02/04/2014 06:40 GMT+7

Thương binh có được miễn vé xe buýt?

Đ.H. (Q.Thủ Đức, TP.HCM)QUANG KHẢI ghi
Đ.H. (Q.Thủ Đức, TP.HCM)QUANG KHẢI ghi

TT - Tôi là một thương binh hạng 4/6, năm nay đã 85 tuổi. Tôi không hiểu sao đã có quy định miễn vé xe buýt cho thương binh và người cao tuổi khi đi xe buýt nhưng nhân viên nhà xe vẫn cứ đòi thu tiền.

Phóng to
Dù có thẻ thương binh nhưng khi lên xe buýt ông Đ.H. vẫn bị đề nghị mua vé - Ảnh: Q.Khải

Tôi đang ở Q.Thủ Đức, TP.HCM nhưng hộ khẩu vẫn còn trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tuổi đã lớn, các vết thương từ thời kháng chiến đau nhói khi trái gió trở trời, cộng thêm các bệnh già nên tôi thường đón xe buýt từ đường Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức đi Bệnh viện Dĩ An, tỉnh Bình Dương khám bệnh theo chế độ.

Thời gian gần đây khi tôi lên tuyến xe buýt 611 của Hợp tác xã vận tải 15 (Bình Dương) để đi khám bệnh thì luôn bị nhân viên tuyến xe này tỏ thái độ khó chịu và không ít lần đuổi xuống xe khi tôi trình thẻ thương binh. Ngày 12-3, khi tôi lên xe buýt 611 và trình thẻ thương binh như thường lệ, một nam nhân viên yêu cầu phải trả tiền. Tôi nói theo quy định của Nhà nước thì thương binh được hưởng chế độ miễn phí khi đi xe buýt, đồng thời chỉ quy định này dán ngay gần cửa trước của xe cho nhân viên này xem. Nhân viên này mặt mày hậm hực không nói gì. Tuy nhiên khi xe buýt đến trạm, tôi yêu cầu cho xuống thì tài xế cố tình cho xe chạy thêm một đoạn xa trạm mới để tôi xuống. Chiều về lên một xe buýt khác cũng tuyến 611, một nhân viên khác tiếp tục nói những lời lẽ khó nghe khi tôi trình thẻ thương binh. Cũng may, một phụ nữ tốt bụng đã trả tiền thay nên họ mới để yên cho tôi đi về đến trạm dừng.

Ngày 25-3, tình trạng này tiếp tục lặp lại khi tôi đón xe đi cùng một người cháu. Lần này, một nam nhân viên nói với vẻ khó chịu: “Đây là tuyến xe buýt không được trợ giá nên không ưu tiên cho thương binh, ông muốn đi phải trả tiền, còn không thì xuống xe”. Tôi hỏi tại sao gần cửa xe có biển nội quy miễn phí cho thương binh mà anh không chấp hành, nhân viên này nói đó là quy định cũ không còn áp dụng nữa. Nhiều hành khách trên xe lúc này nhìn tôi với vẻ ái ngại và đòi trả tiền thay. Nhưng lần này tôi không đồng ý và xuống xe theo yêu cầu của nhân viên trên.

Tôi không hiểu đã có quy định miễn vé xe buýt cho thương binh, bản thân cũng là người cao tuổi thuộc diện được miễn tiền vé khi đi xe buýt, tại sao tôi lại không được hưởng các chế độ này theo đúng quy định? Tuổi cao, sức khỏe cũng kém rồi, vậy mà nhiều lúc tôi chỉ muốn chạy xe đạp từ Q.Thủ Đức qua Bình Dương khám bệnh để khỏi phiền lòng bởi những lời nặng nhẹ của nhân viên xe buýt.

Thương binh không cần làm thêm thẻ

Sở Giao thông vận tải Bình Dương có văn bản hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện thông tư 71 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng phương án miễn, giảm giá vé cho người già, trẻ em nghèo, thương binh, người tàn tật... Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải Bình Dương đã cấp nhiều thẻ đi xe buýt miễn phí cho một số người cao tuổi, người tàn tật...

Đối với thương binh, tôi cũng đồng tình là chỉ cần lên xe buýt trình thẻ thương binh là được, không cần thiết phải làm thêm thẻ miễn phí. Thông qua góp ý trên, tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm việc này cũng như nhắc nhở các đơn vị có thái độ hòa nhã, lịch sự đối với những người đi xe thuộc diện miễn phí.

Nhân viên thiếu hướng dẫn

Trước đây, UBND TP.HCM có trợ giá chín tuyến xe buýt chạy từ TP.HCM qua các tỉnh liền kề như Bình Dương, Long An... Thời điểm đó tất cả xe buýt đều có chính sách miễn vé cho thương binh, người khuyết tật. Từ năm 2007, chính sách trợ giá này không còn nữa. Tuy nhiên chính sách miễn vé cho

người tàn tật và trẻ em nghèo được cấp thẻ vẫn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với cả tuyến xe không trợ giá. Riêng thương binh, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải Bình Dương, ngoài có thẻ thương binh thì phải liên hệ với Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Bình Dương hoặc Hợp tác xã 15 để được hướng dẫn làm thêm thẻ đi xe buýt miễn phí.

Việc nhân viên trên xe có thái độ khó chịu với người cao tuổi, thay vì hướng dẫn cho hành khách là thương binh làm thẻ xe buýt miễn phí mà đòi thu tiền, nếu không mời xuống là cách hành xử không đúng. Hợp tác xã sẽ kiểm tra và yêu cầu các nhân viên này phải học lại nghiệp vụ ứng xử. Về nội quy thông báo dán trên xe hiện đã lạc hậu cũng sẽ được điều chỉnh rõ ràng hơn.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Đ.H. (Q.Thủ Đức, TP.HCM)QUANG KHẢI ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar