30/08/2020 12:10 GMT+7

Tổ ấm dưới chân cầu của 'đôi đũa lệch'

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Chồng năm nay 77 tuổi, từng mất vợ vì bạo bệnh. Vợ mới 37 tuổi và mang trong mình di chứng chất độc da cam. Hai con người ấy đã cùng nhau xây nên một tổ ấm ấm áp dưới chân cầu Trung Quán (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Tổ ấm dưới chân cầu của đôi đũa lệch - Ảnh 1.

Hơn 7 năm qua từ ngày về ở chung, hai vợ chồng cách nhau 40 tuổi này đã trở thành một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh: Q.NAM

Câu chuyện về họ như có một thông điệp, một quyền tưởng đã rất quen trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực kiếm tìm: mưu cầu hạnh phúc.

69 tuổi đi ở rể

Thật khó để nhận ra ai là chú rể, ai là cha vợ khi bước vào ngôi nhà lụp xụp cuối con ngõ ở đội 3, thôn Trường Xá, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Hai người đàn ông đều đã ở tuổi xế chiều cùng bước ra khi thấy có người lạ đến nhà. 

Người có vẻ lớn hơn chút đỉnh như hiểu được sự bối rối của người mới đến nên vội xua tay giới thiệu ngay, ông tự giới thiệu tên là Võ Văn Thông - cha vợ của người còn lại.

Ông Thông năm nay đã 84 tuổi nhưng còn khá minh mẫn. Ông nói ngay cả mình cũng bất ngờ với ngã rẽ cuộc đời của đứa con gái út là chị Võ Thị Thảo. "Tôi từng không nghĩ nó (chị Thảo) sẽ lấy chồng. Hai vợ chồng từng nói sẽ chẳng ai dám lấy nó" - ông Thông kể.

Chị Thảo nghe cha mình, người có mấy năm từng đi bộ đội thời chống Mỹ, nói thế thì tủm tỉm cười. Chị dáng thanh mảnh, cao và gương mặt dễ nhìn. Nhưng từ nhỏ chị đã mang di chứng chất độc da cam nên cứ bị lên cơn động kinh suốt. 

Chị Thảo cũng nhận ra sự hạn chế của mình nên suốt những năm tháng thanh xuân chị chưa một lần dám nghĩ đến hạnh phúc. Cho đến khi người đàn ông lớn tuổi ở làng bên xuất hiện.

Người đàn ông làng bên, giờ là chồng chị Thảo, mới lên tiếng trò chuyện. Ông là Trần Văn Cạnh, năm nay đã 77 tuổi. Ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và khá hóm hỉnh. Ông liên tục nhìn qua người vợ kém mình đến 40 tuổi cười tít mắt như vẫn đang tuổi thanh niên.

Ông Cạnh kể mình từng có gia đình ở làng Tả Phan, xã Duy Ninh ở ngay kế bên. Năm 2008, vợ ông bị bệnh tim và mất. Ông ở vậy thêm 4 năm thì tình cờ qua làng Trường Xá sát làng mình (khác xã) và được một người bạn kể về trường hợp của Thảo. 

Cô gái này bị di chứng chất độc da cam nên không ai dám lấy. Ông Cạnh nói nghe bạn kể rồi tự nhiên thấy thương, nhờ người bạn giới thiệu. Thảo bị nhiễm chất độc da cam nhưng chỉ trừ khi lên cơn động kinh còn bình thường cô gái này vẫn biết buồn, biết vui và biết yêu thương. Sau vài lần trò chuyện, ông Cạnh quyết định lấy cô gái da cam làm vợ.

Ông Thông nói ông bất ngờ đến mức không thể tin nổi, phần vì con gái mình mang bệnh, phần vì người xin lấy con mình lại đáng tuổi cha của con, cùng lứa với mình. 

Nhưng rồi ông cũng gật đầu khi thấy con đồng ý. Gật đầu thôi chứ thực lòng vẫn lo lắng vì theo ông, hai chiếc đũa hoàn toàn khác nhau - cả nghĩa đen và nghĩa bóng - khó mà xếp cùng đôi được.

Không có lễ cưới nào diễn ra vì hoàn cảnh của đôi bên khá tréo ngoe. Hai người lặng lẽ làm giấy tờ rồi về ở chung. Ông Cạnh để lại nhà cho con cái rồi qua ở rể nhà vợ ở Trường Xá vào thời điểm ông đã 69 tuổi, còn chị Thảo mới 29 tuổi.

Hạnh phúc bất ngờ

Cuộc sống của cặp vợ chồng "hai chiếc đũa khác nhau" này trôi qua lặng lẽ trong sự "thấp thỏm" của ông Thông cùng gia đình. Cũng có đôi lần chị Thảo lên cơn động kinh, cả vợ chồng ông Thông và ông Cạnh cùng như "nín thở". Rồi mọi chuyện lại trở về yên bình như sau một cơn bão.

Một năm sau ngày hai người quyết định lấy nhau, điều kỳ diệu đã đến. Chị Thảo mang thai trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ông Cạnh thì dù vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. 

"Đó thật là những ngày phải đếm ngược chờ con ra đời. Mẹ đã mang di chứng chất độc da cam rồi. Nếu con cũng có chuyện chi nữa thì quá đau xót" - ông Cạnh nhớ lại.

Cuối năm đó chị Thảo sinh được một bé gái. Cả ông Cạnh và ông Thông ôm chầm lấy đứa trẻ lật tới lật lui xem có bất thường chi không. Hai người đàn ông tuổi thất tuần an tâm phần nào khi hình hài con trẻ được nguyên vẹn. Nuôi con thêm 2 năm, bé gái càng ngày càng lanh lẹ, thông minh. 

Cùng thời điểm đó, chị Thảo lại mang bầu đứa con thứ hai. Một bé trai kháu khỉnh ra đời sau đó. Hai người đàn ông lại tiếp tục thấp thỏm đến gần 2 năm để chắc chắn rằng cả hai giọt máu của gia đình đều nguyên vẹn. "Đến lúc này tui mới thực sự an tâm và cảm thấy cuộc đời mình được an ủi phần nào" - ông Cạnh rơm rớm.

Đầu tháng 8 vừa rồi, chúng tôi trở lại ngôi nhà nhỏ ở Hàm Ninh tìm hai vợ chồng đặc biệt này thì mới biết vợ chồng ông Cạnh vừa dọn ra ở riêng. Ở nhà cha mẹ vợ 7 năm, năm ngoái xã mới hóa giá cho hai vợ chồng ông Cạnh một mảnh đất nhỏ ở cuối làng.

May mắn dường như lại tiếp tục tìm đến để bù đắp phần nào cho cặp vợ chồng đặc biệt này. Thời điểm đó, Công ty Điện lực Quảng Bình đang tìm một vài gia đình thực sự khó khăn để hỗ trợ xây dựng nhà ở. 

Qua Hội Chữ thập đỏ địa phương, câu chuyện của vợ chồng ông Cạnh được giới thiệu và sau đó được công ty này chọn hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà, đến tháng 8 vừa rồi thì vừa xong và vợ chồng ông Cạnh chuyển đến ngay tổ ấm mới.

Ngôi nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng đó là một niềm hạnh phúc lớn không thể kể hết của đôi vợ chồng "hai chiếc đũa không giống nhau" cùng tiếng khóc cười của hai đứa con nhỏ.

Bà Phạm Hồng Minh, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh, kể câu chuyện của hai vợ chồng này được người dân trong vùng gọi là chuyện cổ tích. Và khi có thêm hai đứa con lành lặn đáng yêu thì lại thêm một sự kỳ diệu.

Hiểu được hoàn cảnh này, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm hết sức. "Hai người có hoàn cảnh đều tréo ngoe.

Người thì đã mất vợ và có tuổi. Người thì không may bị bệnh tật vì di chứng chất độc da cam, nhưng khi xếp cạnh nhau lại trở thành một gia đình hạnh phúc khiến ai biết chuyện cũng thấy ấm áp" - bà Minh nói.

"Đôi đũa lệch"

Có lúc nào trên đường phố, bạn bắt gặp một “đôi đũa lệch” và giật mình tự hỏi: “Sao thằng cha ấy xấu thế mà kiếm được cô vợ đẹp như tiên?”. Bạn có muốn biết bí quyết vàng của những chàng trai ấy?

QUỐC NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar