12/09/2019 11:33 GMT+7

Thư gửi Trần gian

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cho vay cột điện sau một thời gian hoành hành bá đạo trên trần gian cũng đến lúc già yếu, bệnh tật và chết đi. Xuống diêm phủ liền bị Diêm vương xử tội.

Thư gửi Trần gian - Ảnh 1.

- Tên vong Cho vay cột điện kia. Sinh thời trên trần gian ngươi làm nhiều chuyện ác. Cho vay một đồng, lấy lãi hai đồng. Ép người nghèo vào đường cùng. Ngươi biết tội ngươi chưa?

- Dạ... dạ thưa Diêm vương, con làm vậy là giúp dân nghèo, nhưng kẻ xấu gieo tiếng ác. Lúc ngặt nghèo, ốm đau bọn trần gian không biết vay mượn ai thì tìm đến con. Thấy thương nên gặp đứa nào con cũng giải quyết nhanh gọn trong một nốt nhạc.

- Giúp gì? Giúp mà các ngươi lấy lời "cắt cổ", chưa kịp trả thì ngươi siết nhà, đánh đập, tạt sơn, ném mắm tôm...

- Oan cho con quá. Con vậy là còn hiền. Chả bằng thằng Cho vay qua Áp. Tụi nó cho vay 8 triệu mà phải trả những 200 triệu. Có người chịu không nổi phải tự tử chết.

Diêm vương giật mình lẩm bẩm: "Lại có bọn tàn độc như thế à?". Nói đoạn bèn quát đầu trâu mặt ngựa nhốt Cho vay cột điện lại chờ xử sau rồi lật đật mở điện thoại 4G viết email gửi lên trần gian:

Kính gửi Trần gian!

Hiện nhà tù Diêm phủ đã quá tải, số vụ án từ Trần gian chuyển xuống quá lớn trong khi phán quan, đầu trâu mặt ngựa có hạn. Một ngày phải xử hàng trăm vụ nên quá tải dễ dẫn đến sai sót, án oan.

Gần đây, bọn cho vay nặng lãi qua "ngân hàng cột điện", qua Áp đang hoành hành, tên nào chết xuống tội cũng nặng. Để chia sẻ khó khăn với Diêm phủ, chúng tôi đề nghị Trần gian cần mạnh tay với bọn chúng.

Xử triệt để thì cái xấu mới không còn cơ hội nảy nòi, xã hội mới bình yên để Diêm phủ chúng tôi tiếp nhận ngày càng ít vong xấu, nhiều vong tốt.

Kính thư

Diêm vương 4.0

1 năm cho vay nặng lãi ở Tân Bình, 2 nghi phạm lãi 443 triệu

TTO - Mức lãi khi cho vay của Thành và Cường: vay trả góp, lãi suất dao động từ 20-25%/tháng; vay "tiền đứng", lãi suất giao động từ 30-45%/tháng. Tới hẹn không trả, con nợ sẽ bị nhắn tin đe dọa hoặc đến tận nhà "tính sổ".

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về

Những xấp sổ đỏ

- Này, ông có đọc báo không. Có chuyện nữ doanh nhân đưa ra cả xấp sổ đỏ nhà đất Sài Gòn để cho ông quan lựa chọn nhằm nhờ vả.

Những xấp sổ đỏ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar