01/03/2018 15:17 GMT+7

Tiền lẻ 'bủa vây' khu thờ tự đền Bà Chúa Kho

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Hàng nghìn du khách chen chân ở đền Bà Chúa Kho (Cỗ Mễ, Vũ Ninh,TP Bắc Ninh) để xin lộc đầu năm, tình trạng người dân thả tiền lẻ vào nơi thờ Bà Chúa Kho tiếp tục diễn ra.

Tiền lẻ bủa vây khu thờ tự đền Bà Chúa Kho - Ảnh 1.

Một người đàn ông vào phía trong nơi thờ Bà Chúa Kho khấn vái và tung tiền lẻ lên cầu may, mong một năm làm ăn phát đạt - Ảnh: DANH TRỌNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, năm nay các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội "nở rộ" như trông giữ ô tô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê... vẫn tiếp tục diễn ra. 

Mặc dù Ban tổ chức đã khuyến cáo du khách hạn chế đốt vàng mã để mang vào kho phát lộc nhưng lò hóa vàng mã vẫn luôn đỏ rực lửa.

Theo quan sát, phía trước Đệ nhất cung - nơi thờ chính Bà Chúa Kho có rất đông người dân đứng chen chúc nhau khấn váiSau khi khấn xong, hầu hết những người này thả tiền lẻ vào phía trong Đệ nhất cung và trên bàn thờ khiến tiền rơi vãi khắp nơi.

Du khách thả rất nhiều tiền lẻ vào bên trong khu vực đền thờ Bà Chúa Kho - Video: DANH TRỌNG

Số tiền được người dân thả vào có mệnh giá từ 1 ngàn đến 100 ngàn đồng, một số gia đình còn thả tờ 500 ngàn đồng vào trong. Hàng nghìn tờ tiền lẻ "bủa vây" tượng Bà Chúa Kho. Nhiều người vào hẳn bên trong tượng Bà Chúa Kho chắp tay khấn vái, dẫm đạp lên cả tiền rải trên sàn nhà. 

Có người còn vơ số tiền lẻ dưới sàn rồi tung lên để cầu may, mong một năm làm ăn phát đạt.

Anh Nguyễn Văn Thắng (TP Thái Nguyên) cho biết: "Năm nào cũng vậy, đầu năm tôi đều đến đền Bà Chúa Kho xin lộc rơi lộc vãi của Bà Chúa Kho. 

Tôi thấy năm nay hiện tượng chèo kéo khấn thuê cũng giảm hẳn so với năm trước. Tuy nhiên, tôi thấy việc nhiều người dân thả rất nhiều tiền lẻ vào trong đệ nhất cung nơi thờ Bà Chúa Kho rất phản cảm."

Tiền lẻ bủa vây khu thờ tự đền Bà Chúa Kho - Ảnh 3.

Tiền lẻ rơi vương vãi khắp sàn nhà bên trong Đệ nhất cung - Ảnh: DANH TRỌNG

TTO - Sáng 3-2 (12 âm lịch), hàng vạn người dân đã đến Lễ đền Bà Chúa Kho (làng Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) cầu may cầu lộc dịp đầu xuân. Và tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn.

TTO - Hàng nghìn người chen lấn thắp nhang dâng lễ để vay lộc, xin lộc đầu năm, kèm theo đó là “đội ngũ” chèo kéo du khách khấn thuê... cảnh tượng trên lại tiếp diễn tại lễ hội đền Bà Chúa Kho (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vào ngày 12 -2.

DANH TRỌNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar