19/02/2017 10:02 GMT+7

Titanic, Nghìn lẻ một đêm và Cánh đồng hoang lên sân khấu cải lương

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO – Tối 18-2, vòng thi Chuyển thể phim của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ đã khép lại với 10 thí sinh được chọn đi tiếp vào vòng trong và 3 thí sinh phải dừng lại cuộc chơi.

Phương Cẩm Ngọc với tiết mục Titanic - Ảnh: BTC

Ở đêm thi tối 18-2, các thí sinh có những phần thi tương đối đồng đều. Tuy nhiên, không có tiết mục nào được đánh giá là hoàn hảo, người thì ca chưa đủ nội lực, người thì diễn xuất còn thiếu tập trung, người lại loạng choạng về nhịp…

Phương Cẩm Ngọc, thí sinh của đội huấn luyện viên Kim Tử Long, mở đầu với một tiết mục được dàn dựng khá lãng mạn, chuyển thể từ bộ phim Titanic.

Phương Cẩm Ngọc có chất giọng khỏe, đẹp. Kim Tử Long nhận định: “Giọng em phải nói là rất tốt, luôn hát chín chữ. Sức khỏe em cũng rất ổn định, ai bệnh thì bệnh chứ em thì không vì vậy nên luôn có một làn hơi mạnh mẽ”.

Nghe Phương Cẩm Ngọc hát tiết mục chuyển thể từ bộ phim Titanic: 

Ngọc Huyền và Thoại Mỹ cũng thừa nhận điều đó nhưng Ngọc Huyền tiếc rằng cảm xúc của chị luôn bị khựng lại vì khi hát Ngọc hay mắc lỗi phát âm sai, những chữ như “D” và “Gi”, “V”, “N”, “Nh”… Kim Tử Long “nhăn nhó” : “Tôi không hiểu sao hát tân nhạc em không mắc lỗi này mà cứ ca cổ là bị ngay?”.

Thoại Mỹ bổ sung thêm: “Em cần chú ý thêm về diễn xuất. Phải duy trì tâm lý, chứ nhiều khi đang diễn tự nhiên em buông xả vai, rồi lát sau mới vào vai lại, nó không giữ được mạch cảm xúc của người xem!”

Thanh Tâm duyên dáng trong 1.001 đêm - Ảnh: BTC

Thanh Tâm, cô nàng được huấn luyện viên Ngọc Huyền yêu mến vì có gương mặt xinh xắn, giọng ca khá đặc biệt và đôi mắt biết nói. Thanh Tâm mang trong người dòng máu Ấn Độ (ông bà ngoại và mẹ cô là người Ấn Độ), vì vậy huấn luyện viên Thoại Mỹ đã chọn tiết mục 1.001 đêm để Thanh Tâm có thể phát huy thế mạnh của mình.

Nét diễn của Thanh Tâm duyên dáng, dễ thương. Ngọc Huyền khen: “Em diễn khá tròn vai, hát ca cổ cũng tròn vành rõ chữ. Tuy nhiên, phần tân nhạc em hát chị nghe không được rõ lắm!”.

Nghe Thanh Tâm thể hiện tiết mục 1.001 đêm:

Kim Tử Long thì chưa ưng cách xử lý bài hát mở đầu của tiết mục và góp ý thêm về cách ca của Thanh Tâm: “Giọng của em là giọng không có nhiều nội lực nên em vô vọng cổ kiểu chồng lên là không phù hợp. Giọng của em nên được khai thác qua kiểu mùi sẽ hay hơn!”.

Nếu như ở vòng thi trước, Kim Tử Long cho Lê Văn Gàn đột phá thành một anh chàng đào hoa, lãng tử thì ở vòng này anh lại chọn cho Gàn một tiết mục đúng chất nông dân chất phác như con người của Gàn.

Lê Văn Gàn vào vai Ba Đô trong Cánh đồng hoang phiên bản cải lương.

Xem Lê Văn Gàn hóa thân thành Ba Đô: 

Ngay lập tức, vai diễn này đã tạo cảm tình với Ngọc Huyền: “Từ đầu tới giờ, tôi mới thấy anh Long giao vai này cho Gàn nhìn Gàn… đẹp trai nè. Phải công nhận là Gàn có chất giọng đẹp và lạ. Tuy nhiên, em có quên tuồng chút xíu phải không? Đoạn đó em hát làm tim tui muốn rớt ra vì sợ em rớt nhịp”.

Thoại Mỹ tỏ ra bất ngờ: “Tôi bất ngờ về sự thay đổi của Gàn. Ý tôi nói là sự tiến bộ trong diễn xuất. Nhờ được anh Long huấn luyện nên Gàn diễn chừng mực hơn, xử lý hợp lý hợp tình. Gàn và bạn phụ diễn (Cao Thúy Vy) đã tạo nên một cặp đôi hết sức dễ thương!”

Lê Văn Gàn hóa thân Ba Đô trong tiết mục Cánh đồng hoang - Ảnh: BTC

Kết thúc đêm thi tối 18-2, ba huấn luyện viên phải quyết định loại tiếp một thành viên trong đội mình, riêng Ngọc Huyền phải loại hai vì lần trước chị đã dùng nút cứu (chuông bấm) cứu thí sinh Bùi Trung Đẳng bị Thoại Mỹ loại để đưa về đội của mình.

Kết quả, Thoại Mỹ chọn Thu Vân, Thanh Tâm, Minh Chí đi tiếp và loại Anh Chàng. Ngọc Huyền chọn Ngọc Quyền, Văn Nguyên, Bùi Trung Đẳng, loại Thùy Trang, Văn Út. Kim Tử Long chọn Lê Văn Gàn, Ngọc Quyền, Phương Cẩm Ngọc và loại Lê Văn Hậu.

Sau vài phút đắn đo, bất ngờ Thoại Mỹ bấm nút cứu “vớt” Lê Văn Hậu đã bị Kim Tử Long loại đưa về đội mình. Như vậy, 10 thí sinh được chọn sẽ tiếp tục tranh tài vào đếm thi 25-2.

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Đằng sau những giờ chẩn đoán, phẫu thuật cho người bệnh tai - mũi - họng, bác sĩ Đặng Hoài Anh (37 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia với những chuyến độc hành tìm kiếm chính mình qua khung ảnh.

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Ngày 2-7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Shim Jae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc nam Fable - qua đời vào ngày 30-6 sau thời gian chống chọi với bệnh bạch cầu.

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Sự xuất hiện của Luckin Coffee - chuỗi cà phê phát triển nhanh bậc nhất Trung Quốc - tại New York đang làm chao đảo thị trường Mỹ, với chiến lược định giá gây sốc và công nghệ phục vụ hiện đại.

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết có hơn 15 triệu người dân đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau ở nhiều tỉnh, thành khắp Việt Nam.

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Lee Seo Yi, nữ diễn viên nổi tiếng qua Bí mật ở Cheong Dam Dong, đột ngột qua đời ở tuổi 43. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời

Theo Forbes, Jim Shooter - người từng dẫn dắt Marvel Comics bước vào thời kỳ đỉnh cao về sáng tạo lẫn thương mại trong vai trò tổng biên tập những năm 1980, vừa qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư thực quản.

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar