06/05/2020 08:50 GMT+7

Trắng đêm chạy đua cứu đôi chân đứt lìa cho nam công nhân

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Suốt 4,5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ của Viện chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng) chạy đua với thời gian để cứu lấy đôi chân đứt lìa cho nam công nhân 51 tuổi bị tai nạn lao động.

Trắng đêm chạy đua cứu đôi chân đứt lìa cho nam công nhân - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày được phẫu thuật và điều trị, hiện đôi chân của bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi tốt - Ảnh: Viện chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175)

Ngày 6-5, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho biết các bác sĩ của Viện chấn thương chỉnh hình (đơn vị trực thuộc bệnh viện) vừa phẫu thuật thành công nối hai bàn chân đứt lìa cho một nam công nhân 51 tuổi (ngụ Q.12, TP.HCM), bị trượt ngã vào máy ép giấy trong lúc đang làm việc.

Đại tá Trần Lê Đồng - phó giám đốc bệnh viện, kiêm giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình - cho biết bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu lúc 21h ngày 28-4 trong tình trạng hai bàn chân bị đứt lìa. 

Khoảng 1 giờ trước đó, trong lúc đang làm việc, người này bị trượt ngã vào máy ép giấy. Hai bàn chân bị đứt lìa được người thân nhặt để trong túi nilông bảo quản đá lạnh.

Chưa đầy một giờ sau nhập viện, hai kíp phẫu thuật với các bác sĩ trẻ dưới 30 tuổi phụ trách bắt đầu những đường mổ đầu tiên. Bệnh nhân được cố định xương, khâu nối mạch máu, gân cơ, xử trí các tổn thương.

Và sau 4,5 giờ phẫu thuật, hai bàn chân bệnh nhân được nối thành công. Lúc này đã gần 3h sáng. "Nếu không giải quyết kịp thời trong khoảng 4-6 giờ, bàn chân có thể thiếu máu hoại tử không thể cứu được", ông Đồng nói.

Sau mổ 24 giờ, hai bàn chân của bệnh nhân bắt đầu hồng ấm, tiên lượng khả quan. Người bệnh không xảy ra tình trạng tắc mạch thứ phát và hoại tử. 

"Khi xảy ra sự cố dù vô cùng đau đớn nhưng tôi đã cố kêu mọi người xung quanh bỏ hai bàn chân đứt rời vào túi nilông ngâm đá lạnh. Tỉnh dậy sau đêm định mệnh, thấy hai bàn chân đã được các bác sĩ nối liền, tôi không tin đó là sự thật", bệnh nhân này chia sẻ. 

Hồi sinh bàn tay đứt lìa cho bé 1 tuổi

TTO - "Hạnh phúc với kết quả thức trắng đêm vi phẫu cho em bé 12 tháng tuổi. Mong các đồng nghiệp chung sức đừng ngại khó vì trẻ thơ".

HOÀNG LỘC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Công an Đắk Lắk yêu cầu cung cấp hồ sơ bệnh nhân tử vong tại các bệnh viện có dấu hiệu tội phạm

Công an Đắk Lắk cho rằng các vụ bệnh nhân tử vong có dấu hiệu tội phạm, bệnh viện bàn giao cho gia đình mai táng gây khó khăn nên đề nghị cung cấp hồ sơ để điều tra.

Công an Đắk Lắk yêu cầu cung cấp hồ sơ bệnh nhân tử vong tại các bệnh viện có dấu hiệu tội phạm

Sau vụ chỉ số chống nắng ghi 50 nhưng kiểm nghiệm 2,4: Tăng cường kiểm nghiệm sản phẩm chống nắng

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các sở y tế tỉnh thành và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm đối với sản phẩm chống nắng.

Sau vụ chỉ số chống nắng ghi 50 nhưng kiểm nghiệm 2,4: Tăng cường kiểm nghiệm sản phẩm chống nắng

Thông tin ivermectin chữa 'bách bệnh' kể cả COVID-19 và ung thư là sai sự thật

Những năm gần đây, thuốc chống giun sán ivermectin liên tục được lan truyền trên mạng xã hội như một “thần dược” có thể chữa khỏi COVID-19 và ung thư. Tuy nhiên giới chuyên môn khẳng định thông tin này là sai sự thật.

Thông tin ivermectin chữa 'bách bệnh' kể cả COVID-19 và ung thư là sai sự thật

Cách ly phòng COVID-19 hiện nay có còn cần thiết?

Thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện đầu năm 2020 tại Việt Nam, những người tiếp xúc gần 2m đã thuộc diện nghi nhiễm và phải cách ly, người bệnh phải cách ly 14 ngày. Còn hiện nay, việc thực hiện cách ly COVID-19 như thế nào?

Cách ly phòng COVID-19 hiện nay có còn cần thiết?

'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Suốt nửa năm qua, một nhóm người trẻ tại TP.HCM vẫn miệt mài treo tranh, ảnh, “thắp” nụ cười cho những người bệnh ung thư thông qua dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”.

'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Sốt xuất huyết vào mùa, ba việc cần làm ngay trước khi quá muộn

Mỗi năm, sốt xuất huyết lại bùng phát vào mùa mưa khiến hàng ngàn trẻ em phải nhập viện, nhiều ca trở nặng nguy hiểm tính mạng. Bà con mình cần làm ngay ba việc quan trọng.

Sốt xuất huyết vào mùa, ba việc cần làm ngay trước khi quá muộn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar