06/12/2018 05:57 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thái Lan thua bởi chính họ…

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Cựu tuyển thủ Trần Công Minh đã đưa ra nhận định như vậy khi xem xong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 khi Thái Lan hòa Malaysia 2-2 và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết.

Thái Lan thua bởi chính họ… - Ảnh 1.

Adisak ôm đầu sau khi đá hỏng 11m - Ảnh: AFF

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ sau trận đấu, ông Minh bình luận: "Thái Lan hội đủ nhiều yếu tố khách quan để khuất phục Malaysia ở trận bán kết lượt về. Nhưng có điều mà Thái Lan không lường được là bị loại bởi luật chơi- bàn thắng sân nhà sân đối phương. 

Thậm chí chiếc vé vào chung kết tưởng nằm gọn trong túi Thái Lan vào phút 90+5 khi Adisak đứng trước quả phạt đền. Vậy mà mọi chuyện đã đi khỏi tầm tay đội bóng "Voi chiến" ngay trên sân Rajamangala.

Từ thời tôi còn thi đấu, hàng tiền vệ Thái Lan luôn là điểm mạnh nhất của họ. Nhờ vậy, đội tuyển Thái Lan qua các thời kỳ từ khi Kiatisak còn thi đấu cho đến lúc anh ấy trở thành HLV trưởng đội tuyển U23 rồi tuyển quốc gia, Thái Lan luôn duy trì được sức mạnh đáng gờm ở khu trung tuyến.


Nhưng  không hiểu sao vào tối 5-12, hàng tiền vệ của họ gần như mất dạng. Thay vào đó là là lối chơi phối hợp  giữa hàng phòng ngự và... 3 tiền đạo phía trên! Một lối chơi hết sức khó hiểu. Hai bàn thắng mà họ ghi được vào lưới Malaysia cùng đến từ tình huống cố định chứ không phải dàn xếp mạch lạc và tạo nên bàn thắng như cách mà Malayasia làm được…".

Thái Lan thua bởi chính họ… - Ảnh 2.

Thái Lan để thua chính mình hơn là thua Malaysia - Ảnh: AFF

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh nhấn mạnh rằng: "Tôi cho rằng tâm lý nóng vội như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ đã khiến cho Thái Lan phải trả cái giá quá đắt. Mặt khác, tối 5-12, nhiều cầu thủ Thái Lan lại sử dụng lối chơi hùng hục, phạm lỗi 12 quá nhiều (18 so với 15 của Malaysia). 

Chưa hết, tôi thật sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mới thấy đội Thái Lan bị phạt đến 5 thẻ vàng trong một trận đấu. Có thể nói, sự bất ổn về mặt tâm lý khiến Thái Lan không còn là chính mình trong lối chơi cũng như thái độ thi đấu nóng nảy trên sân. Và yếu tố bất ổn ấy càng phát sinh cao hơn khi đối phương có bàn gỡ hòa 1-1 rồi 2-2…".

Cựu danh thủ này nói tiếp: "Khi cầu thủ Thái Lan không còn là chính mình thì Malaysia càng đá càng thể hiện sự sắc sảo, nhịp nhàng. Đó là một đội Malaysia hoàn toàn khác hẳn sau vòng đấu bảng. Nói cách nào đó thì người Mã đang cho thấy họ lợi hại và nguy hiểm như thế nào khi đi sâu vào AFF Cup lần này.

Thái Lan thua bởi chính họ… - Ảnh 3.

Các cầu thủ Malaysia xứng đáng có mặt ở chung kết - Ảnh: AFF

Về góc độ chuyên môn, tôi cho rằng đội Malaysia đã có sự chuẩn bị quá tốt cho trận bán kết lượt về bằng việc chơi ăn miếng trả miếng hết sức điềm tỉnh. 

Hai lần bị Thái Lan dẫn bàn thì họ không cho thấy sự nôn nóng, tổ chức tấn công mạch lạc, có sự gắn kết giữa các tuyến để rồi san bằng khoảng cách về điểm số rất nhanh chóng.

Thời chúng tôi, bóng đá Thái Lan luôn là rào cản khó vượt qua. Cho nên tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khó tả khi thế hệ đàn em đánh bại họ ở chung kết AFF Cup 2008. Tôi luôn nuôi ước mơ rằng trên đỉnh vinh quang của bóng đá VN thì Thái Lan luôn là người đứng ngay bên cạnh với chiếc HCB. Tiếc một điều là trận chung kết AFF Cup 2018 sẽ không còn là cuộc đọ sức thú vị giữa VN- Thái Lan…".

Bất ngờ trong bóng đá luôn tiềm ẩn khi còi chung cuộc chưa vang lên. Do vậy, nếu thầy trò ông Park Hang Seo lọt vào trận chung kết giải Đông Nam Á lần này thì phải sớm quên đi trận thắng 2-0 ở vòng đấu bảng với Malaysia. Trần Công Minh gởi lời nhắn nhủ đến thế hệ đàn em như vậy và không quên gởi lời chúc đội tuyển VN sẽ hoàn thành tốt trận bán kết lượt về trước Philippines vào đêm 6-12…

TTO - Tiền đạo Adisak đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 90+5 khiến Thái Lan bị Malaysia cầm chân 2-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2018. Kết quả này giúp Malaysia đoạt vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Quỳnh Như: Từ chấn thương gãy cổ đến HCB châu Á

VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như đã vượt qua tất cả để khẳng định tài năng ở đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam.

Nguyễn Thị Quỳnh Như: Từ chấn thương gãy cổ đến HCB châu Á

Chelsea luôn là khắc tinh của tiki-taka

Bộ ba tiền vệ Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz (PSG) làm mưa làm gió, đánh bại mọi tuyến giữa hùng mạnh nhất làng bóng đá.

Chelsea luôn là khắc tinh của tiki-taka

Bóng chuyền nữ Thái Lan làm nên điều kỳ diệu

Trước đội tuyển Canada xếp hạng 12 thế giới, các cô gái bóng chuyền Thái Lan thi đấu kiên cường, giành được những điểm số quan trọng.

Bóng chuyền nữ Thái Lan làm nên điều kỳ diệu

'Siêu thủ môn': Bí kíp giúp Chelsea bất bại trong các trận chung kết lớn

Trong những trận chung kết quan trọng, Chelsea luôn có thể yên tâm trông cậy vào những thủ môn xuất sắc.

'Siêu thủ môn': Bí kíp giúp Chelsea bất bại trong các trận chung kết lớn

Vì sao Alcaraz thua Sinner ở chung kết Wimbledon?

Dù đang có phong độ cao và thi đấu trên mặt sân cỏ sở trường, Alcaraz lại chịu thất bại trước Sinner ở chung kết Wimbledon 2025.

Vì sao Alcaraz thua Sinner ở chung kết Wimbledon?

Palmer: 'Mọi người đều cho rằng Chelsea sẽ thua PSG'

Cole Palmer có màn đáp trả gay gắt về những nhận định tiêu cực về Chelsea khi đối đầu PSG.

Palmer: 'Mọi người đều cho rằng Chelsea sẽ thua PSG'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar