30/05/2020 12:14 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trao 211 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" khu vực Đông Nam bộ

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Sáng 30-5, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Thành đoàn TP.HCM đã trao tặng 211 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh, sinh viên vượt khó của khu vực Đông Nam bộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.


Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai - phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) trao học bổng cho các sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tổng kinh phí học bổng và quà tặng là hơn 500 triệu đồng, được trích từ nguồn chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" do báo Tuổi Trẻ và Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM phát động.

Đây là điểm trao thứ hai của chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" đặc biệt mùa COVID-19. 

Những học sinh, sinh viên (HS-SV) có mặt trong chương trình hôm nay đều mang trên mình những câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo, niềm đam mê học tập, khát khao đến trường dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Cả hội trường như chùng xuống, những giọt nước mắt đã rơi khi nghe những chia sẻ của cô sinh viên năm 2 Thái Thị Cẩm Tú (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng cô học sinh lớp 8 Trương Thị Phụng Nghi (Trường THCS Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM).

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoa xúc động khi kể về bệnh tình của Phụng Nghi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cẩm Tú mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một cặp vợ chồng không thân thích nhận nuôi. Nhưng chẳng lâu sau đó, người trụ cột gia đình - ông của Tú không may mắc trọng bệnh rồi qua đời khiến mọi gánh nặng đổ dồn cả lên đôi vai gầy người bà.

Bố mẹ ly hôn, bản thân Phụng Nghi lại không may mắc phải căn bệnh quái ác ung thư máu. Không sống cùng cha mẹ, bà ngoại Nguyễn Thị Hoa đang là người cưu mang Nghi. Hằng ngày bà Hoa phải rong ruổi khắp nơi để nhặt ve chai kiếm sống. Đó cũng là nguồn thu nhập duy nhất mà bà Hoa có thể tạo ra để chữa bệnh và chắp tiếp ước mơ với con chữ cho Nghi.

Ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ việc các HS-SV được trở lại trường, được tiếp tục con đường học vấn trong thời điểm này là một hạnh phúc. Tuy nhiên điều hạnh phúc này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức với những gia đình sau khi chịu nhiều ảnh hưởng từ đợt dịch bệnh COVID-19.

"Chúng tôi muốn nói rằng những sẻ chia kịp thời như hôm nay là minh chứng cho việc sẽ không ai đơn độc trong hành trình dù còn nhiều khó khăn để tiếp bước đến trường. Giá trị lớn hơn của học bổng hôm nay chính là niềm tin yêu, sự tin cậy gởi gắm đến các bạn trên hành trình hướng về phía trước" - ông Lê Thế Chữ nói.

700 suất học bổng trong đợt này

Được mở đầu tại TP Cần Thơ (ngày 26-5), những suất học bổng "Tiếp sức đến trường" đặc biệt mùa COVID-19 đầu tiên đã được trao tặng cho các HS-SV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau lễ trao học bổng dành cho HS-SV khu vực Đông Nam bộ hôm nay, chương trình tiếp tục đến với hơn 350 HS-SV có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là con em lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đang khó khăn tại các khu vực miền Trung và miền Bắc.

Mỗi học bổng cho sinh viên trị giá 3 triệu đồng/suất và học bổng cho học sinh THCS, THPT trị giá 1,5 triệu đồng/suất cùng quà tặng. Tổng kinh phí trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng, được trích từ chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" do báo Tuổi Trẻ và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phát động.

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 4.

Ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 5.

HS-SV háo hức đến nhận học bổng từ sớm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 6.

Cẩm Tú, bà Hoa cùng bé Phụng Nghi (lần lượt từ phải qua) giao lưu tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 7.

Ông Tăng Hữu Phong - trưởng Ban văn hóa - xã hội, HĐND TP (trái) và chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành đoàn TP.HCM (phải), trao học bổng cho các HS - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 8.

211 suất học bổng được trao tại khu vực Đông Nam bộ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 9.

Một học sinh xúc động trước câu chuyện được chia sẻ tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao 211 suất học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Đông Nam bộ - Ảnh 10.

Chương trình học bổng "TIếp sức đến trường" sẽ tiếp tục đến với các hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung và miền Bắc vào tháng 6-2020 tới - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiếp sức đến trường ở Cần Thơ: Trao niềm tin, siết tay tin cậy

TTO - Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều học sinh, sinh viên khắp cả nước rơi vào hoàn cảnh khốn khó, khi bản thân và gia đình trở nên túng thiếu, mất việc làm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar