Giải nhận cùng hiện kim trị giá 50.000 USD dành cho phim hay nhất tại TIFF trong đêm trao giải 28-10 ở Roppongi Hills, Tokyo.
![]() |
Cảnh trong phim Le fils de l’Autre - Ảnh: image.net |
Le fils de l’autre là bộ phim Pháp thứ hai liên tiếp được trao giải thưởng cao quý này tại TIFF. Năm ngoái, bộ phim Intouchables của Pháp cũng đoạt giải thưởng này, sau đó bộ phim thành công lớn tại phòng vé toàn cầu (riêng tại VN lại ít khán giả).
Mặc dù Le fils de l’autre ít tính giải trí thương mại hơn Intouchables, bộ phim vẫn có sự dung hòa giữa tính nghệ thuật và thương mại với nhiều triển vọng tìm được nhà phát hành hơn các phim tranh giải khác. Câu chuyện phim đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc, văn hóa và tôn giáo, điều gì tạo nên nhân cách của con người - nguồn gốc máu thịt hay sự nuôi dưỡng văn hóa - khi hai chàng trai trẻ trong phim nhận ra mình không phải là... mình suốt 17 năm.
Ở hạng mục Làn gió châu Á/Trung Ðông, giải phim hay nhất thuộc về Night of silence (Thổ Nhĩ Kỳ); các phim được đặc biệt vinh danh gồm: Bwakaw (Philippines), Him, here after (Sri Lanka) và Full circle (Trung Quốc). |
Khi hai gia đình gặp nhau, hai đứa con trai gặp nhau, những xung đột về văn hóa, tôn giáo, nguồn gốc phát sinh. Cũng từ đó, tình bạn giữa họ bắt đầu. Sự xung đột giữa Israel và Palestine được Lorraine xử lý thông qua câu chuyện của hai gia đình một cách khéo léo và tinh tế.
![]() |
Lorraine Levy đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất - Ảnh: image.net |
Giải thưởng lớn của ban giám khảo được trao cho bộ phim Hàn Quốc Juvenile offender (Tội phạm vị thành niên), một cách ngẫu nhiên cũng xoay quanh câu chuyện về cậu con trai sau 16 năm lần đầu tiên được biết đến mẹ ruột của mình.
Ji Gu, cậu bé tội phạm vị thành niên, đang chịu án treo vì hành động côn đồ với người thân duy nhất của cậu - người ông bị bệnh tiểu đường. Cậu chưa từng biết cha mình là ai, cậu tưởng rằng mẹ đã chết từ khi cậu còn bé. Với Ji Gu, nhà chỉ là nơi có người ông nằm liệt giường với đầy mùi hôi, trường là nơi để vui chơi cùng bè bạn, và niềm hạnh phúc duy nhất của cậu là cô bạn gái Sae Rom. Một ngày, người mẹ xuất hiện. Một phụ nữ trẻ tuổi, với nụ cười luôn nở trên môi. Hai mẹ con bắt đầu một cuộc hành trình để hiểu nhau sau 16 năm không hề hay biết sự tồn tại của nhau...
Juvenile offender chạm vào đề tài về trách nhiệm của gia đình và xã hội với những đứa trẻ: một cậu bé cố gắng tìm kiếm tình yêu thương nhưng cùng lúc không thể giải thích được những rắc rối của mình; một cô bé lỡ yêu và trao thân để rồi mang thai khi đang ngồi trên ghế trường học, bị gia đình hắt hủi, đã hoảng sợ và bỏ đứa con của mình lại sau lưng để chạy trốn. Không ai lắng nghe họ.
Ðể làm bộ phim này, đạo diễn Kang Yi Kwan cùng nam diễn viên trẻ Seo Young Ju đã đến các trung tâm phục hồi nhân phẩm để gặp gỡ và trao đổi với những tội phạm vị thành niên. "Ban đầu em cũng rất sợ, nhưng khi trò chuyện với các bạn, em thấy họ có những nỗi niềm riêng" - Young Ju tâm sự. Vai diễn này đã đem về cho cậu giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại TIFF 2012. (giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Neslihan Atagul (trong bộ phim Araf - Somewhere in between, Thổ Nhĩ Kỳ/Ðức hợp tác).
Tìm lại sợi dây kết nối cha và con Trong đêm bế mạc, bộ phim Trouble with the curve với diễn xuất của Clint Eastwood, Amy Adams và Justin Timberlake cũng được trình chiếu để tạm biệt khán giả của TIFF. Với bề ngoài là một phim đề tài thể thao (bóng chày), Trouble with the curve là câu chuyện tìm lại sợi dây kết nối giữa cha và con gái, khi mà chuyên viên tìm kiếm tài năng bóng chày Gus Lobel đối mặt với câu hỏi của con gái duy nhất của mình, Mickey: "Vì sao cha bỏ lại con cho chú nuôi sau khi mẹ mất? Vì sao cha lại quay mặt đi với con khi con vào đại học? Vì sao cha và con không bao giờ có thể trò chuyện với nhau?". Ðược làm với công thức định sẵn thường thấy trong các phim Hollywood, Trouble with the curve phù hợp với tiêu chí tôn vinh những bộ phim có thông điệp về giá trị gia đình mà ông Kenji Ishizaka, người phụ trách chương trình Làn gió châu Á, tìm kiếm trong các bộ phim được trình chiếu tại TIFF. |
Bình luận hay