" />
13/06/2013 07:12 GMT+7

"Thấm mệt" cùng Pasi

HOÀNG KHÁNH
HOÀNG KHÁNH

TT - Một ca sĩ sinh năm 1984 có lẽ sẽ được xem là chưa đủ độ "chín" về cảm xúc âm nhạc để chơi một thể loại khó như blues jazz (jazz có pha trộn âm hưởng trầm buồn của nhạc blues). Nhưng đối với bất cứ ai ngồi ở hàng ghế khán giả tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF, TP.HCM) để nghe ca sĩ 29 tuổi Charles Pasi biểu diễn vào tối 11-6 sẽ không nghĩ thế (*).

Từ hàng ghế khán giả

Phóng to
Khán giả tràn lên sân khấu vui cùng Pasi và ban nhạc tối 11-6 - Ảnh: Gia Tiến

Trẻ, đó hoàn toàn không phải là một hạn chế, mà ngược lại chàng ca sĩ người Pháp này đã biết tận dụng điều đó để tạo một "hơi thở trẻ" trong những nhạc phẩm blues jazz của mình. Các ca khúc trong đêm diễn do chính Charles Pasi sáng tác được xử lý tinh tế nên có âm điệu nhẹ nhàng, dễ chịu và đầy cảm xúc. Chính vì thế, ngay từ bài hát đầu tiên Up to us, khán giả đã thích thú khẽ nhịp chân, đập tay theo điệu nhạc.

Chơi được cả guitar và kèn harmonica, nhưng có lẽ sở thích của Charles Pasi là phối kèn harmonica vào các ca khúc. Charles Pasi có kỹ thuật thổi kèn tốt, biết cách phân phối hơi hợp lý để đạt tốc độ cao và bền. Khán giả lại bất ngờ hơn khi Charles Pasi quyết định xuống đứng giữa các hàng ghế khán giả để chơi một màn solo harmonica "mộc" không micro, không effect (hiệu ứng) hỗ trợ ở ca khúcLost generation. Cả khán phòng hơn 300 người im lặng như nín thở để nghe tiếng kèn harmonica réo rắt, để rồi khi đến đoạn cao trào khán giả đã quá thích thú mà bật thành từng tràng vỗ tay lớn nhưng thật ngắn như thể họ sợ làm át đi tiếng harmonica "mộc" quá hay đó.

Nhưng ấn tượng nhất của đêm diễn có lẽ nằm ở vài tác phẩm nhạc funk sôi động, đặc biệt là ca khúc cuối Welcome to the party. Không còn phân biệt đâu là sân khấu và đâu là khu vực dành cho khán giả, đâu là người biểu diễn và đâu là người thưởng thức, sân khấu IDECAF trở thành sàn nhảy của những người yêu âm nhạc. Họ đến nhảy cùng nhau, nắm tay nhau, cười cùng nhau bất kể có quen biết nhau hay không. Ðến nỗi, khi cả bốn thành viên của ban nhạc Believe cúi chào khán giả và lui vào sau cánh gà, khán giả vẫn không chịu về mà cùng đồng thanh yêu cầu nhóm chơi thêm một bài. "Thật là tuyệt vời! Ðêm nhạc thật tuyệt, khán giả cũng rất tuyệt. Họ muốn nghe thêm một bài có nghĩa là họ thích buổi biểu diễn của chúng tôi. Tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó" - Charles Pasi vừa chia sẻ vừa phải thở gấp vì mệt sau khi hát và thổi kèn harmonica liên tục 11 ca khúc. Và Charles Pasi đã không thể không chiều lòng khán giả.

Ðiều gì đã tạo ra sự gắn kết giữa họ? Âm nhạc, dĩ nhiên. Nhưng ngoài âm nhạc thuyết phục khán giả phải rời khỏi ghế ngồi, đứng lên lắc lư không ngừng, vui sướng và thấm mệt cùng nghệ sĩ thì phải kể đến sự say mê, tình yêu âm nhạc trên khuôn mặt Charles Pasi và các bạn diễn của anh khi họ cùng ăn ý hòa nhịp trong các ca khúc. Họ đến với âm nhạc bằng niềm đam mê và truyền đam mê đó cho hàng trăm khán giả qua các nhạc phẩm của mình để rồi cả nghệ sĩ và khán giả cùng có với nhau một đêm nhạc khó quên.

(*) Chương trình tiếp tục diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) lúc 20g ngày 13-6.

HOÀNG KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tam quốc lầy lội diễn nghĩa

Tận năm 2023 vẫn có một thế hệ độc giả mới say sưa đọc và kể lại Tam quốc dưới góc nhìn hiện đại.

Tam quốc lầy lội diễn nghĩa

Nguồn thu chủ lực của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là tiền vé

Theo nguyên giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Huỳnh Ngọc Vân, việc vận hành bằng ngân sách thể hiện sự quan tâm lớn của Nhà nước với bảo tàng công lập ở Việt Nam nhưng cũng ít nhiều giảm đi tính sáng tạo, năng động của đội ngũ nhân viên.

Nguồn thu chủ lực của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là tiền vé

Ngày mai 30-6 hết hạn nhận bài cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Tính đến ngày 29-6, ban tổ chức cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi đã nhận hơn 500 bài dự thi. Cuối ngày mai 30-6 sẽ hết hạn nhận bài.

Ngày mai 30-6 hết hạn nhận bài cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

17 bảo vật quốc gia được mang ra trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Người hâm mộ nói lời tạm biệt với 4 gấu trúc khổng lồ, trước khi chúng chính thức trở về Trung Quốc vào ngày 28-6.

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Tin tức Anna Wintour rời ghế tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ sau 37 năm khiến giới thời trang rất bất ngờ.

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar