20/01/2024 12:12 GMT+7

Trao 200 suất học bổng Gieo mầm tri thức cho học sinh nghèo Quảng Trị

200 học bổng gồm một chiếc xe đạp và quà trị giá 2 triệu đồng/suất được báo Tuổi Trẻ và Agribank Phú Nhuận tặng học sinh nghèo tại Quảng Trị.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM - trao học bổng Gieo mầm tri thức cho học sinh Hải Lăng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM - trao học bổng Gieo mầm tri thức cho học sinh Hải Lăng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 20-1, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Trị trao học bổng Gieo mầm tri thức cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập tại huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Trao 200 suất học bổng Gieo mầm tri thức cho học sinh nghèo Quảng Trị

Học bổng giúp đường đến trường gần hơn

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và dụng cụ học tập. Tổng giá trị chương trình tại Quảng Trị trị giá hơn 400 triệu đồng, do Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM tài trợ. 

Ngoài ra, Agribank chi nhánh Phú Nhuận còn vận động Công ty cổ phần Thép Nam Sơn hỗ trợ thêm 150 triệu đồng để hỗ trợ 800 phần quà tặng là nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, nước mắm…) cho học sinh nhận học bổng của chương trình.

Em Nguyễn Ngọc Tố Uyên, hiện đang học lớp 6B Trường TH&THCS Hải Thọ (thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng), vừa nhận một suất học bổng. 

Tố Uyên cho biết em mong ước có chiếc xe đạp để đi học từ lâu, đỡ bất tiện cho chị gái và gia đình phải đưa đón. 

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM - trao học bổng đến học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM - trao học bổng đến học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hai chị em Uyên chỉ có một chiếc xe đạp điện cũ mèm đã 5 năm tuổi. Chiếc xe bạc màu sơn, đứt mất xích. Lâu năm, pin xe cũng hao mòn, quãng đường đi được không còn xa.

'Con mong muốn có chiếc xe đạp để đi học'

Sau khi tan học về nhà, chị gái chở Tố Uyên lên trường cách khoảng 5km để kịp buổi học. Sau đó, chị gái về nhà mới ăn cơm trưa, học bài ở nhà hoặc tham gia các hoạt động ở trường. Cuối giờ chiều, Uyên lại được chị gái đón về.

Nhiều hôm chị gái bận học đột xuất, em không kịp đến trường. Cũng không ít bữa tan học, Tố Uyên chờ chị gái ở sân trường. Do chiếc xe đã cũ, không ít lần cả hai chị em đi không đến nơi, về không đến chốn, phải dắt bộ do xe hư dọc đường.

Nhận xong chiếc xe đạp, em Nguyễn Hữu Khang, lớp 6C Trường THCS Thành Cổ (thị xã Quảng Trị) mân mê sờ từng chi tiết chiếc xe mới. Khang cho hay với chiếc xe mới này, em có thể tự túc đến trường, không phải xin nhờ xe bạn hoặc ba chở đi học mỗi buổi sáng.

Khang và em ruột học hai trường khác nhau nhưng chỉ có một chiếc xe đạp. Mỗi buổi học, Khang phải chở em đến trường rồi mới đến trường của Khang. Với chiếc xe đạp mới, mỗi anh em sẽ sở hữu một chiếc xe để chủ động hơn việc đến trường.

Học sinh Quảng Trị vui mừng với chiếc xe đạp mới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Học sinh Quảng Trị vui mừng với chiếc xe đạp mới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nâng bước học sinh vùng sâu

Năm 2023, Agribank chi nhánh Phú Nhuận tiếp tục tài trợ chương trình Gieo mầm tri thức 800 suất học bổng, trị giá 1,6 tỉ đồng. Trong 6 năm, chương trình Gieo mầm tri thức đã trao tổng cộng 3.765 suất học bổng, trị giá hơn 7,71 tỉ đồng.

Kể từ năm 2018 cho đến nay, học bổng "Gieo mầm tri thức" trải dài khắp các tỉnh, từ vùng đồng bằng Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Tây Ninh đến các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung gian khó, miền núi phía Bắc…

Chương trình đã nâng bước các em học sinh ở những vùng sâu, vùng xa nhất có điều kiện đến trường thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM - cho hay đây là chương trình thiết thực mà Agribank quyết tâm theo đuổi nhiều năm qua. 

"Những chiếc xe đạp sẽ giúp đường đến trường của các em ngắn hơn, những giọt mồ hôi ít hơn và quan trọng nhất, giúp các em thấy được tương lai tươi đẹp đang chờ đón các em phía trước", ông Hùng cho biết.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay. 

Sau 35 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng "Vì ngày mai phát triển" đã thực hiện 585 chương trình. Tổng giá trị chương trình đã huy động hơn 407 tỉ đồng, tiếp sức khoảng 71.805 học sinh - sinh viên đến trường.

Dù xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như: Tiếp sức đến trường, Gieo mầm tri thức, Chắp cánh ước mơ, Điểm sáng ngành y, hay Đồng hành cùng người thầy… Song, phát triển giáo dục - vun đắp những mầm xanh cho tương lai luôn là tiêu chí chính của chương trình. 

"Vì ngày mai phát triển" còn được xem là chiếc cầu nối kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, những nhân tài của đất nước vững bước vào đời. Những bạn trẻ vượt khó, học giỏi đã không đơn độc khi nhận được sự đồng hành.

Ông Phạm Xuân Khánh - phó bí thư Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị (áo xanh) - trao quà tặng học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Phạm Xuân Khánh - phó bí thư Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị (áo xanh) - trao quà tặng học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Agribank Phú Nhuận tiếp tục cùng Tuổi Trẻ gieo mầm tri thức

Chiều 23-11, ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) - đã đến báo Tuổi Trẻ trao 1,6 tỉ đồng ủng hộ chương trình “Gieo mầm tri thức” năm 2023.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar