29/10/2024 07:24 GMT+7

Thời của kết bạn trên mạng, quên dần số điện thoại cá nhân

Giữa thời buổi có nhiều cách liên lạc, trao đổi bằng mạng xã hội như Messenger, Zalo, Telegram, người ta dần quên mất việc lưu số điện thoại cá nhân.

Chỉ kết bạn Zalo mà không lưu số điện thoại, lúc có chuyện gấp mới hoảng hồn - Ảnh 1.

Lúc có việc gấp cần gọi điện thoại vì đồng nghiệp không online, một số bạn trẻ mới sực nhớ không lưu số trong danh bạ - Ảnh: YẾN TRINH

Và nhiều người đã nhận ra việc xin số điện thoại của nhau để lưu vào danh bạ chưa bao giờ hết quan trọng, dù có nhiều ứng dụng ra đời mà đa phần phải có WiFi hay 4G mới dùng được.

Không lưu số, dù là đồng nghiệp thân thiết

Dù trong công ty có nhiều đồng nghiệp thân thiết, chị Dương Vân (33 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) thường chỉ liên lạc qua Facebook hoặc Zalo.

"Thời buổi công nghệ, kết bạn Facebook là được rồi. Facebook có thể nhắn tin, gọi Messenger, gửi tài liệu, hình ảnh… Việc gì cần sự nghiêm túc, trang trọng hơn thì gửi email", chị lý giải.

Không ít lần chị Vân cần gọi điện nhưng tìm kiếm trong danh bạ điện thoại hầu như chẳng có số của những đồng nghiệp thân.

Chị kể: "Mấy lần tôi hẹn với cô bạn đồng nghiệp đi gặp khách hàng. Gần tới giờ phải xuất phát, tôi chờ ở cổng công ty để đi cùng nhưng không thấy đâu. Lấy điện thoại gọi qua Facebook Messenger nhưng không gọi được".

Lúc đó, chị mới tá hỏa xin số điện thoại của cô bạn đồng nghiệp từ những đồng nghiệp khác. Nhưng họ cùng chung câu trả lời: Chỉ có kết bạn Facebook, không lưu số. 

Điều hài hước là sau đó, dù cô bạn đã nhắn số điện thoại nhưng chị Vân lại quên lưu lại. Chị nói: "Hy hữu mới có lúc không gọi được qua Facebook thôi".

Hoặc khi cả nhóm hẹn đi ăn, uống cà phê, tới giờ hẹn chưa thấy một vài người có mặt, chị Vân hoặc bạn trong nhóm liên lạc qua Facebook với thành viên đó nhưng không thấy online.

"Đâu có số điện thoại đâu mà gọi. Cũng như có lần hẹn đi ăn mà giờ chót tôi có việc gấp phải dời muộn giờ hơn. Tôi nhắn Messenger để dặn cô bạn ra trễ hơn, nhưng không thấy trả lời. Thì ra cô bạn sửa soạn chạy xe đi nên không online. Kết quả là tôi bị cô bạn càu nhàu vì đợi lâu", chị nói.

Vài lần, do không online nên chị không biết sếp nhắn hỏi công việc trong nhóm chung. Cô bạn đồng nghiệp nhắn, gọi Messenger để nhắc chị "vào trả lời sếp lẹ lẹ đi kìa, có việc gấp", mà không gọi được.

"Lần đó tôi bị sếp la vì hơn hai tiếng mới trả lời. Lẽ ra tôi và đồng nghiệp lưu số nhau để có gì còn thông tin kịp thời. Vì đâu phải lúc nào cũng online được", chị bày tỏ.

Chỉ kết bạn Zalo mà không lưu số điện thoại, lúc có chuyện gấp mới hoảng hồn - Ảnh 2.

Việc lưu số điện thoại cá nhân vẫn quan trọng dù ở thời buổi nhiều phương thức liên lạc bằng mạng xã hội ngày càng nhiều - Ảnh: UNPLASH

Rút kinh nghiệm sau cú mất liên lạc nhớ đời

Tương tự, trong công việc có khi chị Vân cần lấy số của đồng nghiệp để giới thiệu với khách, hoặc để đối tác mời đi dự các sự kiện.

Những lúc đó, ngại đồng nghiệp sẽ nghĩ "chơi với nhau lâu vậy mà không lưu số", chị lại lọ mọ nhắn tin xin số của đồng nghiệp đó từ người khác. Cuối cùng chẳng ai có lưu, chị lại nhắn cho chính chủ để lấy số.

Anh Lê Thành Tín (27 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng cho biết anh thường liên lạc với bạn bè qua Messenger nên chỉ kết bạn Facebook, còn với đồng nghiệp và người thân thì kết bạn Zalo, do đó danh bạ điện thoại mở ra chỉ có vài cái tên.

"Nhiều lúc người ta đọc số cho lưu, nhưng tôi theo thói quen cứ mở Zalo lên bấm số rồi ấn nút kết bạn chứ không lưu, hoặc quét mã QR. Tôi còn không đồng bộ danh bạ nên bấm vô nick người ta để tìm số thì cũng không có", anh Tín nói.

Anh thậm chí không lưu cả số điện thoại người thân. Anh nhớ có lần về quê ở Bến Tre thăm người dì. Trong lúc loay hoay, dì bị té gãy tay phải vào bệnh viện băng bó. Lúc này anh Tín gọi Zalo lẫn Messenger cho con trai dì đang đi làm ở TP.HCM để thông báo, nhưng các tài khoản của người kia đều đang trong trạng thái offline nên không thể gọi.

Cuống lên tìm số điện thoại, anh Tín mới hay mình chưa từng lưu số anh họ, kể cả một số anh chị em khác trong dòng họ.

Sau lần đó, anh Tín "tích cực" xin số điện thoại từ người thân tới đồng nghiệp, bạn bè để lưu tất cả vào máy, phòng khi có việc gấp mà người kia tắt mạng hoặc bị mất nick.

"Nhưng là thói quen khó bỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn chỉ kết bạn trên mạng mà quên lưu số điện thoại", anh tâm sự.

Với chị Vân, rút kinh nghiệm, chị cho biết sẽ lưu số một số đồng nghiệp, và nhắc đồng nghiệp lưu số mình luôn để lỡ có việc gấp thì gọi. "Chỉ một thao tác bấm lưu số điện thoại nhưng sẽ hữu ích trong nhiều trường hợp", chị nhắn nhủ.

Định đoạt sớm số phận điện thoại cục gạch 2G

Người đàn ông vĩnh biệt cụ điện thoại cục gạch 2G dù chưa "tới số".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar