
Một "chợ báo" lúc 2h sáng qua nét vẽ của họa sĩ Lê Sa Long
Công nghệ phát triển, nhiều người chuộng đọc báo trên thiết bị điện tử hơn, các sạp báo càng ít dần đi. Hiện nay việc tìm kiếm một sạp báo ở TP.HCM là điều không dễ dàng gì.
“Báo giấy còn phát hành, tôi còn bán báo”
Họa sĩ Lê Sa Long cho biết những sạp báo anh quen biết ngày một giảm dần, chỉ còn vài chục sạp. Những sạp báo này có tuổi đời hàng chục năm, nhiều người gắn bó với công việc bán báo đã gần 80 tuổi.
Đó là hai chị em bà Hương (75 tuổi) và bà Lan (78 tuổi) bán báo ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM) mấy chục năm qua.
Sạp báo của chị Đinh Thị Nga (gần 70 tuổi) ở địa chỉ quen thuộc với nhiều người - ngã tư Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM).
Bà Nga cùng chồng bán báo ở đây gần 30 năm, đầy đủ các đầu báo và ấn phẩm, từ báo ngày cho đến tạp chí, truyện tranh, sách, báo dành cho thiếu nhi…
Bà Nga nói nhờ bán báo mà có thể nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Giờ đây các con đã lập gia đình, hai vợ chồng vẫn bám sạp báo, tự nuôi nhau.
“Bán ở đây có nhiều khách quen là tri thức, nghệ sĩ, có các cháu sinh viên ngày nào giờ ra trường vẫn dắt con đến mua báo. Chừng nào còn phát hành báo giấy, tôi còn bán” - bà Nga tâm sự.

Sạp báo của bà Đinh Thị Nga là địa chỉ quen thuộc ở ngã tư Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng, quận 3

Một sạp báo ở quận 1, xa xa là tòa nhà Bitexco

Bà Trần Thị Ngọc Ánh mở sạp báo ở chợ Thị Nghè gần 35 năm nay
Bà Trần Thị Ngọc Ánh (72 tuổi) mở sạp báo ở chợ Thị Nghè, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, có gần 35 năm bán báo.
Có người khuyên bà “nghỉ hưu” vì lớn tuổi nhưng bà vẫn dậy sớm bán báo mỗi ngày bởi: “Tôi nghĩ bán báo là nghiệp nếu không làm thì chắc buồn chết. Tôi sẽ bán báo đến khi trút hơi thở cuối cùng!”.
Ở ngay cổng chợ Hòa Hưng đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP.HCM có một sạp báo rất đặc biệt. Đó là mỗi ngày chủ sạp báo diện một bộ áo bà ba. Đó là bà Trang khoảng 60 tuổi.
Bà nói ở nhà có hàng trăm bộ áo bà ba đủ màu nên mỗi ngày một bộ cho có sắc màu. Bà Trang bán ở đây được 27 năm, khi con trai mới 5 tuổi, nay con trai đã 32 tuổi, sinh con.
“Bây giờ thu nhập từ nghề sụt nhiều nhưng tôi bỏ không đành, vì có mối quen là những bác, những anh trên 50 tuổi. Có ông cụ từ trên ngã tư Bảy Hiền ngày nào cũng đến lấy tờ Tuổi Trẻ rồi mới chịu lên xe đi ăn sáng uống cà phê cùng bạn.
Ngày nào không có báo thì họ gọi điện ầm ĩ, giống như nợ họ một nghĩa cử, mang đến niềm vui nên không nỡ bỏ những con người như thế. Khi nào báo không phát hành nữa tôi mới nghỉ” - bà Trang chia sẻ.
Chính vì tình cảm của những người bán báo dành cho độc giả và tờ báo, họa sĩ Lê Sa Long đã thực hiện bộ tranh Nghề báo bằng sự trân quý và biết ơn.

Sạp báo của bà Trang ở chợ Hòa Hưng, quận 10

Họa sĩ Lê Sa Long chụp ảnh lưu niệm cùng bà Lan (75 tuổi) - người bán báo cao tuổi gốc Hà Nội tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám
Vinh danh các nhà báo
Họa sĩ Lê Sa Long nói với Tuổi Trẻ Online có những bức trong bộ tranh Nghề báo được anh vẽ cách đây khá lâu. Ban đầu, anh vẽ với ý định là quà tặng cho bạn bè là phóng viên, nhà báo. Thêm một lý do nữa anh thực hiện bộ tranh này là vì ba anh ngoài là họa sĩ còn là một nhà báo “không thẻ” một thời, viết bài cộng tác với nhiều báo.
Họa sĩ Lê Sa Long kể ba anh từng nói nếu có điều kiện thì hãy làm điều gì đó tri ân người bán báo vì họ cũng vất vả, thức khuya nhận báo, giao báo.
Bộ tranh Nghề báo có 15 bức tranh vẽ các sạp báo, “chợ” báo, người bán báo, người dân đọc báo và khoảng 30 bức chân dung các nhà báo. Tranh vẽ với nhiều chất liệu, trong đó có sơn dầu, chì, than… tất cả đều toát lên thần thái của các nhân vật.

Nhà báo Lưu Đình Triều

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến

Nhà thơ Hoài Vũ
Nhiều nhà báo đã dùng tranh chân dung do họa sĩ Lê Sa Long vẽ làm in bìa sách hoặc in trên gấp tay sách như: nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến; nhà báo Lưu Đình Triều; nhà báo, nhà thơ Hoài Vũ…
“Tôi vẽ các nhà báo bằng sự quý mến, kính trọng với những cây bút đã mang hết nghĩa cử của mình để truyền tải thông tin đến độc giả. Dự kiến tôi sẽ thực hiện triển lãm tranh cuối năm nay, sẽ mời các nhà báo, người bán báo tôi từng vẽ đến dự” - Lê Sa Long tâm sự.

Bà Huỳnh Kim Ngà (1951) với sạp báo đầu con hẻm nhỏ 127 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận1, người bán báo cao tuổi nhất TP.HCM vừa qua đời tháng 5-2025

Người bán trái cây chợ Nguyễn Tri Phương đọc báo

Hẻm nhỏ TP.HCM một sớm mai

Nhà báo Lê Văn Nuôi

Nhà báo Lê Hoàng
Bình luận hay