổi.

Tại sự kiện, ban tổ chức vinh danh các bạn đọc đoạt giải và dự thi Món Tết quê nhà, cuộc thi nhận được 1.000 bài dự thi đều giản dị và giàu cảm xúc.

Sự kiện cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Kim Cương, Hạnh Thúy, Lê Công Hoàng, Quang Tuấn, Linh Phi, Võ Minh Lâm, người mẫu Lê Sim, tam ca Phù Sa, nhạc sĩ Nguyễn Thái Dương, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, Lê Bình Giang...

Cuộc thi Món Tết quê nhà có 3 bài viết lần lượt đoạt giải nhất, nhì, ba và 10 bài viết đoạt giải khuyến khích. Ban giám khảo gồm nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhà báo Lê Thị Thái Hòa - biên tập viên báo Tuổi Trẻ, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy, phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, chia sẻ: “Cuộc thi không chỉ là câu chuyện ẩm thực mà còn là câu chuyện tình thân. Cái Tết này không chỉ là cái Tết của ngày nay mà còn là của ngày mai và cả trăm năm sau. Giá trị của cuộc thi sẽ còn rất lâu dài. Cảm ơn hơn 1.000 tác giả đã tham gia cuộc thi để cùng viết nên câu chuyện tình thân”.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 3.

Tác giả Trần Ngọc Ẩn - bút danh Bảy Miệt Vườn - là người đoạt giải nhất Món Tết quê nhà với bài viết Lòng tôi có món thịt kho tàu bà Ba. Anh giải thích bút danh Bảy Miệt Vườn là sự kết hợp giữa "Bảy" là thứ tự trong gia đình, và Miệt Vườn là cái tên rất miền Tây. Nhà báo Lê Thị Thái Hòa, biên tập viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ, cho biết bài viết thực sự xuất sắc, như một truyện ngắn chứ không phải một bài dự thi.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 4.

Tác giả Bảy Miệt Vườn xúc động khi hội ngộ NSND Kim Cương và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm mà cả gia đình anh ái mộ. Anh chia sẻ: "Chúng ta đang sống trong một thời đại rất chộn rộn. Chúng ta giao tiếp với nhau bằng các biểu tượng. Trong thời đại ấy, có một cuộc thi viết về Món Tết quê nhà. Ngày nào tôi cũng đọc mục Văn hóa của báo Tuổi Trẻ để xem, bài viết nào cũng ngồn ngộn cảm xúc, hình ảnh rất mộc mạc nhưng có rất nhiều tương tác và đồng cảm. Chúc mừng báo Tuổi Trẻ vì đã làm được một chuyện là khơi dậy lại những tâm tư chìm sâu của tất cả chúng ta. Cuộc thi khiến chúng ta hiểu rằng mình vẫn thích viết, thích đọc và viết rất đẹp".

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 5.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy và bà Đinh Thị Thanh Thủy (trái) - giám đốc, tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM - trao giải nhì và giải ba cho hai tác giả Lương Bích Vân và Phùng Hạo. Chị Lương Bích Vân - tác giả đoạt giải nhì trong cuộc thi với bài viết Má lên lịch gói bánh làm cả nhà mừng rơn - cùng mẹ là bà Võ Thị Phụng đến nhận giải.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 6.

Chị Lương Bích Vân chia sẻ rằng ngày 27 Tết năm nay, gia đình lại tiếp tục sum họp cùng nhau gói bánh như mọi năm. Người mẹ (bà Võ Thị Phụng) sẽ tự tay gói hàng chục chiếc bánh tét và bánh ú để chia đều cho 14 đứa cháu. Bà Phụng cũng khoe năm sau đã có cháu cố. Chị Vân nói: "Tình cảm gia đình là một tình cảm rất thiêng liêng. Gia đình tôi sống theo ba thế hệ, đầy đủ ông bà, bố mẹ và con cháu. Ngày Tết, gia đình tôi lúc nào cũng sum vầy. Khi viết bài dự thi, tôi nghĩ đến má vì má luôn là nguồn động viên cho tôi trong cuộc sống".- Ảnh: HỮU HẠNH

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 7.

Phùng Hạo - tác giả đoạt giải ba với bài viết Chừng nào con về nấu lẩu cù lao với ngoại? - nói về quá trình viết bài dự thi: "Ban đầu, tôi chỉ viết về món lẩu cù lao thôi. Nhưng sau đó, tôi xóa đi viết lại. Vì tôi hiểu cuộc thi muốn nói về tình thân. Mà vấn đề lớn nhất đối với những người trẻ như tôi là khoảng cách thế hệ với người thân của mình. Thông qua bài viết, tôi muốn thu hẹp những khoảng cách, đưa các thế hệ đến gần với nhau hơn".

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 8.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy cho biết ban tổ chức đã mời các tác giả dự thi cùng người thân của họ vì đây là cuộc thi tôn vinh tình thân. Tác giả Phùng Hạo cũng cho biết sau khi bài viết được đăng trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn bè nói với anh rằng họ rất đồng cảm với câu chuyện về khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ, ông bà và con cháu. Họ cho rằng cách tốt nhất là hãy thu xếp thời gian về thăm nhà sớm hơn mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 9.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích và chia sẻ về niềm yêu thích của anh với các món Tết quê nhà.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 10.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm và nhà báo Lê Thị Thái Hòa - biên tập viên Tòa soạn báo Tuổi Trẻ - cùng trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích. Nhà báo Lê Thị Thái Hòa cũng là một trong ba giám khảo của cuộc thi. Chị đã lọc 1.000 bài dự thi để chọn ra những bài hay nhất vào vòng chấm giải.

Trao giải Món Tết quê nhà: Đậm đà câu chuyện tình thân - Ảnh 11.

Các nghệ sĩ tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức. Trong chương trình, bên cạnh trao giải Món Tết quê nhà, ban tổ chức còn ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão với nhiều bài viết đậm đà phong vị Xuân.

Bài: MI LY - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng nay 31-12, phát hành giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023

Đón Xuân Quý Mão, Tuổi Trẻ ra mắt giai phẩm với nội dung đặc sắc, bổ ích với mọi nhà.

MI LY - Ảnh: HỮU HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar