23/07/2023 10:28 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thanh âm thuần khiết từ World Cup nữ

"Tôi không thể quan tâm xem ai đang theo dõi", câu hát trong Do it again, ca khúc chính thức của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới - World Cup nữ 2023 đã nói lên rất nhiều câu chuyện của World Cup bóng đá nữ.

World Cup bóng đá nữ đang được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi nét đẹp riêng có 

World Cup bóng đá nữ đang được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi nét đẹp riêng có

Cũng là World Cup, nhưng World Cup của bóng đá nữ chưa bao giờ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Bài hát của World Cup nữ nhắc tới những nỗi âu lo, thay vì cổ vũ lòng can đảm một cách trực tiếp, họ hát về việc đừng sợ hãi, thay vì khích lệ sự tiến lên, họ chỉ hát đừng bỏ cuộc. Với bóng đá nữ, đừng nói làm sao để lên tới đỉnh cao, chỉ cần làm sao bám trụ với nghề cũng đã là một thách thức lớn lao.

Nếu như mùa World Cup nam tại Qatar năm ngoái có cả một album âm nhạc chính thức, kết hợp giữa các nghệ sĩ bản địa và những siêu sao quốc tế như Nicki Minaj - nữ hoàng rap đương đại, Jungkook - thành viên của BTS, hay rapper từng đoạt giải Grammy Lil Baby, thì World Cup nữ chỉ khiêm tốn với một ca khúc chính thức là Do it again và một bản nhạc chính thức là Unity

Cả hai đều là sản phẩm của những nghệ sĩ với danh tiếng quốc tế ở mức trung bình: Benee - một ca/nhạc sĩ New Zealand sinh năm 2000, Mallrat - một rapper Úc sinh năm 1998 và Kelly Lee Owens, một nhạc sĩ nhạc điện tử Xứ Wales.

Những thông điệp âm nhạc của World Cup nữ cũng rất khác so với World Cup nam. Nếu như ca khúc Dreamers do Jungkook thể hiện trong World Cup nam gồm những lời ca tràn ngập sự tự tin như "Hãy xem chúng tôi là ai, chúng tôi là những giấc mơ. Chúng tôi biến giấc mơ thành hiện thực, vì chúng tôi tin vào điều đó", hay trong ca khúc Better Together, lời bài hát đầy những từ ngữ tích cực: "Bạn có thể cưỡi con sóng của riêng mình, cưỡi nó đến mãi mãi".

Số lượng những bản hit từ các kỳ World Cup nam nhiều vô kể, đó là The Cup of Life của Ricky Martin, là Waka Waka của Shakira, là Un Estate Italiana của Gianna Nannini & Edoardo Bennato. 

Nhưng những bản hit từ World Cup nữ thì không có. Bản nhạc nổi tiếng nhất trong lịch sử World Cup nữ hẳn là ca khúc chính thức của kỳ đại hội năm 2015 tại Canada, ca khúc Warriors của ban nhạc Imagine Dragons. 

Đó là một ca khúc rock hùng tráng về sự trỗi dậy của những chiến binh xây dựng thế giới từ cát bụi. Tuy nhiên, ban nhạc pop rock lớn bậc nhất thế giới này vốn viết Warriors cho một sự kiện thể thao điện tử, và World Cup nữ chỉ mua lại bản quyền của nó mà thôi.

Đây cũng không phải lần duy nhất mà World Cup nữ không đầu tư riêng cho âm nhạc mà chỉ sử dụng lại các ca khúc có sẵn, và rất hiếm khi ca khúc có sẵn của những nghệ sĩ quá nổi tiếng. Imagine Dragons chỉ là trường hợp cá biệt mà thôi. 

Khác với bóng đá nam luôn tận dụng mọi cơ hội để lăng xê tất cả các sản phẩm bên lề, bao gồm cả âm nhạc, luôn có xu hướng tìm kiếm những siêu sao góp mặt để tăng giá trị truyền thông và thương mại, bóng đá nữ vẫn là một địa hạt còn tương đối thuần khiết.

Chẳng hạn bạn có lẽ sẽ bất ngờ khi biết người sáng tác ca khúc chính thức của World Cup nữ tại Trung Quốc năm 2007, You Are The Most Beautiful In the World Today, là nhà soạn nhạc Trần Cương, một nhà soạn nhạc sinh năm 1935, tác giả của bản concerto cho đàn violin lấy cảm hứng từ Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài mà người yêu nhạc cổ điển đều khá thân thuộc, nhưng dẫu sao vẫn là một tên tuổi xa lạ trong âm nhạc đại chúng. 

Ông đã tạo nên một bản hòa âm vô cùng phức tạp cho ca khúc chủ đề của World Cup, sử dụng cả những nhạc cụ phương Đông và phương Tây, cả lối hát bè phương Tây và lối hát mang hơi hướm hí kịch Trung Hoa. 

Đó hẳn nhiên không phải một ca khúc viết ra để trở thành bản hit, để viral, để lọt vào các bảng xếp hạng nghe nhạc, mà giống với một thể nghiệm âm nhạc mang cá tính riêng của tác giả hơn.

Tinh thần ấy phải chăng cũng giống như những người phụ nữ chọn chơi bóng đá? Họ chơi bóng không phải để trở thành những siêu sao, bởi ngay cả khi họ đứng trên đỉnh trong lĩnh vực của mình như Ronaldo hay Messi trong bóng đá nam thì họ cũng không phải những siêu sao. 

Họ chiến đấu cho giấc mơ của mình, nhưng không phải để được nhìn thấy hay theo dõi.

Bảng D World Cup nữ 2023: Trung Quốc xếp dưới Anh, Đan Mạch

Tuyển nữ Trung Quốc phải xếp dưới tuyển nữ Anh và Đan Mạch sau lượt trận đầu tiên bảng D World Cup nữ 2023.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chị dâu thắng lớn, Giao dịch miền biên giới khiến chủ tịch giám khảo DANAFF rơi lệ

Phim Chị dâu thắng lớn, Victor Vũ là đạo diễn Việt Nam xuất sắc nhất; Giao dịch miền biên giới là phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba.

Chị dâu thắng lớn, Giao dịch miền biên giới khiến chủ tịch giám khảo DANAFF rơi lệ

Phương Mỹ Chi rạng rỡ đến DANAFF 'chiêm ngưỡng hào quang' của điện ảnh

Phương Mỹ Chi và Huỳnh Lập cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rạng rỡ trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - DANAFF lần thứ ba.

Phương Mỹ Chi rạng rỡ đến DANAFF 'chiêm ngưỡng hào quang' của điện ảnh

BlackPink chính thức tái hợp sau gần 3 năm, đội hình mạnh nhất lịch sử

Cả bốn thành viên BlackPink khiến người hâm mộ vỡ òa khi tái hợp trong đêm concert tại Goyang sau hai năm tạm ngưng hoạt động nhóm.

BlackPink chính thức tái hợp sau gần 3 năm, đội hình mạnh nhất lịch sử

Hoàng hậu độc ác trong 'Bạch Tuyết' có nói câu 'Gương kia ngự ở trên tường'?

Cư dân mạng tranh cãi: Hoàng hậu trong phim Bạch Tuyết (Disney, 1937) đã nói “Gương kia” hay “Gương thần” ngự ở trên tường?

Hoàng hậu độc ác trong 'Bạch Tuyết' có nói câu 'Gương kia ngự ở trên tường'?

Phim Hàn điểm danh 5 bom xịt, đến Lee Min Ho và Gong Hyo Jin cũng không cứu nổi

Bên cạnh những siêu phẩm đầy chất lượng, phim Hàn 2025 cũng không thiếu những 'bom xịt' gây thất vọng dù quy tụ dàn sao hạng A đình đám.

Phim Hàn điểm danh 5 bom xịt, đến Lee Min Ho và Gong Hyo Jin cũng không cứu nổi

The Men trở lại bởi 'nhạc Việt thiếu nam tính quá' hay sao?

Nhân nhóm The Men sắp trở lại, cùng nhìn nhận khía cạnh 'nam tính' của nhạc Việt, khi gần đây nhiều ca sĩ xây dựng phong cách phi giới tính.

The Men trở lại bởi 'nhạc Việt thiếu nam tính quá' hay sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar