29/08/2021 10:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thách thức chờ đợi Ronaldo

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trở lại M.U là một kịch bản đúng như những gì người hâm mộ chờ đợi ở Ronaldo. Nhưng nơi đã phát triển tài năng của Ronaldo đến giai đoạn rực rỡ, chưa chắc là chốn yên bình cuối sự nghiệp dành cho anh.

Thách thức chờ đợi Ronaldo - Ảnh 1.

Với sự hỗ trợ của đồng hương Bruno Fernandes (trái), nụ cười chiến thắng sẽ lại đến với Ronaldo cùng M.U? - Ảnh: Reuters

Ở M.U lúc này, Ronaldo sẽ gặp nhiều thách thức mà anh hiếm khi đối mặt trong gần 20 năm chơi bóng đỉnh cao.

1. Thể lực

Thể lực, sức mạnh, tốc độ, những pha không chiến luôn là điểm mạnh của Ronaldo. Nhưng ở tuổi 36, đây lại chính là vấn đề lớn nhất của anh. Ronaldo từ lâu đã không còn là một cỗ máy chiến đấu như mọi người vẫn biết.

Có thể mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng Ronaldo nằm trong nhóm những tiền đạo... không chiến kém nhất Serie A mùa rồi. 

Xét đến tỉ lệ thành công, Ronaldo chỉ chiến thắng trong 48% số pha không chiến, trong khi tỉ lệ của Ibrahimovic là 65,6%, Cornelius: 64%, Dzeko: 60,4%... 

Ba năm trước, tỉ lệ thắng không chiến trong mùa giải đầu tiên của Ronaldo ở Serie A là 61%. Tuổi tác đã ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp của Ronaldo.

Lần gần nhất Ronaldo chạm trán một đội bóng đến từ Premier League chính là M.U ở vòng bảng mùa giải 2018-2019. Ronaldo tịt ngòi trận lượt đi tại Anh (Juventus thắng 1-0), và chịu thua 1-2 ở trận lượt về. 

Tại VCK Euro 2020 vừa rồi, Ronaldo hầu như "tắt điện" trước những trung vệ đến từ Premier League như Rudiger (Chelsea), Alderweireld (Tottenham), Varane (vừa chuyển sang M.U).

2. Sức ép danh hiệu

Mùa giải đầu tiên ở M.U (mùa 2003-2004), Ronaldo khi mới 19 tuổi đã giành được Cúp FA và là người ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết với Millwall. Tỏa sáng trong các trận chung kết từ lâu đã trở thành một thứ "ADN" của Ronaldo từ những năm đầu sự nghiệp. 

Tuy nhiên, M.U thời điểm hiện tại là tập thể "khó giành danh hiệu nhất" trong số các CLB mà Ronaldo từng trải qua trong sự nghiệp (kể cả Sporting CP - đội bóng nơi anh trưởng thành).

Lần gần nhất M.U giành một danh hiệu đã cách đây hơn 4 năm, và họ hoàn toàn trắng tay dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong lần trở lại này, Ronaldo không còn được làm việc với Sir Alex, Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti - những bậc thầy chiến thắng.

HLV Solskjaer tương tự như Andrea Pirlo mà Ronaldo từng làm việc cùng ở Juventus mùa trước. Cùng là những cựu danh thủ có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng họ chỉ mới được xem như "gã học việc" trong sự nghiệp huấn luyện. 

Sức ép danh hiệu, hay sức ép chiến thắng với Ronaldo vì vậy sẽ rất lớn, liệu có phù hợp với một cầu thủ 36 tuổi và đã giành hết mọi vinh quang trong màu áo CLB như Ronaldo?

3. Sự chật chội của hàng công M.U

Ngay sau khi M.U công bố Ronaldo, truyền thông Anh đặt dấu hỏi về tương lai của Edinson Cavani ở sân Old Trafford. 

Ronaldo có lẽ là một phương án bất ngờ với ban lãnh đạo M.U. Vì vậy, họ đã không tính đến việc phải thanh lọc bớt hàng công để lấy chỗ cho Ronaldo. Chiếc áo số 7 huyền thoại của Ronaldo hiện đang thuộc về Cavani.

M.U lúc này có đến 8 tiền đạo gồm Ronaldo, Cavani, Martial, Rashford, Greenwood, Sancho, Diallo và Daniel James. Dù chơi với sơ đồ chiến thuật gì thì chừng đó vẫn là quá nhiều. Riêng Ronaldo sẽ giẫm chân những tiền đạo trung phong như Cavani và Martial. 

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn 2 ngày, có thể ban lãnh đạo "quỷ đỏ" phải tính đến việc thanh lý bớt ít nhất một tiền đạo để tránh tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ.

Ronaldo nhận lương cao nhất Premier League

So với Man City, M.U nghiêm túc hơn hẳn trong việc săn chữ ký của Ronaldo. Man City ban đầu đòi Ronaldo cắt giảm nửa lương (anh lãnh lương sau thuế 31 triệu euro/năm ở Juventus) và thậm chí không muốn trả đồng nào cho phí chuyển nhượng. Và Man City đã rút lui sau khi M.U lao vào cuộc đàm phán với những đề nghị hấp dẫn hơn hẳn.

Chung cuộc, M.U sở hữu Ronaldo với mức phí chuyển nhượng 15 triệu euro, và có thể trả thêm 8 triệu euro tùy thành tích của anh ở CLB.

Mức lương sau thuế của Ronaldo là 29 triệu euro và bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trước Ronaldo, cầu thủ lãnh lương cao nhất Premier League là Kevin De Bruyne với 23,5 triệu euro/năm.

Juventus thua 'sốc' trên sân nhà ở trận đầu tiên không có Ronaldo

TTO - Rạng sáng 29-8, tại vòng 2 Giải vô địch Ý, Juventus bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân nhà trước đội bị đánh giá yếu hơn nhiều là Empoli.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Sau loạt trận vòng loại tối 5-7, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 đã xác định được thêm 6 đội bóng giành quyền tham dự, nâng tổng số đội lên 11.

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Rạng sáng 6-7, tại bán kết Giải cầu lông Canada Open, tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đầy vất vả trước Amalie Schulz để giành vé vào chung kết.

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Sau loạt trận tứ kết rạng sáng 6-7, FIFA Club World Cup 2025 đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết.

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 6-7, Real Madrid đã có trận thắng sát nút 3-2 trước Dortmund tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025, qua đó góp mặt ở vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất.

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tiền vệ Jamal Musiala gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu giữa Bayern Munich và PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup. Thủ thành Gigi Donnarumma của PSG đã ôm mặt khóc sau tình huống "rùng rợn" này.

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Khuya 5-7, tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Malaysia 6-0 để chính thức giành vé vào vòng chung kết châu Á 2026.

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar