![]() |
Hoạt động ngoại khóa hướng về biển đảo do Trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM) tổ chức - Ảnh: Như Hùng |
Phần “lễ” bắt đầu với bài nói chuyện về tình hình thời sự biển đảo của bà Hồ Thị Vinh, trưởng Ban tuyên giáo quận ủy quận 1. Kết thúc bài nói chuyện, bà Vinh đã ngẫu hứng ngâm thơ bài Tiếng biển khiến nhiều học sinh xúc động, rơi nước mắt.
Phần “hội” diễn ra với nhiều hoạt động phong phú nhằm giáo dục học sinh có thái độ và tình cảm, hành động đúng đắn đối với tình hình thời sự nước nhà. Với tên gọi “Hành trình tới biển khơi”, nhà trường đã chiếu cho học sinh xem 3 tập phim: Từ đất liền đến hải đảo; Chân dung người lính biển; Vững tay súng giữ biển đảo quê hương.
Học sinh yêu thích mỹ thuật có thể tham gia vẽ tranh bằng hạt đậu, xé giấy dán tranh; học sinh thích trò chơi đố vui sẽ tham gia trả lời câu hỏi về biển đảo. Học sinh có khiếu văn chương tham gia chương trình “Chút tình gửi người lính biển”: viết thư ngay tại sân trường.
Đặc biệt, sáng kiến của BCH Đoàn TNCS nhà trường với 3 bức tranh “Cùng chung tay giữ biển Đông” đã tạo nhiều cảm xúc cho người dự khán: cho các giáo viên và học sinh cùng in dấu vân tay vào bức tranh thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương.
“Gửi biển Đông! Con muốn một lần được đặt chân đến Trường Sa - nơi thấm đẫm mồ hôi của những người chiến sĩ…Khi trong đất liền chúng cháu được ấm no thì ngoài biển đảo xa xôi ấy, các chú đang khổ cực ngày đêm chăm lo cho đất nước. Hiện nay kẻ xấu đang lăm le vào bờ cõi Việt Nam… chúng cháu vừa tự hào, vừa tức giận vì không thể cùng các chú chiến đấu. Chúng cháu chỉ biết học, rèn luyện để một phần nào đó, không phụ lòng các chú…” trích thư Trần Thị Uyển Nhi, lớp 7A 1, Trường Lương Thế Vinh |
Bình luận hay