28/08/2021 10:47 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mua Ronaldo, Manchester United không còn thích... Photoshop

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Thương vụ mua Ronaldo của Manchester United (Man Utd) diễn ra trong bao lâu? Chắc chắn không quá 24 giờ. "Quỷ đỏ" đã có một thương vụ chuyển nhượng có lẽ là "điên rồ" nhất trong lịch sử.

Mua Ronaldo, Manchester United không còn thích... Photoshop - Ảnh 1.

Việc mua Ronaldo cho thấy Man Utd đã quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh: UEFA

Ngay tại thời điểm hàng triệu CĐV Man Utd trên khắp thế giới rơi vào thế tuyệt vọng, thậm chí là phẫn nộ, thì họ lại đón nhận tin vui đầy bất ngờ. Ronaldo từ chỗ rất gần với gã hàng xóm "khó ưa" Man City lại bất ngờ cập bến "mái nhà xưa" Old Trafford.

Ronaldo muốn rời Juventus. Đó là thời cơ để Man City nhảy vào, và họ có cơ hội để sở hữu chủ nhân của 5 Quả bóng vàng với mức phí rẻ bèo chỉ khoảng 25 triệu euro. Còn về mức lương, có những tin đồn khẳng định Ronaldo thậm chí chấp nhận số tiền chỉ bằng một nửa so với con số 31 triệu euro/năm tại Juventus.

Rõ ràng đó là một thương vụ quá hời, thế mà Man City lại lưỡng lự. Họ đòi Juventus phải hạ giá, thậm chí có tin còn nói Man City không muốn phải trả bất kỳ đồng chuyển nhượng nào.

Đó chính là lúc Man Utd vào cuộc. Người đại diện nổi tiếng của Ronaldo là Jorge Mendes vì sốt ruột trước sự chần chừ quá lâu của Man City, đã bốc máy gọi điện cho Man Utd.

Cú điện thoại này đã thay đổi toàn bộ câu chuyện của Ronaldo trong vòng 24 giờ. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, và đạt được thỏa thuận với cả Juventus và Ronaldo.

Một thỏa thuận chỉ có giá trị vào khoảng 20 triệu euro, ít hơn nhiều so với con số mà Man City phải trả. Vậy là xong! Man Utd đón chào sự trở lại của đứa con cưng ngày nào.

Hành động quyết đoán, nhanh - gọn - lẹ là lý do giúp Man Utd ngăn cản Ronaldo đến với kỳ phùng địch thủ Man City. Điều này khác hẳn với cách chuyển nhượng nhiều mùa trước đây của "Quỷ đỏ".

Còn nhớ vào mùa hè năm 2012 khi Man Utd chiêu mộ Van Persie, họ cũng làm rất dứt khoát. Nhưng kể từ thời hậu Sir Alex, phong cách chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" chỉ toàn dừng ở mức... tin đồn. Hoặc có thì mọi thứ cũng chỉ tới vào những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Cứ mỗi kỳ chuyển nhượng đến, báo chí, dân tình tha hồ đồn đoán xem Man Utd sẽ mua về ngôi sao nào. Bản danh sách này dài không đếm xuể với những cái tên tiêu biểu như Erling Haaland, Harry Kane, Stefan De Vrij, Mathijs De Ligt..., Ronaldo cũng từng nằm trong danh sách này, thời anh còn khoác áo Real Madrid.

Photoshop là phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh và thiết kế. Từ "photoshop" cũng vì vậy trở thành một động từ để nói về việc chỉnh sửa ảnh. Cứ mỗi lần có tin đồn, CĐV Man Utd lại thay nhau photoshop gương mặt các ngôi sao vào áo đấu của đội nhà.

Những bức ảnh như vậy lan truyền khắp chốn mạng xã hội. Tới nỗi đã có những lời châm biếm rằng Man Utd chỉ là đội bóng giỏi... photoshop, bởi họ không biết phải mua cầu thủ như thế nào.

Tất nhiên vẫn có những vụ chuyển nhượng "bom tấn" như Paul Pogba (105 triệu euro), Harry Maguire (87 triệu euro). Nhưng những ngôi sao như thế lại đến vào những thời điểm khác nhau, khiến cho Man Utd không có một đội hình đủ tốt để cạnh tranh chức vô địch trước mỗi mùa giải.

Hè năm nay, Man Utd đã khác. Họ không còn thích photoshop khi nhắm ai là mua ngay. Không chần chừ lưỡng tự, không để tin đồn chỉ còn là tin đồn.

Bằng chứng là họ tuyên bố mua Jadon Sancho với giá 85 triệu euro từ Dortmund, khi cầu thủ này vẫn còn đang cùng tuyển Anh dự Euro 2020. Kế đến là trung vệ chất lượng Raphael Varane từ Real Madrid với mức phí 40 triệu euro.

Và thêm thương vụ Ronaldo diễn ra chỉ trong ít giờ đã cho thấy ban lãnh đạo Man Utd nghiêm túc và quyết đoán thế nào. Thậm chí họ còn khiến Man City có một phen "bẽ mặt".

Giờ đây khi không còn là chuyên gia photoshop, "Quỷ đỏ" sẽ thật sự là đối thủ đáng gờm cho cuộc đua vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) và có thể là cả Champions League.

Ronaldo ra mắt Manchester United sau 2 tuần nữa

TTO - Theo truyền thông Anh, siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ có thể ra mắt Manchester United sau 2 tuần nữa, thời điểm anh kết thúc đợt tập trung cùng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: PSG đấu với Real Madrid

Lúc 2h rạng sáng 10-7, PSG sẽ chạm trán Real Madrid ở vòng bán kết FIFA Club World Cup 2025. Đây được xem là trận "chung kết sớm" của giải đấu.

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: PSG đấu với Real Madrid

Tân binh 60 triệu euro lập cú đúp đưa Chelsea vào chung kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 9-7, Chelsea đánh bại Fluminense 2-0 tại bán kết FIFA Club World Cup 2025 để giành quyền góp mặt trong trận chung kết.

Tân binh 60 triệu euro lập cú đúp đưa Chelsea vào chung kết FIFA Club World Cup

Diogo Jota lái xe quá tốc độ trước khi gặp tai nạn chết người?

Theo các cảnh sát Tây Ban Nha, Diogo Jota là người cầm lái khi chiếc xe bị tai nạn trên đường cao tốc và có khả năng cầu thủ này đã lái xe quá tốc độ.

Diogo Jota lái xe quá tốc độ trước khi gặp tai nạn chết người?

Bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 17 người tham dự giải đấu tại Thượng Hải

Ngày 8-7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 17 thành viên, gồm 4 thành viên ban huấn luyện, 13 VĐV tham dự Giải bóng chuyền Thượng Hải Future Star 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 19-7 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 17 người tham dự giải đấu tại Thượng Hải

CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến đổi tên thành Công An TP.HCM

UBND TP.HCM đã đồng ý về chủ trương cho CLB TP.HCM đổi tên thành CLB Công An TP.HCM, thi đấu ở mùa giải mới 2025-2026.

CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến đổi tên thành Công An TP.HCM

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn

El Pais, tờ báo uy tín của Tây Ban Nha, ví von Lê Quang Liêm như 'đá granit' sau chiến thắng ấn tượng của anh trước cựu vua cờ Viswanathan Anand để vô địch giải Leon Masters, diễn ra tại Tây Ban Nha.

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar