06/04/2023 17:55 GMT+7

'Tôi uống rượu để chữa đau xương khớp', 'Vậy sao ông không ở nhà để giã rượu?'

Ông T. nói mình bị huyết áp và "uống rượu để chữa đau xương khớp thôi mà". Cảnh sát giao thông: "Nếu ông uống rượu chữa xương khớp thì phải ở nhà, sau khi giã rượu mới được chạy xe ra đường".

Tôi uống rượu để chữa đau xương khớp, Vậy sao ông không ở nhà để giã rượu? - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn với một tài xế ô tô - Ảnh: DANH TRỌNG

12h30 ngày 6-4, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) gồm năm chiến sĩ lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

'Cho các anh xe luôn'

Tôi uống rượu để chữa đau xương khớp, Vậy sao ông không ở nhà để giã rượu? - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.B.T. - Ảnh: DANH TRỌNG

13h, tổ công tác phát hiện nam tài xế N.B.T. (38 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy trên đường có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Cảnh sát yêu cầu tài xế thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả, tài xế T. có nồng độ cồn trong hơi thở 0,312mg/l khí thở. Anh này liền "vứt" xe lại, bỏ đi và nói "cho các anh xe luôn".

Lúc này, thành viên tổ công tác liền yêu cầu nam tài xế quay lại chốt làm việc. Tài xế buông lời: "Cuộc sống thế thôi. Bây giờ muốn làm việc thế nào".

Trước biểu hiện say xỉn của tài xế T., các thành viên trong tổ công tác liền nhẹ nhàng thuyết phục quay lại chốt làm việc. Anh này đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi xin được bỏ qua lỗi vi phạm không thành, tài xế T. liền tỏ ra bực tức, chửi bới tổ công tác.

"Các anh có giúp được gì không. Không giúp được thì tôi về, cho các anh xe luôn", tài xế T. nói, đồng thời quay người bỏ đi, để lại xe và đi bộ về nhà.

Tôi uống rượu để chữa đau xương khớp, Vậy sao ông không ở nhà để giã rượu? - Ảnh 4.

Thiếu tá Quách Anh Tuấn, cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, làm việc với tài xế T. - Ảnh: DANH TRỌNG

'Uống rượu để chữa đau xương khớp thôi mà'

14h, tổ công tác tiếp tục ra hiệu dừng xe máy của tài xế V.V.T. (66 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội). Kết quả, ông T. có mức nồng độ cồn là 0,070mg/l khí thở.

Trình bày với cảnh sát, ông T. nói bản thân bị bệnh huyết áp và "uống rượu để chữa đau xương khớp thôi mà".

Tài xế nói và liên tục cúi xuống, kéo ống quần lên, chỉ vào mắt cá chân, cho hay "đau khớp đây này, mắt cá chân sưng hết đây này".

Chiến sĩ cảnh sát giao thông liền giải thích "nếu ông uống rượu chữa xương khớp thì phải ở nhà, sau khi giã rượu mới được chạy xe ra đường" và yêu cầu tài xế này đi vào vỉa hè nghỉ 10 phút.

"Sau 10 phút chúng tôi kiểm tra lại, nếu ông vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở thì vẫn bị xử lý theo quy định", thành viên tổ công tác nói.

Tôi uống rượu để chữa đau xương khớp, Vậy sao ông không ở nhà để giã rượu? - Ảnh 5.

Tài xế V.V.T. vi phạm nồng độ cồn, trình bày với cảnh sát "uống rượu để chữa đau xương khớp" - Ảnh: DANH TRỌNG

10 phút sau, thành viên tổ công tác tiếp tục yêu cầu ông T. thổi vào máy đo nồng độ cồn. Lúc này, nam tài xế không chấp hành và nói "huyết áp đang lên, đau gout, xương khớp đây này".

Sau nhiều lần cảnh sát yêu cầu hợp tác, ông T. chấp hành đo nồng độ cồn lần thứ hai, kết quả mức nồng độ cồn là 0,070mg/l khí thở.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt đối với ông T., và tạm giữ xe. 

Tôi uống rượu để chữa đau xương khớp, Vậy sao ông không ở nhà để giã rượu? - Ảnh 6.

Tài xế N.B.T. "bỏ xe chạy lấy người" khi vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: DANH TRỌNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tá Quách Anh Tuấn - cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - cho biết thời gian tới đơn vị sẽ thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Theo thiếu tá Tuấn, trong quá trình kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, khó khăn nhất đối với tổ công tác là người vi phạm nồng độ cồn thường trong trạng thái bất ổn, mất kiểm soát.

"Nhiều tài xế vi phạm có những lời nói rất khó nghe, chửi bới tổ công tác. Thậm chí có nhiều tài xế chống đối, không ký vào biên bản, bỏ xe chạy lấy người", thiếu tá Tuấn nói.

Tài xế ô tô 'quét' 10 xe máy trên phố Bạch Mai có nồng độ cồn vượt mức kịch khung

TTO - Theo cảnh sát, nam tài xế lái ô tô tông liên hoàn 10 xe máy trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiều 10-12 có nồng độ cồn ở mức 0,501mg trên 1 lít khí thở.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão thừa nhận nhận hối lộ

Cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM (cũ) thừa nhận nhận hối lộ 5 triệu đồng nhưng cho rằng không đưa hối lộ.

Cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão thừa nhận nhận hối lộ

Bắt người đàn ông ở Tây Ninh bắn chết hàng xóm vì tranh chấp ranh giới đất

Tranh chấp ranh giới đất, người đàn ông ở Tây Ninh dùng súng mua trên mạng bắn chết hàng xóm.

Bắt người đàn ông ở Tây Ninh bắn chết hàng xóm vì tranh chấp ranh giới đất

Tây Ninh: Tổ trưởng an ninh khu phố vận động, chở thanh niên chém người ra đầu thú

Trong lúc cãi nhau, Dương dùng dao chém trúng vùng cổ của ông E. gây thương tích rồi bỏ trốn.

Tây Ninh: Tổ trưởng an ninh khu phố vận động, chở thanh niên chém người ra đầu thú

Tiền sính lễ đã chi tiêu hết, khi ly hôn tòa buộc vợ trả lại, có công bằng không?

Bạn đọc thắc mắc số tiền sính lễ, tiền quà tặng của hai bên gia đình đã được chị sử dụng hết trong thời kỳ hôn nhân, nhưng khi ly hôn tòa xử buộc chị phải trả lại số tiền sính lễ, tiền quà phía chồng đã cho.

Tiền sính lễ đã chi tiêu hết, khi ly hôn tòa buộc vợ trả lại, có công bằng không?

Khởi tố Tiến 'bịp' về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thành Long (tức Tiến 'bịp' - sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân La, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố Tiến 'bịp' về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân

Quy định chụp ảnh trong Luật Công chứng 2024 là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn và minh bạch, nhưng thực tế triển khai đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết.

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar