05/07/2015 09:55 GMT+7

Tình yêu không tật nguyền

THANH BA
THANH BA

TT - Đôi vợ chồng mù mà mọi người thường bảo rằng yêu bằng đôi tai là Trần Ngọc Quang (46 tuổi) và Nguyễn Thị Thu (34 tuổi) trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam.

Anh Quang (bìa trái) và chị Thu hướng dẫn cho một nhân viên khiếm thị mới vào nghề - Ảnh: T.B.

Năm năm nay, trong ngôi nhà nhỏ nằm trên đường Cửa Đại (phường Cẩm Châu), đồng thời là cơ sở hành nghề massage của anh Quang và chị Thu luôn tràn ngập tiếng cười.

Tiếng cười của đôi vợ chồng và đứa con gái bé bỏng mới lên năm tuổi - kết quả từ một tình yêu đẹp của hai con người, hai số phận một thời nghiệt ngã.

Anh - chàng trai bị tước đi đôi mắt vĩnh viễn từ năm sáu tuổi sau vụ nổ mìn trong một lần chăn trâu ngoài đồng. Chị - cô gái rơi vào khoảng không tăm tối sau cơn sốt bại não dẫn đến mù lòa.

Giống như anh, bao năm trời chị sống dựa dẫm vào cha mẹ, lay lắt chống chọi với sự bủa vây của nỗi mặc cảm.

Rồi đến một ngày, khi niềm khao khát vượt lên số phận trỗi dậy, cả hai đã quyết chí tìm đường mưu sinh. Không hẹn mà gặp, tình cờ một ngày năm 2008, anh và chị cùng khăn gói vào Khánh Hòa xin học nghề massage.

Chị Thu kể: “Hồi đó anh và tôi cùng được đào tạo nghề và làm việc tại một cơ sở xoa bóp ở TP Nha Trang. Ra vô chạm “tai” ngày một và sinh hoạt chung trong một mái nhà, tôi và anh thương nhau lúc nào không hay. Có lẽ tình yêu của chúng tôi bắt nguồn từ sự đồng cảm cảnh ngộ. Tròn một năm quen nhau, cả hai tiến tới hôn nhân, bỏ ngoài tai những dị nghị, cấm cản của gia đình và mọi người xung quanh”.

Sau ngày cưới, cả hai gói ghém đồ đạc dắt díu nhau trở về quê nhà lập nghiệp. Họ mò mẫm, lặn lội tìm mặt bằng và mở cơ sở massage để kiếm sống. Anh Quang chia sẻ: “Mọi người bảo chúng tôi đến với nhau chỉ tổ làm khổ nhau thêm.

Nhưng nhờ tình yêu, chúng tôi dìu nhau bước tiếp quãng đời còn lại. Bao nhiêu vốn liếng chắt chiu sau những năm bôn ba xa quê được hai vợ chồng mù này đổ dồn vào việc thành lập cơ sở massage khiếm thị đầu tiên ở phố cổ Hội An vào cuối năm 2010.

Cơ sở mang tên “Bàn tay thay cho ánh mắt” tọa lạc số 412 Cửa Đại do anh Quang, chị Thu làm chủ dần trở thành địa chỉ tẩm quất quen thuộc của người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài.

Đặc biệt, ở cơ sở của đôi vợ chồng mù một thời khốn khó này, không ít người đồng cảnh ngộ được anh chị thu nạp, đào tạo nghề miễn phí và cung cấp việc làm, như trường hợp của Trần Duy Vinh (quê Bình Thuận) hay Đỗ Trung Hiếu (quê Quảng Ngãi).

Vinh và Hiếu đều được nhận về học nghề từ những ngày đầu “Bàn tay thay cho ánh mắt” mới đi vào hoạt động. Bây giờ, khi đã thành thạo tay nghề, có nguồn thu nhập ổn định tại cơ sở của anh Quang, chị Thu mà Vinh và Hiếu có tiền gửi về quê chăm lo cho gia đình.

Tình yêu của đôi vợ chồng nay đã đơm hoa kết trái, cơ sở massage cũng làm ăn ổn định nên họ có điều kiện giúp đỡ những mảnh đời mù lòa như họ tìm thấy niềm tin trong cuộc sống và có cái nghề trong tay để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

THANH BA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar