07/01/2025 18:19 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thẩm phán vụ tranh chấp thừa kế NS Vũ Linh: Đưa ra xét xử nhanh vì 'rất đau lòng'

Trong phiên tòa xét xử tranh chấp thừa kế giữa em gái và con gái cố NSƯT Vũ Linh, thẩm phán Châu Thị Điệp đã dành nhiều thời gian để giúp hai bên hòa giải. Nhiều câu nói đã khiến cho các đương sự trong vụ án yên lặng sau những tranh cãi căng thẳng.

Vụ tranh chấp liên quan NS Vũ Linh: Bảo vệ danh dự gia đình trước mạng xã hội cũng là bổn phận - Ảnh 1.

Chủ tọa phiên tòa Châu Thị Điệp - Ảnh: HỮU HẠNH

Sau khi hai bên đặt câu hỏi cho nhau, chủ tọa đã hỏi nhiều câu hỏi để làm rõ nội dung vụ án. Trong đó, chủ tọa cũng đặt nhiều câu hỏi để gợi lên suy nghĩ về tình thân đối với các đương sự.

Đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội làm quà cho người lạ?

Chủ tọa hỏi bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh): "Giả sử tòa xác định tài sản thuộc hàng thừa kế thứ 2 thì bà có cho bà Loan phần nào không?". Bà Nhung xin phép không trả lời câu hỏi này vì bà chưa suy nghĩ tới.

Bà Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh được hưởng 85% di sản - Video: HỮU HẠNH - TUYẾT MAI

Tương tự, chủ tọa cũng hỏi bà Loan: "Bây giờ mình xác định là con nuôi, không phải con ruột. Giả sử hội đồng xét xử giao toàn bộ tài sản cho bà, thì bà có cảm thấy áy náy không, khi mà gia đình của bác, của cô mình hiện nay khó khăn, có muốn trích phần nào cho cô, chú mình hay không?".

"Người đi kiện tôi là bà Nhung. Ý nguyện của bà Nhung như thế nào thì cứ trình bày" - bà Loan nói.

Chủ tọa tiếp tục nói: "Phần đó không phải tài sản do mình tạo ra. Đó là mồ hôi, nước mắt của ông Võ Văn Ngoan. Suốt 2 năm nay, các bên liên tục lên mạng xã hội khích bác nhau. Có lần nào ông bà ngồi nán lại để nghĩ rằng những điều mình làm ông Võ Văn Ngoan có muốn hay không, có vui hay không?

Mình nói mình thương cha mình, nói thương anh mình, thương cậu mình nhưng những điều mà ông bà làm lại không thể hiện điều đó. Ông bà luôn nói "tôi không muốn nói trên mạng xã hội, tự họ…" nhưng không có "tự" nào hết.

Họ không có quyền xúc phạm những người ông Ngoan yêu thương. Họ là những người xa lạ, không biết gì, không liên quan mà lại có quyền ở trên mạng xúc phạm bên này, bên kia? Lên mạng nói xấu bên này, nói xấu bên kia để có view, có like để kiếm tiền. Chính các ông bà là nạn nhân của họ để họ kiếm tiền".

Vụ tranh chấp liên quan NS Vũ Linh: Bảo vệ danh dự gia đình trước mạng xã hội cũng là bổn phận - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Hồng Nhung tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

'Bảo vệ danh dự gia đình cũng là bổn phận'

Sau đó, chủ tọa cũng mời bà Nhung đứng lên.

Nữ chủ tọa chia sẻ: "Quyết định như thế nào hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, nhưng khi tiếp cận hồ sơ này chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi giải quyết hàng ngàn vụ án tranh chấp thừa kế, có những vụ tranh chấp quyết liệt hơn nhưng vì sao tôi đưa vụ án này ra xét xử nhanh. 

Vì tôi không muốn ồn ào và tôi thương ông Ngoan - một người nghệ sĩ vì nghệ thuật, chỉ biết làm thôi từ năm 16 tuổi, cả máu, nước mắt, sự rèn luyện, cống hiến mới có được sự yêu thương.

Còn mình bây giờ muốn được cộng đồng yêu thương bằng cách đưa những câu chuyện gia đình của mình lên mạng xã hội làm "quà". Rất đáng buồn.

Bà nói anh tôi chưa bao giờ nói cô Loan thế này thế kia, che đậy vì danh dự gia đình… nhưng hôm nay bà nói hết rồi, thì bà thương anh mình ở chỗ nào?

Phiên tòa hôm nay quyết định như thế nào thì hội đồng xét xử sẽ xem xét, chứng cứ đến đâu chúng tôi xử đến đó, có tình có lý. Các ông bà không đồng ý có quyền kháng cáo. 

Tuy nhiên, tôi mong muốn các ông bà chấm dứt đưa sự việc lên mạng xã hội. Bổn phận làm con trong gia đình là phải bảo vệ danh dự gia đình, đó là một trong những điều mà Luật Hôn nhân và gia đình quy định".

Vụ tranh chấp liên quan NS Vũ Linh: Bảo vệ danh dự gia đình trước mạng xã hội cũng là bổn phận - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Hồng Loan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

"Đừng làm cho mất hết nghĩa hết tình"

Sau khi phân tích cho bà Nhung, chủ tọa cũng nói với bà Loan rằng từ năm 1990 bà nội đã mất. Người phụ nữ duy nhất trong gia đình là cô Sáu, yêu thương và trân trọng, có những tin nhắn cô Sáu hỏi "con có muốn ăn gì không, cô Sáu nấu"… tất cả những điều đó ông bà quên hết rồi.

"Tranh chấp tài sản là một chuyện, tòa án sẽ quyết định, ai đúng ai sai sẽ căn cứ theo quy định pháp luật. Nhưng đừng làm cho mất hết nghĩa hết tình. Dù cho thế nào đi nữa, mình cũng đã ở trong gia đình của cô Sáu, cả gia đình yêu thương từ năm 1987. Dù có ghét cũng gọi một tiếng là cô. Hãy để cho ông ra đi, để người nghệ sĩ đó được yên nghỉ. Ông Ngoan chưa bao giờ nghĩ mình ngã xuống thì gia đình sẽ như thế này.

Ông bà chưa bao giờ ngồi lắng lại nghĩ đến cố nghệ sĩ, mà lại lên mạng xã hội gọi "cả nhà ơi, vừa bán hàng vừa kể chuyện…". Mà cả nhà là đâu, là từ năm 1987 đã ở bên nhau, chia ngọt sẻ bùi từ những ngày ông Ngoan chưa làm ra tiền.

Khi phiên tòa diễn ra ở đây, nhiều người đứng bên ngoài chửi bên này, chửi bên kia. Họ không có tư cách gì để chửi cả. Ông Ngoan sẽ không cho phép họ xúc phạm những người ông yêu thương. Nếu các ông bà yêu thương ông Ngoan thì hãy làm những gì mà ông ấy muốn.

Tôi rất mong muốn các ông bà hòa giải. Nhưng các ông bà chưa bao giờ ngồi lại để suy ngẫm về việc mình làm, không bao giờ muốn hòa giải, làm cho hai bên ngày càng có khoảng cách, buộc lòng đưa nhau đến phiên tòa này. Những gì tôi nói hôm nay, rất mong ông bà suy nghĩ" - chủ tọa nói.

Chiều 7-1, TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh), và chấp nhận một phần yêu cầu của bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh).

Theo đó, bà Nhung được hưởng 15%, bà Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Em gái Hồng Nhung được hưởng 15%, con gái Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Chiều 7-1, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ 'tranh chấp về thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ' giữa nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung (em gái) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (38 tuổi, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tiêu giống khan hiếm, giá cao, xuất hiện tình trạng cắt trộm dây tiêu

Một số hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk phản ánh bị kẻ gian cắt trộm dây tiêu trên hàng chục trụ ngay trước mùa thu hoạch, nghi để bán làm giống vì hiện đang rất khan hiếm, đắt đỏ.

Tiêu giống khan hiếm, giá cao, xuất hiện tình trạng cắt trộm dây tiêu

Xử lý 2 trường hợp rao bán giấy mời dự Lễ hội Hoa phượng đỏ

Công an TP Hải Phòng đã xử lý 2 trường hợp rao bán giấy mời dự kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ.

Xử lý 2 trường hợp rao bán giấy mời dự Lễ hội Hoa phượng đỏ

Chủ tịch Công ty Thái Dương buôn lậu đất hiếm òa khóc khai 'mới học hết lớp 8'

Khai tại tòa, chủ tịch Công ty Thái Dương nhiều lần khóc nức nở nói "mới học hết lớp 8, hiểu biết còn hạn chế" trước những cáo buộc khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm hưởng lợi bất chính 736 tỉ đồng.

Chủ tịch Công ty Thái Dương buôn lậu đất hiếm òa khóc khai 'mới học hết lớp 8'

Tạm giam thanh niên tổ chức cho người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Ngày 12-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt, 18 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, về tội 'tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.

Tạm giam thanh niên tổ chức cho người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Chủ biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ bị phạt thêm gần 400 triệu đồng vì chậm nộp thuế

Sau 5 lần thay đổi quyết định vi phạm hành chính, đến nay chủ biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” vẫn chưa đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ bị phạt thêm gần 400 triệu đồng vì chậm nộp thuế

Tạm giữ hình sự người vợ dùng dao đâm chồng rồi đến công an đầu thú

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, người vợ đã dùng dao gây thương tích cho chồng mình rồi đến công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự.

Tạm giữ hình sự người vợ dùng dao đâm chồng rồi đến công an đầu thú
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar