![]() |
Các con anh Bảy Bôn vui mừng khi nhìn thấy được tốt hơn sau khi được chữa trị - Ảnh: H.V.M. |
Anh Bảy Bôn cho biết từ hôm ở bệnh viện về, ba hôm nay mắt của hai cháu Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Lan ngày một sáng dần lên. Nga tự đánh giá thị lực của mình tăng lên chừng 20% so với trước, nhất là mắt phải đã được phẫu thuật. “Chừ cháu có thể thấy chiếc xe máy chạy ngang trước ngõ cách chừng 15m có mấy người ngồi trên, trước kia thì chỉ thấy dạng chiếc xe chạy ngang qua thôi...” - Nga mừng rỡ nói.
Cũng ở khoảng cách đó Nga có thể trông thấy những hộp đựng đồng hồ treo trên một trụ điện. Còn Lan thì: “Hôm nay cháu có thể thấy được cái trụ điện ở trước ngõ cách cháu ngồi chừng 14m”. Lan cũng tự đánh giá mắt mình sáng lên được gần 20%. Riêng hai cháu Thành, Thật được cấp kính đeo cũng đã cải thiện được thị lực khá tốt.
* Chiều 9-1-2004, trao đổi với bác sĩ Phí Duy Tiến - trưởng phòng chỉ đạo tuyến , Bệnh viện Mắt TP.HCM, người trực tiếp phẫu thuật mắt cho hai cháu Nga và Lan - về việc bên mắt được mổ của các cháu đã có thể nhìn thấy được, BS Tiến rất vui mừng trước tin này. Theo BS Tiến, bao giờ sau khi mổ xong mắt của các cháu cũng cần phải có một tiến trình khoảng ba tuần để ổn định và thị lực sẽ tăng dần lên.
Theo BS Tiến, trước khi phẫu thuật cho hai cháu Nga và Lan, ông cũng chỉ hi vọng khi hồi phục mắt các cháu có thể phân biệt được hình ảnh trong khoảng 1-2m đã là vô cùng quí và thành công rồi. Thế nhưng, nếu đúng như các cháu nói thì đây quả là một điều rất kỳ diệu. Giải thích về điều này, BS Tiến cho rằng có thể sau khi phẫu thuật các cháu được cho dùng thuốc kháng viêm, thuốc bổ mắt tăng cường nuôi dưỡng võng mạc và tuổi các cháu còn trẻ nên sự hồi phục của cơ thể diễn tiến tốt vượt ngoài dự kiến của người thầy thuốc. Nếu chỉ sau một tuần mổ mà các cháu đã nhìn được ở khoảng cách xa như thế thì chắc chắn thị lực của các cháu sắp tới sẽ còn tăng hơn nữa.
BS Tiến cho biết theo kế hoạch, tháng 2-2004 cháu Nga sẽ lại được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đưa vào TP.HCM và ông sẽ sẵn sàng phẫu thuật tiếp cho cháu Nga. Còn Lan thì chờ chỉ định của bác sĩ sau khi tái khám ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng (giữa tháng 2-2004).
Bình luận hay