02/04/2020 09:56 GMT+7

Thi viết 'Tôi chọn nghề' lần 2: Bỏ 2 trường ĐH, lén đi học nghề

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý  (TP.HCM)
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý (TP.HCM)

TTO - Biết không thể thuyết phục được ba, tôi giấu nhà, gói ghém hành trang vào TP.HCM học nghề để từng bước xây dựng ước mơ mở nhà hàng trà - bánh ngọt.

Thi viết Tôi chọn nghề lần 2: Bỏ 2 trường ĐH, lén đi học nghề - Ảnh 1.

Như Ý (trái) tại trung tâm học nghề bếp - Ảnh: TUYẾT TRÂM

Năm 2019, trong gần 900.000 thí sinh tham gia xét tuyển ĐH-CĐ, tôi trúng tuyển hai trường ĐH với mức điểm 22,5 đúng như ba mẹ mong đợi. Đứng giữa sự cân nhắc hai ngành kinh tế và quản trị nhà hàng, khách sạn tại hai trường ĐH có tiếng ở TP.HCM, tôi lại ngậm ngùi cất hồ sơ vào hộc bàn rồi quyết định tạo bước ngoặt: học nghề.

Biết không thể thuyết phục được ba, tôi giấu nhà, gói ghém hành trang vào TP.HCM học nghề để từng bước xây dựng ước mơ mở nhà hàng trà - bánh ngọt. Rồi ba cũng biết chuyện, ông giận tôi đến mức tuyên bố từ mặt con. Mẹ tôi nước mắt ngắn dài nói tuổi trẻ nhiều dại khờ, khuyên tôi suy nghĩ lại. 

Phải lựa chọn giữa tình thân và niềm đam mê bất tận của bản thân, tôi có chút chùn lòng nhưng vẫn quyết định nén sự đau xót để đi theo con đường mình chọn dù có gặp phải khó khăn, vấp ngã gì.

Với số tiền ít ỏi còn lại, tôi thuê một phòng trọ nhỏ cùng một người bạn. Có định hướng và kế hoạch cụ thể, tôi học song song hai chương trình cả bánh và pha chế. Ban ngày đi học, buổi tối tôi xin làm thêm tại một quán cà phê, vừa để học cách người ta kinh doanh vừa để ứng dụng những bài học pha chế học được cho nhuần nhuyễn. 

Mỗi ngày lên lớp, được chạm tay vào bột, đường làm thành những chiếc bánh nướng lên thơm nức mũi; được tự tay pha chế hàng chục loại thức uống đủ màu xanh đỏ tím vàng... tôi lại thấy đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mình. Mọi vất vả, lo toan khi đó chỉ còn là con số 0.

Tôi luôn nghĩ học nghề không phải chỉ để ra làm thợ, mà bản thân còn có thể phát triển theo đúng lộ trình. Tôi được chạm tay vào thực tế, trau dồi kỹ năng chuyên môn, tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế để có kinh nghiệm. 

Ở các trường dạy nghề, chương trình học không đòi hỏi quá nhiều lý thuyết mà yêu cầu cao hơn về "thực học - thực làm" nên phần lớn thời gian tôi đều được học và thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia. 

Ngoài giờ học, tôi còn cố gắng đọc thêm tài liệu về kinh doanh, cách vận hành và quản lý cửa hàng, quản lý nhân viên, chiến lược quảng cáo… để tự tin hơn cho quyết định mở tiệm của mình.

Còn sớm để nói là mình thành công, nhưng tôi tự nhắc mình hãy thật sự cố gắng hết sức, chăm chỉ làm việc thì nhất định sẽ tới được cái đích mình mong muốn.

Thi viết 'Tôi chọn nghề' lần 2: Thêm yêu nghề giữa dịch bệnh

TTO - Trước những cánh cửa học tập, nghề nghiệp mà bố mẹ vạch sẵn, tôi vẫn quyết tâm học nghề điều dưỡng. Đến nay, tôi đã có 4 năm gắn bó và càng thêm yêu nghề này hơn khi dịch COVID-19 đang hoành hành.

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý (TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng ưu tiên tuyển sinh con cán bộ Quảng Nam sau sáp nhập

Thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên tuyển sinh học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập.

Đà Nẵng ưu tiên tuyển sinh con cán bộ Quảng Nam sau sáp nhập

Hà Nội công bố số lượng nguyện vọng thi vào lớp 10, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu tỉ lệ chọi

Chiều 13-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2025-2026.

Hà Nội công bố số lượng nguyện vọng thi vào lớp 10, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu tỉ lệ chọi

Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng bị tố sàm sỡ giáo viên ở An Giang

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Phú, An Giang đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái vì nhắn tin quấy rối tình dục nhiều giáo viên nữ.

Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng bị tố sàm sỡ giáo viên ở An Giang

Học sinh lớp 5 nhặt được 61 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Khi đang lưu thông trên đường, một em học sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh nhặt được số tiền 61 triệu đồng nên đã báo với cha của mình để đến cơ quan công an trả lại người đánh rơi.

Học sinh lớp 5 nhặt được 61 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Bình Tân: Thêm một trường tiểu học và THCS mới thành lập

UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa cấp phép thành lập Trường tiểu học và THCS VSchool. Trường này bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2025-2026.

Bình Tân: Thêm một trường tiểu học và THCS mới thành lập

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy

Trường Y Icahn tại Mount Sinai, New York, trở thành trường y đầu tiên ở Mỹ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo bác sĩ.

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar