21/10/2016 19:20 GMT+7

Thi Én vàng: Xúc động với thông điệp 'làm bạn với mẹ'

T.MY - HẢI TRUNG
T.MY - HẢI TRUNG

TTO - Phải chăng cứ bươn chải ngoài kia, thành ông này bà nọ, kiếm được nhiều tiền là chúng ta khiến mẹ vui? Hay điều mẹ cần chỉ là chúng ta mở cửa vào nhà, cười tươi: "Mẹ ơi, con về rồi nè" và rồi tâm tình với mẹ.

Phụng Yến khiến cho người nghe như sống chậm lại trước những câu hỏi như: “Các bạn có phải là niềm tự hào của mẹ?”, “Bạn có đủ thời gian để làm bạn với mẹ?” - Ảnh: K.M

Trong đêm thi Én vàng chủ đề Về với yêu thương, các thí sinh làm nhiệm vụ chia sẻ với khán giả đến với những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, con cháu, anh em... và dẫn đến phần trình diễn của các ca sĩ Ngọc Sơn, Phương Thanh, Võ Hạ Trâm, nhóm MTV.

Bằng lối dẫn dắt nhẹ nhàng, không lên gân, MC Phụng Yến đưa đến những suy ngẫm về cách chúng ta đối với người mẹ thân yêu của mình.

Phải chăng cứ bươn chải ngoài kia, thành ông này bà nọ, kiếm được nhiều tiền là chúng ta khiến mẹ vui? Hay điều mẹ cần chỉ là chúng ta mở cửa vào nhà, cười tươi: "Mẹ ơi, con về rồi nè", rồi tâm tình với mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện mình và nghe mẹ kể nỗi lòng của mẹ?

Phần dẫn chuyện đầy cảm xúc của Phụng Yến cùng với liên khúc Lòng mẹ - Về thăm mẹ do Ngọc Sơn thể hiện làm giám khảo Tùng Leo rơi nước mắt. 

>> Phụng Yến - LK Mẹ - Về thăm Mẹ - ca sĩ Ngọc Sơn

Nói về tình Cha, thí sinh Dustin Phúc Nguyễn cho rằng lòng biết ơn chân thành đối với đấng sinh thành nên bắt đầu bằng việc quan tâm, hỏi han và chú ý ước mơ của cha mình để có thể giúp cha hoàn thành ước nguyện trước khi quá muộn.

Đó cũng chính là phần dẫn của Dustin cho ca khúc Cha do Anh Tuấn sáng tác, được thể hiện bởi nhóm MTV cùng rapper Lê Hoàng Phong. 

>> Dustin Phúc Nguyễn  - Cha - nhóm MTV & Tuấn Phong

Phong Linh, thí sinh nhỏ tuổi nhất, mang đến cảm giác dễ chịu với những câu chuyện, ký ức nhẹ nhàng về người bà với mùi trầu, mùi dầu gió... Hỗ trợ cho phần thi của Phong Linh là nam ca sĩ Thanh Duy Idol. Anh rơi nước mắt khi trình bày ca khúc Bà tôi (sáng tác: Phương Uyên).

>> Phong Linh - Bà tôi - ca sĩ Thanh Duy Idol

Do không có chị gái nên Tuấn Đạt, chàng giảng viên đại học phải tưởng tượng nhân vật người chị trong ca khúc Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến chính là chị gái của mình để lấy cảm xúc. Hỗ trợ cho phần thi của Tuấn Đạt là nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. 

>> Tuấn Đạt - Chị tôi - ca sĩ Võ Hạ Trâm

Thí sinh Ngọc Trúc có phần giới thiệu ca khúc Con yêu (nhạc Philippines), do ca sĩ Cẩm Vân trình bày. Nữ ca sĩ không chỉ thể hiện đầy cảm xúc ca khúc do chị viết lời Việt mà còn có những chia sẻ chân thành dành cho con của mình. Tuy nhiên, Ngọc Trúc không tận dụng được cơ hội hiếm có này.

>> Ngọc Trúc - Con yêu - ca sĩ Cẩm Vân

Đến nay, 3 thí sinh có số điểm cao nhất của bảng Tiềm năng là Phụng Yến, Dustin và Phong Linh được bước tiếp vào vòng trong. Ngọc Luân, Ngọc Trúc và Tuấn Đạt chia tay với chương trình. 

T.MY - HẢI TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar