23/10/2020 20:13 GMT+7

Trắng đêm cùng nhân viên hotline thông tin cứu hộ miền Trung

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - 990 trường hợp được cập nhật, 120 ca đã được cứu hộ thành công, 2.000 tình nguyện viên tham gia, đó là thành quả sau 5 ngày đi vào hoạt động của hệ thống thông tin cứu hộ miền Trung http://cuuhomientrung.info.

Trắng đêm cùng nhân viên hotline thông tin cứu hộ miền Trung - Ảnh 1.

Tình nguyện viên dự án Hệ thống công nghệ http://cuuhomientrung.info/ túc trực 24/24h để cập nhật trên hệ thống và tiếp nhận điện thoại từ người dân yêu cầu cứu hộ - Ảnh: MAI THƯƠNG

2h sáng, chuông điện thoại rung lên từng hồi. Trang Linh nhấc máy, đầu dây bên kia, một giọng đàn ông miền Trung, vừa nói vừa thở gấp "Cứu... Ở đây có một sản phụ chuyển dạ sắp sinh. Tôi đang ở Quảng Hải, xung quanh toàn nước là nước, nửa đêm rồi không gọi được chiếc xuồng nào hết. Làm ơn cứu vợ tôi...".

Trang Linh nhanh chóng nhập liệu thông tin vào trang web http://cuuhomientrung.info/, gắn nhãn thông tin "cần ứng cứu gấp".

Chỉ vài giây sau, thông tin cập nhật ngay lên web, Minh Quang, một tình nguyện viên khác, lập tức tiếp nhận, liên hệ ngay với các đoàn cứu hộ đang có mặt tại Quảng Hải (Quảng Bình).

Lúc này đã là 2h10, cả Trang Linh và Minh Quang đều biết rằng, mạng sống của hai mẹ con sản phụ đang được tính bằng phút, bằng giây.

Mọi nỗ lực đổ dồn về những cuộc điện thoại giữa đêm cho đội cứu hộ và cả tỉnh, huyện đoàn. "Chúng tôi cần thông tin kỹ hơn về địa chỉ cần cứu hộ" - thành viên "biệt đội canô 0 đồng" phản hồi. Trang Linh lại gọi điện cập nhật cùng gia đình người dân.

2h15, đoàn canô xuất phát giữa đêm. Xung quanh mênh mông toàn là nước, trời tối đen như mực. Mọi người đều biết rằng, lựa chọn xuất phát bây giờ nắm phần nhiều nguy hiểm. Nhưng tình người khiến họ không thể ngồi yên.

Ở đâu đó giữa dòng nước lũ, có người đang hy vọng, có người đang đợi chờ. Anh Tuấn, bằng kinh nghiệm lái canô đã gần 10 năm nay, nắm chặt tay lái, động viên 2 người đi cùng vững tâm hơn và giữ an toàn khi di chuyển.

Đầu bên này, Trang Linh vẫn cập nhật với gia đình thường xuyên. 6h sáng, cuộc gọi đến, là số máy của người chồng hôm qua. "Mẹ tròn con vuông rồi em ơi, gia đình không biết nói gì hơn, đội ơn mọi người nhiều".

Trang Linh không giấu được nụ cười tươi, thở phào nhẹ nhõm. Không quên đổi trạng thái trên hệ thống thành "đã ổn", Trang Linh vươn vai, lại một đêm thức trắng.

Đó là công việc diễn ra 4 đêm qua của Trang Linh, Minh Quang cũng như 30 tình nguyện viên trực hotline đang thực hiện dự án Hệ thống công nghệ http://cuuhomientrung.info/.

Trắng đêm cùng nhân viên hotline thông tin cứu hộ miền Trung - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Trang, một người dân tại thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, và con trai đeo khăn tang đứng trên nóc nhà khi nước lũ tràn về. Mẹ chị Trang qua đời được 5 ngày, tuy nhiên chưa thể chôn cất vì nước lũ dâng cao - Ảnh: MINH HÒA

Những giọt nước mắt xúc động dọc đường

Là một trong những thành viên đầu tiên tham gia dự án, chị Nguyễn Lê Dung (TP.HCM) - điều phối tình nguyện viên liên hệ người dân - chia sẻ: "Phải tự mình tham gia mới thấy có những câu chuyện mà đến bây giờ, cảm xúc của mình vẫn còn nguyên vẹn và đầy xúc động".

Sáng 22-10, số hotline hệ thống nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu từ chị Nhung ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Chị Nhung mới sinh em bé chưa được 3 tuần. Mấy ngày liền rồi, chị chỉ ăn mì tôm sống, trong khi vẫn phải cho con bú.

Không được ăn uống đủ chất, con khóc ròng cả ngày lẫn đêm, chị cứ nhìn vào dòng nước lũ mà sốt ruột. "Xung quanh là nước, nhà không có gì ăn khiến tôi ám ảnh cả đời" - chị Nhung nói ngắt quãng trong tiếng nấc.

Xung quanh xóm đều là nhà cấp 4 ngập trong biển nước. Người nhà chị Nhung cố gắng kê hết đồ đạc trong nhà lên cao, cho hai mẹ con có chỗ trú an toàn. Các đoàn cứu hộ lúc này chỉ có thể đi cứu hộ ở vùng ngoài, không vào được vùng Lệ Thủy vì nước lũ lớn, lại chảy xiết, vô cùng nguy hiểm.

"Tôi van các anh, các chị, làm ơn nghĩ cách giúp tôi" - tiếng chị Nhung cứ tan dần, tan dần trong tiếng khóc. Vài tiếng sau, một đoàn cứu hộ cũng vào được đến nơi. Cầm túi đồ cứu trợ trên tay, có cả sữa cho em bé và đồ ăn mặn, chị Nhung chỉ biết nghẹn ngào: "Em sẽ ghi nhớ suốt đời".

"Hệ thống không chỉ ghi nhận thông tin cứu hộ từ người dân mà còn giúp đỡ cho các đoàn cứu hộ, cứu nạn có thể phân bố được lực lượng để có thể đến với những vùng chưa được cứu trợ. Thậm chí, hệ thống còn giúp cả những đoàn cứu hộ nhưng bị gặp nạn dọc đường" - chị Nguyễn Lê Dung, điều phối viên dự án, cho biết.

9h tối 21-10, hệ thống nhận được thông tin từ một đoàn cứu hộ đi vào khu vực Lệ Thủy vào lúc trời tối. Nước bắt đầu dâng lên, xe cứu hộ không di chuyển được, xung quanh cũng không có nhà dân. Một thành viên trong đội cứu hộ đăng tin lên hệ thống kêu cứu, tình trạng khẩn cấp.

"Chúng tôi ngay lập tức gọi lên tỉnh đoàn xin viện trợ, đồng thời giữ liên lạc với những người trong đoàn cứu trợ. Nhưng nước ngày càng lên cao dần, mọi người trong đoàn bắt đầu hoảng loạn và la hét, chúng tôi vừa phải nhanh chóng liên hệ để cứu trợ, vừa phải trấn an tinh thần mọi người trong đoàn.

12h, gọi điện thoại lại cho đoàn, tất cả đều đồng loạt không liên lạc được vì hết pin. Ai nấy đều lo lắng. Chúng tôi phải gửi lời kêu cứu đến tất cả các đoàn cứu hộ đang có mặt ở Lệ Thủy lúc đó.

Hơn 12h, một đoàn cứu hộ đã bắt đầu di chuyển. Đến 12h30, chúng tôi nhận được thông tin đã cứu hộ được an toàn cả đoàn. Những giọt nước mắt lăn dài trong đêm" - chị Dung hồi tưởng.

"Nhưng ám ảnh chúng tôi nhất, có lẽ là hoàn cảnh của cụ ông 90 tuổi ở Quảng Bình. Nước lũ lên, chỉ có mình ông ở nhà. Con cháu cụ gọi điện cho chúng tôi cầu cứu. Chúng tôi nhanh chóng xử lý và liên hệ đoàn cứu hộ đến.

Nhưng khi tìm được nhà cụ, vào nhà, chỉ còn ông cụ nằm co quắp trên chạn. Cụ ông bị tai biến và đã ra đi, một mình cô quạnh, không con cháu, co ro giữa dòng nước lũ" - chị Dung nghẹn ngào.

Hệ thống hóa thông tin

Theo ông Đặng Hải Lộc, trưởng nhóm phát triển, dự án Hệ thống công nghệ http://cuuhomientrung.info/ được xây dựng từ ngày 19-10, chỉ sau hơn 2 ngày hoạt động, trang thông tin đã nhận được sự chung tay góp sức của hơn 30 nhà quản lý, chuyên gia các lĩnh vực.

Đặc biệt, có hơn 2.000 tình nguyện viên là người Việt trên khắp thế giới tham gia làm việc cho ứng dụng này.

Hệ thống với sự giúp sức của các tình nguyện viên sẽ tổng hợp dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực tế về các thông tin cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh miền Trung, đồng thời kết nối với các đơn vị cứu hộ quốc gia để tiếp nhận dữ liệu, điều phối và cập nhật kết quả trên trang http://cuuhomientrung.info/.

Tính đến tối 22-10, đã có 990 trường hợp người dân cần cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp được cập nhật trên hệ thống. Trong số đó, 120 trường hợp đã được cứu hộ thành công.

Đặc biệt, với đường dây nóng cứu hộ 1800 6132, người dân có thể gọi điện cầu cứu khi gặp nạn, đây là số hotline miễn phí, luôn có tình nguyện viên trực hoạt động 24/7.

Tới nay hệ thống ghi nhận hơn 200.000 lượt truy cập, trở thành hệ thống thông tin lớn nhất và chính xác nhất về thông tin cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử diễn ra trong những ngày qua, theo ban điều hành dự án này.

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ cứu hộ lũ lụt tại địa chỉ cuuhomientrung.info

TTO - Chỉ sau 2 ngày đi vào hoạt động, dự án Hệ thống công nghệ http://cuuhomientrung.info/ đang trở thành hệ thống thông tin lớn nhất và chính xác nhất về cứu hộ, cứu nạn lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

MAI THƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar