19/06/2011 07:30 GMT+7

Thịt nhân tạo làm từ phân người

MỸ LOAN (Theo Daily Mail, Herald Sun)
MỸ LOAN (Theo Daily Mail, Herald Sun)

TT - Giáo sư Mitsuyuki Ikeda, nhà khoa học người Nhật thuộc Phòng thí nghiệm Okayama, đã phát minh phương pháp chế tạo thịt nhân tạo có khả năng gây sốc cho người tiêu dùng: làm từ phân người.

Phóng to

Giáo sư Ikeda giới thiệu sản phẩm thịt nhân tạo - Ảnh: Daily Mail

Giải pháp kỳ lạ trên hình thành sau khi cơ quan xử lý rác thải Tokyo đề nghị giáo sư Ikeda hỗ trợ ý tưởng tận dụng nguồn rác thải của thành phố. Ông Ikeda phát hiện nguồn phân người trong hệ thống rác thải của Tokyo được bao bọc bằng một lớp protein do tất cả vi khuẩn hiện diện trong đó tạo nên.

Ông và nhóm nghiên cứu đã chiết xuất các protein từ trong loại rác thải này để chế tạo một loại thịt nhân tạo. Thành phẩm sau khi được hoàn chỉnh có màu đỏ tự nhiên và có mùi của đậu nành. “Loại thịt nhân tạo trên được cấu thành có 63% protein, 25% carbohydrate, 3% lipid và 9% chất khoáng” - giáo sư Ikeda mô tả. Những người được chọn tham gia nếm thử khẳng định loại thịt trên có mùi vị như thịt bò và thơm ngon.

Giáo sư Ikeda nhấn mạnh các tính chất “xanh” của loại rác thải trên sẽ giúp người tiêu dùng vượt qua mọi rào cản tâm lý để dùng sản phẩm trên. Song, giới chuyên gia nhận định đưa loại thịt nhân tạo trên ra công chúng là một vấn đề không dễ.

MỸ LOAN (Theo Daily Mail, Herald Sun)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khoa học sửng sốt trước cực quang dữ dội trên sao Mộc

Kính viễn vọng không gian James Webb hé lộ cực quang sao Mộc là một thế giới hoàn toàn khác biệt: choáng ngợp, dữ dội và siêu thực.

Khoa học sửng sốt trước cực quang dữ dội trên sao Mộc

Ngày ‘kết thúc’ của vũ trụ có thể đến sớm hơn?

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy vũ trụ có thể hoàn toàn chìm vào bóng tối trong khoảng 10⁷⁸ năm tới, sớm hơn hàng nghìn lần so với ước tính trước đây.

Ngày ‘kết thúc’ của vũ trụ có thể đến sớm hơn?

Đại biểu Quốc hội: Miễn trách nhiệm rủi ro nghiên cứu khoa học, nhưng đến mức nào?

Đại biểu Quốc hội đánh giá cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cánh cửa rất quan trọng để các mô hình, công nghệ mới ra đời và lớn lên. Nhưng chấp nhận đến mức nào?

Đại biểu Quốc hội: Miễn trách nhiệm rủi ro nghiên cứu khoa học, nhưng đến mức nào?

Phát hiện lớp nước lỏng khổng lồ dưới lòng đất sao Hỏa

Các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu cho thấy một lớp nước lỏng khổng lồ có thể tồn tại sâu dưới lòng đất sao Hỏa, hé lộ lời giải cho bí ẩn nước biến mất và mở ra hy vọng tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Phát hiện lớp nước lỏng khổng lồ dưới lòng đất sao Hỏa

Núi lửa Philippines phun trào, cột tro khổng lồ bốc cao 4,5km

Rạng sáng 13-5, một ngọn núi lửa ở miền trung Philippines đã phun trào, tạo ra cột tro khổng lồ cao khoảng 4,5km bốc lên trời.

Núi lửa Philippines phun trào, cột tro khổng lồ bốc cao 4,5km

Phát hiện thiên hà nhỏ nhất vũ trụ?

Một cụm sao bí ẩn gồm 60 ngôi sao đang khiến giới thiên văn học thế giới tranh cãi: đây chỉ là một cụm sao thông thường, hay là một trong những thiên hà nhỏ nhất vũ trụ từng được biết đến?

Phát hiện thiên hà nhỏ nhất vũ trụ?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar