24/08/2014 05:05 GMT+7

Thời trang của các cô gái bị tạt axit

THÁI QUYÊN
THÁI QUYÊN

TT - Trước ống kính máy ảnh, các cô gái vẫn tự tin phơi bày khuôn mặt bị axit tàn phá để thể hiện những bộ trang phục rực rỡ.



Phóng to
Từ trái qua: Laximi, Rita và Rupa trong bộ sưu tập thời trang do Rupa hiết kế

Ánh mắt họ lấp lánh niềm tự hào như để nói rằng họ đã vượt qua sự mặc cảm của bản thân.

Một ngày tháng 8-2008, Rupa đang say ngủ thì bị mẹ kế tạt axit vào mặt. Suốt sáu giờ sau đó, Rupa bị bỏ mặc mà không có bất cứ sự hỗ trợ y tế nào cho đến khi người chú tìm thấy và đưa cô đi bệnh viện. Tại đây cô phải trải qua 11 cuộc phẫu thuật và ba tháng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, mọi sự cứu chữa chẳng thể cứu nổi dung nhan của cô.

“Tôi luôn mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng sau khi bị tấn công cuộc sống của tôi chững lại. Tôi cảm thấy mất tự tin và xấu hổ với các vết sẹo đến mức luôn dùng khăn che mặt. Dù chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, tôi cũng không thể ngờ rằng một ngày nào đó nó trở thành hiện thực rằng tôi được sở hữu một nhãn hiệu thời trang của riêng mình” - Rupa (22 tuổi) giờ đây đang chia sẻ niềm vui của mình.

Tội ác ghê tởm nói trên được thực hiện với mong muốn khiến nạn nhân suốt đời phải sống trong sự thua kém. Thế nhưng bằng cách xuất hiện đầy kiêu hãnh trong bộ ảnh thời trang, các cô gái trẻ bị hủy hoại khuôn mặt đã chứng minh rằng họ xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn.

Rupa rời bỏ người cha ủng hộ cho bà mẹ kế tấn công cô. Cùng với Tổ chức Stop Acid Attacks (Ấn Độ), cô đi tìm công lý cho bản thân và các nạn nhân khác, giúp đỡ họ được tái hòa nhập xã hội và nâng cao lòng tự trọng của bản thân. Họ cùng lập ra Trung tâm Chhaon, một nơi sạch sẽ, an toàn và tiện nghi cho các nạn nhân bị tạt axit. Tại đây họ được hỗ trợ y tế, gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ để trò chuyện, ca hát, nhảy múa và cười đùa với nhau.

Tổ chức từ thiện này đã quyên tiền để mở một tiệm thời trang cho Rupa tại Delhi và các nạn nhân khác sẽ được thuê làm nhân viên ở đây.

“Chhaon giúp tôi tự tin trở lại và tin vào bản thân. Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu những bộ trang phục của mình và tôi rất vui khi chúng được đón nhận” - Rupa cho biết.

Họ cũng đề nghị nhiếp ảnh gia Rahul Saharan (24 tuổi) thực hiện bộ ảnh giúp quảng bá dòng sản phẩm do chính Rupa tự thiết kế. Người mẫu của bộ ảnh không ai khác ngoài Rupa và bốn nạn nhân của axit khác là Rita, Sonam, Laximi và Chanchal. Bộ ảnh của Rahul đã nhận được hơn 2.000 lượt chia sẻ.

Nói về buổi chụp hình, Rupa hào hứng: “Nó thật tuyệt vời. Tôi vốn là một cô gái nhút nhát nhưng Rahul đã giúp tôi cũng như các cô gái khác cảm thấy hoàn toàn thả lỏng và thoải mái để có thể đối diện với ống kính bằng tất cả niềm tự hào của bản thân”.

Rahul đến từ Delhi, đã hợp tác với Trung tâm Chhaon từ hơn hai năm trước: “Đây là lần đầu tiên tôi thật sự tận dụng kỹ năng của mình để giúp đỡ những cô gái đáng yêu này. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được công việc độc quyền này. Tôi mừng vì có thể góp phần cổ vũ cho họ”.

Từ ngày mở tiệm, Rupa đã bán được ba đơn hàng cho một du khách người Mỹ với giá 1.500 rupi (tương đương 25USD). Mới đây, cô còn nhận một đơn hàng may áo truyền thống từ một nữ doanh nhân Ấn Độ. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng giấc mơ của mình sẽ trở thành sự thật, nhưng giờ đây tôi tin rằng mọi thứ đều có thể” - cô nói.

THÁI QUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar