20/11/2023 20:40 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tiếp sức đến trường: Hành trình 20 năm qua những hình ảnh khó quên

Học bổng Tiếp sức đến trường đã tròn 20 năm 'lớn lên' từ chương trình Vì ngày mai phát triển của báo Tuổi Trẻ. Hành trình ấy đã chắp cánh bao ước mơ học hành của các bạn trẻ, tạo nên những câu chuyện đẹp của cuộc đời.

Thái Thị Ngọc Khánh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), đậu vào khoa y (lớp dự bị) Trường đại học Tây Nguyên kỳ thi năm 2003 - 2004 đã làm xúc động không chỉ với thầy cô, bạn bè mà còn gây kinh ngạc đối với hàng trăm cô bác kinh doanh buôn bán tại chợ Liên Nghĩa (Đức Trọng). Năm ấy, mới 18 tuổi nhưng Khánh đã có “thâm niên” 6 năm theo cha quét rác ở đây - Ảnh: NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Thái Thị Ngọc Khánh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), đậu vào khoa y (lớp dự bị) Trường đại học Tây Nguyên kỳ thi năm 2003 - 2004 đã làm xúc động không chỉ với thầy cô, bạn bè mà còn gây kinh ngạc đối với hàng trăm cô bác kinh doanh buôn bán tại chợ Liên Nghĩa (Đức Trọng). Năm ấy, mới 18 tuổi nhưng Khánh đã có “thâm niên” 6 năm theo cha quét rác ở đây - Ảnh: NGUYỄN TIẾN ĐẠT

20 năm đồng hành tiếp sức đến trường cho các bạn tân sinh viên, Tuổi Trẻ đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng chừng như phải gục ngã. 

Vậy mà, bằng sức mạnh của sự quyết tâm của chính người trong cuộc và sự chung tay của những tấm lòng vàng, bao thân phận đã vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ cho đời mình.

Có những bạn sinh ra khiếm khuyết cơ thể. Có những bạn sáng đến trường trưa đã vội vàng ra đồng mưu sinh. Có những bạn vừa học vừa chăm lo cho ba mẹ bệnh tật. Có những bạn thậm chí lớn lên trong sự cô độc vì thiếu tình thương của ba mẹ.

Tất cả nghịch cảnh ấy dường như đã tiếp thêm khát vọng được thoát nghèo, thoát khổ mà khởi đầu chính là bằng sự học.

"Chúng ta đốt lên một đốm lửa, lửa ấy bắt được những ngọn gió từ trong lòng người đọc báo, rồi cứ vậy mà lửa cháy lên". Chương trình Tiếp sức đến trường cứ thế đi qua hành trình 20 năm.

20 năm, hàng ngàn suất học bổng Tiếp sức đến trường được trao, hàng ngàn nhân vật được chúng tôi chia sẻ cùng độc giả. Tất cả họ là những tấm gương đẹp nhất cho ý chí vươn lên, không đầu hàng số phận.

Cùng Tuổi Trẻ Online điểm lại những câu chuyện nhân văn mà Tiếp sức đến trường cùng những tấm lòng vàng viết nên trong 20 năm qua:

Hè 1998, câu chuyện về Trần Bình Gấm giống như một câu chuyện cổ tích, cổ tích về cô bé bán khoai đậu ba trường đại học khi gia đình gần như đã kiệt quệ: cha mất, người mẹ bị nợ đuổi, hăm dọa. Gấm cũng phải dắt díu bốn em nhỏ chạy trốn và lặng lẽ vượt qua tất cả. Bảy năm trôi qua, cô bé bán khoai trở thành bác sĩ. Ngày tốt nghiệp đại học (cuối năm 2004), tay cầm tấm bằng, xúng xính trong bộ lễ phục, Gấm gầy nhưng chững chạc hơn và nét mặt rạng ngời hạnh phúc - Ảnh: HOÀI TRANG - XUÂN PHÚC

Lê Thanh Phong thi đậu hai trường ĐH Nông lâm và Cao đẳng Xây dựng số 2, TP.HCM năm 2003. Với mọi người, việc đậu đại học là chuyện đơn giản đối với Phong, nhưng cho Phong đi học thì không ai tin nổi vì hàng xóm ai không biết gia đình Phong quá nghèo. Đúng là quá nghèo nên Phong chỉ có độc nhất chiếc áo trắng lành lặn đến trường, từ khi vào cấp III Phong “chết tên” luôn để “cặp kè” với chiếc áo sơ mi ngả màu của mình. Mỗi ngày Phong thức dậy từ mờ sáng, vét chén cơm nguội nhín lại từ tối hôm trước rồi gò lưng hơn 18km tới Trường THPT Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) - Ảnh: VĂN HẢI

Lê Thanh Phong thi đậu hai trường ĐH Nông lâm và Cao đẳng Xây dựng số 2, TP.HCM năm 2003. Với mọi người, việc đậu đại học là chuyện đơn giản đối với Phong, nhưng cho Phong đi học thì không ai tin nổi vì hàng xóm ai không biết gia đình Phong quá nghèo. Đúng là quá nghèo nên Phong chỉ có độc nhất chiếc áo trắng lành lặn đến trường, từ khi vào cấp III Phong “chết tên” luôn để “cặp kè” với chiếc áo sơ mi ngả màu của mình. Mỗi ngày Phong thức dậy từ mờ sáng, vét chén cơm nguội nhín lại từ tối hôm trước rồi gò lưng hơn 18km tới Trường THPT Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) - Ảnh: VĂN HẢI

Nhà Nguyễn Công Minh có năm người, nhưng có hai người mắc bệnh tâm thần và hai ông bà già trên 80 tuổi. Minh ở ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), cựu học sinh lớp 12A7 Trường THPT Vĩnh Bình là người duy nhất khỏe mạnh, cũng là trụ cột trong căn nhà ấy, làm cho xóm “chùa hai nóc” kinh ngạc khi thi đậu Đại học Bách khoa TP.HCM ngành cơ khí với 22,5 điểm (năm 2003). Hồi còn đi học ở Trường Vĩnh Bình, một buổi Minh đi học còn một buổi đi làm mướn. Ai kêu cấy lúa, giặm lúa, xịt thuốc, rải phân hay lên liếp trồng dưa... Minh đều nhận làm. Ngày hay tin Minh đậu đại học, ông ngoại đã âm thầm kêu lái tới bán bớt một con bò (con bò mua năm trước sinh được một con) để lấy tiền cho Minh đóng học phí - Ảnh: VÂN TRƯỜNG

Nhà Nguyễn Công Minh có năm người, nhưng có hai người mắc bệnh tâm thần và hai ông bà già trên 80 tuổi. Minh ở ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), cựu học sinh lớp 12A7 Trường THPT Vĩnh Bình là người duy nhất khỏe mạnh, cũng là trụ cột trong căn nhà ấy, làm cho xóm “chùa hai nóc” kinh ngạc khi thi đậu Đại học Bách khoa TP.HCM ngành cơ khí với 22,5 điểm (năm 2003). Hồi còn đi học ở Trường Vĩnh Bình, một buổi Minh đi học còn một buổi đi làm mướn. Ai kêu cấy lúa, giặm lúa, xịt thuốc, rải phân hay lên liếp trồng dưa... Minh đều nhận làm. Ngày hay tin Minh đậu đại học, ông ngoại đã âm thầm kêu lái tới bán bớt một con bò (con bò mua năm trước sinh được một con) để lấy tiền cho Minh đóng học phí - Ảnh: VÂN TRƯỜNG

Nguyễn Lương Nhã, cậu học trò không cha, mẹ chỉ còn một cánh tay, đậu vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2004 khiến ai nấy đều thán phục. Sinh ra ở Tam Phú là xã nghèo nhất ở thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam), nhà Nhã còn là nhà nghèo nhất xóm, không sống đủ với mấy vạt ruộng cằn cũng như làm thuê làm mướn cho bà con, mẹ Nhã đã quẩy gánh lên thị xã mua hàng về bán dạo cho bà con trong làng ngoài xã. Còn Nhã ngay sau khi biết tin mình đậu, cậu đã bàn với mẹ xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền đi học - Ảnh: HUỲNH VĂN MỸ

Nguyễn Lương Nhã, cậu học trò không cha, mẹ chỉ còn một cánh tay, đậu vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2004 khiến ai nấy đều thán phục. Sinh ra ở Tam Phú là xã nghèo nhất ở thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam), nhà Nhã còn là nhà nghèo nhất xóm, không sống đủ với mấy vạt ruộng cằn cũng như làm thuê làm mướn cho bà con, mẹ Nhã đã quẩy gánh lên thị xã mua hàng về bán dạo cho bà con trong làng ngoài xã. Còn Nhã ngay sau khi biết tin mình đậu, cậu đã bàn với mẹ xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền đi học - Ảnh: HUỲNH VĂN MỸ

Bùi Chí Công (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), tân sinh viên ngành dược Trường ĐH Y dược Cần Thơ (năm 2018), ở với ông bà nội từ nhỏ, hằng ngày đi bắt ốc, hái bông súng phụ gia đình. Công bắt được 3 - 5kg/ngày, bán được 10.000 - 15.000 đồng/kg - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bùi Chí Công (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), tân sinh viên ngành dược Trường ĐH Y dược Cần Thơ (năm 2018), ở với ông bà nội từ nhỏ, hằng ngày đi bắt ốc, hái bông súng phụ gia đình. Công bắt được 3 - 5kg/ngày, bán được 10.000 - 15.000 đồng/kg - Ảnh: CHÍ QUỐC

Mới hơn 1 tuổi Lê Thanh Truyền đã thiếu vắng tình thương của mẹ; lên 10 tuổi, cha phát bệnh phong và cậu bé tuổi khăn quàng đỏ trở thành lao động chính, vừa lo cho cha vừa lo cho cậu em suýt soát tuổi mình; đến 17 tuổi thì Truyền mồ côi cha. Một ngày của Truyền bắt đầu từ 5h sáng, quét dọn nhà cửa; cho gà, heo, bò ăn; nấu cơm cho hai anh em. Tiếp đến là Truyền ra ruộng chăm 1,5 sào lúa. Những khi không phải chăm ruộng lúa thì Truyền đích thị là một “thợ đụng”, ai kêu gì cũng làm. Nhưng cũng có lúc không ai kêu, thế là Truyền đạp xe đi mua bán ve chai. Truyền thổ lộ giấc mơ cháy bỏng của mình là trở thành một bác sĩ đông y - Ảnh: TRẦN MAI

Nhận học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ năm 2015, bảy năm sau, Truyền đã là bác sĩ và đang trải nghiệm 3 tháng làm việc tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM. Từ cậu bé vươn lên giữa bão dông đến chàng bác sĩ hôm nay là hành trình rất dài. Ở đó có ý chí, nghị lực, quyết tâm và cả kỷ luật Truyền dành cho chính mình - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Dưới mái tôn nóng hầm hập như lò nung trong quán ăn ven quốc lộ 27C đi qua xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Cao Thành Tâm, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Nha Trang (năm 2018), vẫn tất tả chạy bàn giữa dòng khách nườm nượp vào quán. Phía sau dáng hình gầy gò, sức vóc nhỏ bé, cậu học trò 18 tuổi người Raglai Cao Thành Tâm đang gánh trên vai bộn bề những lo toan: kiếm tiền nuôi mẹ đang chạy thận, lo cho đứa em ăn uống và số tiền học trang trải những ngày tháng vào ĐH sắp tới - Ảnh: THÁI THỊNH

Dưới mái tôn nóng hầm hập như lò nung trong quán ăn ven quốc lộ 27C đi qua xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Cao Thành Tâm, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Nha Trang (năm 2018), vẫn tất tả chạy bàn giữa dòng khách nườm nượp vào quán. Phía sau dáng hình gầy gò, sức vóc nhỏ bé, cậu học trò 18 tuổi người Raglai Cao Thành Tâm đang gánh trên vai bộn bề những lo toan: kiếm tiền nuôi mẹ đang chạy thận, lo cho đứa em ăn uống và số tiền học trang trải những ngày tháng vào ĐH sắp tới - Ảnh: THÁI THỊNH

Cậu học trò 3 năm sống một mình trong ngôi nhà nát đậu đại học khiến nhiều người thán phục. 12 năm liền Cơ đều là học sinh giỏi, kỳ thi THPT quốc gia 2019 bạn đạt được 23,6 điểm, đậu ngành khoa học dữ liệu Trường đại học Công nghệ thông tin TP.HCM (năm 2019). Ngôi nhà bé xíu ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dột nát tả tơi. Đó cũng chính là mái ấm duy nhất của Cơ - nơi ấy ba năm qua chỉ một mình bạn tự lo cho bản thân và tìm nguồn vui, hy vọng vào việc học hành - Ảnh: NGỌC TÀI

Cậu học trò 3 năm sống một mình trong ngôi nhà nát đậu đại học khiến nhiều người thán phục. 12 năm liền Cơ đều là học sinh giỏi, kỳ thi THPT quốc gia 2019 bạn đạt được 23,6 điểm, đậu ngành khoa học dữ liệu Trường đại học Công nghệ thông tin TP.HCM (năm 2019). Ngôi nhà bé xíu ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dột nát tả tơi. Đó cũng chính là mái ấm duy nhất của Cơ - nơi ấy ba năm qua chỉ một mình bạn tự lo cho bản thân và tìm nguồn vui, hy vọng vào việc học hành - Ảnh: NGỌC TÀI

20 năm trước, một phụ nữ làng K’Brạ (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mang thai. Thầy mo phán bà mang quái thai và phải bỏ đi để làng không mang họa. Cả làng cũng tin vậy nên ép gia đình phải bỏ đi bào thai tội nghiệp. Ka Xuân cứ thế lớn lên trong sợ hãi. Mỗi bước chân trong nhà đều khẽ khàng vì sợ bố nghe thấy. Tuổi thơ của Ka Xuân trôi đi trong dữ dội ở chính những nơi được xem là bình yên nhất. Ở trường học, Xuân tìm thấy niềm vui. Khác biệt với những đứa trẻ trong làng, cô học giỏi nhất và đánh đàn hay nhất. Sau hai năm gác bỏ ước mơ để đi làm công nhân nuôi chị gái học y, năm 2023, cô gái Ka Xuân đậu vào ngành công tác xã hội của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM - Ảnh: MAI VINH - PHƯƠNG QUYÊN

Tối mai, truyền hình trực tiếp lễ trao học bổng 20 năm Tiếp sức đến trường

19h30 ngày 21-11 sẽ diễn ra lễ trao học bổng, chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Tiếp sức đến trường và 35 năm chương trình Vì ngày mai phát triển do Thành Đoàn, báo Tuổi Trẻ và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Chương trình được diễn ra tại phim trường Đài truyền hình TP.HCM (14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1), được phát trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM - kênh HTV1 và tuoitre.vn.

Tại điểm trao lần thứ 12 này, ban tổ chức sẽ trao 138 suất học bổng cho tân sinh viên của 7 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh). Trong đó có 136 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất và 5 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất, tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ như: Nguyễn Phi Hùng, Mỹ Oanh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đình Nguyên, nhóm Sunrise, vũ đoàn Phương Việt...

Truyền hình trực tiếp lễ trao học bổng, đêm giao lưu văn nghệ 20 năm Tiếp sức đến trường

19h30 ngày 21-11 sẽ diễn ra lễ trao học bổng, chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Tiếp sức đến trường và 35 năm chương trình Vì ngày mai phát triển do Thành Đoàn, báo Tuổi Trẻ và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar