27/04/2013 14:17 GMT+7

Tinh hoa nghề Việt bên dòng sông Hương

NGỌC HIỂN - PHAN THÀNH
NGỌC HIỂN - PHAN THÀNH

TTO - 33 làng nghề thủ công truyền thống khắp ba miền đất nước đã hội tụ tại không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề (công viên Tứ Tượng và phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên dòng sông Hương, TP Huế) vừa khai mạc sáng nay 27-4.

Phóng to
Các nữ nghệ nhân xứ Quảng giới thiệu cách lấy tơ từ con tằm

Nằm ngay trung tâm công viên Tứ Tượng là không gian giới thiệu nghề dệt Zèng của các nghệ nhân đến từ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) với các sản phẩm thổ cẩm dùng kỹ thuật đính các hạt cườm vào thổ cẩm thủ công.

Dọc phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu là các gian hàng giới thiệu và trưng bày các ngành nghề truyền thống của các vùng miền như gốm Phước Tích, gốm Mỹ Sơn, lụa Hội An, tranh giấy làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên...

Ngay sau lễ khai mạc, rất đông du khách đã tò mò tìm hiểu cách thức dệt thổ cẩm với những khung dệt thô sơ của người dân tộc Mông vùng Tây Bắc, từ các sợi lanh truyền thống do chính các nghệ nhân đến từ tỉnh Hà Giang giới thiệu.

Các nghệ nhân các làng nghề truyền thống sẽ trình diễn và giới thiệu với du khách cách thức, công đoạn để tạo nên các sản phẩm nghề thủ công truyền thống đặc trưng trong suốt thời gian diễn ra Festival nghề truyền thống Huế 2013.

Trong khi đó, các nghệ nhân dân tộc Chăm (Ninh Thuận) cuốn hút du khách bằng các điệu múa truyền thống và các loại sản phẩm thổ cẩm với hoa văn văn hóa Chăm bằng cách dệt tay độc đáo.

Cũng trong sáng nay, phòng trưng bày dệt may với chủ đề "Biến đổi" do UBND TP Huế phối hợp Bảo tàng Bargoin (TP Clermont - Ferrand, Pháp) đã diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi, TP Huế).

Đây là lần đầu tiên các sản phầm dệt may của Bảo tàng Bargoin bước ra khỏi nước Pháp đến với Festival nghề truyền thống Huế nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp.

Phòng trưng bày giới thiệu 80 mẫu dệt may độc đáo thể hiện tiến trình phát triển ngành dệt may thế giới, hội tụ kỹ năng dệt may của 5 châu lục (mở cửa miễn phí từ ngày 27-4 đến hết ngày 31-5).

Phóng to
Các nữ nghệ nhân xứ Quảng giới thiệu cách lấy tơ từ con tằm
Phóng to
Thiếu nữ người dân tộc Mông (Quản Bạ, Hà Giang) trong trang phục truyền thống trình diễn cách dệt lanh
Phóng to
Cách dệt thổ cẩm của người dân tộc Chăm (Ninh Thuận) thu hút sự tò mò của du khách
Phóng to
Các loại trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam của nhà thiết kế Minh Hạnh trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Huế
Phóng to
Nghệ nhân Đàng Xem, làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận) đang thể hiện tài năng sản xuất gốm ngay tại lễ khai mạc không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề
Phóng to
Một góc của triển lãm dệt may “Hóa thân” tại Bảo tàng Văn hóa Huế
NGỌC HIỂN - PHAN THÀNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Quán hủ tiếu hải sản số 7 Vũng Tàu đông nghẹt khách cuối tuần, 'tái sinh' sau dịch

Sinh sau đẻ muộn hơn các quán hủ tiếu nổi tiếng của Vũng Tàu, nhưng hủ tiếu hải sản số 7 đang ngày càng thu hút người dân và du khách tìm đến để thưởng thức.

Quán hủ tiếu hải sản số 7 Vũng Tàu đông nghẹt khách cuối tuần, 'tái sinh' sau dịch

Bất bình với 39 món ăn bị chê nhất Việt Nam, trừ tiết canh thì... ngon thế mà trời ơi!

TasteAtlas mới đây cập nhật danh sách 39 món ăn bị chê nhất Việt Nam khiến không ít người bất bình, ngon thế mà chê.

Bất bình với 39 món ăn bị chê nhất Việt Nam, trừ tiết canh thì... ngon thế mà trời ơi!

Đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin chỉ cách nấu pad Thái được yêu thích hơn 1 thế kỷ

Đầu bếp Jongsiri của Sorn, nhà hàng Thái đầu tiên trên thế giới đạt ba sao Michelin, hướng dẫn cách làm một phiên bản pad Thái đậm đà.

Đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin chỉ cách nấu pad Thái được yêu thích hơn 1 thế kỷ

Bắt cá khoai ở biển Cà Mau

Con cá khoai ngoài khó ăn, khó nấu còn có tập tính “không giống ai”, nhưng được ngư dân ở biển Tây “chiều chuộng” hết mức để trở thành một món ngon đáng nhớ.

Bắt cá khoai ở biển Cà Mau

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar