Tết xanh của tôi
TTO - Sau khi thiết kế ngôi nhà nhỏ của mình với các tông màu trắng, vàng, nâu đất; còn hơn trăm mét vuông quanh nhà, tôi không tráng ximăng như bao nhà khác mà dành để trồng cây.

TTO - Tết Nhâm Thìn, thay vì tặng người thân quen những món quà tết thông thường, tôi quyết định “thể nghiệm” tặng những chậu cây do tôi chăm sóc. Tham gia diễn đàn “Tết xanh của tôi”, tôi còn muốn chia sẻ vài giải pháp “xanh” để xử lý rác tết.

TT - Diễn đàn “Tết xanh của tôi” tổ chức từ ngày 13-1 đến 1-2 và mục Tết xanh trên trang Online cùng tết Việt (do Tuổi Trẻ Online tổ chức, Eximbank tài trợ) đã và đang tiếp tục thu hút những chia sẻ của bạn đọc cả nước về những suy nghĩ, hành động cụ thể để có cái tết thật “xanh”, không chỉ trước, trong mà ngay cả sau tết.

TT - Không khí vui Tết Nhâm Thìn đã dịu xuống, mọi người đã và đang trở lại công việc thường nhật. Những sản phẩm sử dụng cho ngày tết vẫn còn khá nhiều, làm sao giải quyết đây?

TTO - Đầu xuân viếng chùa là phong tục đẹp của người Việt. Hãy để mùa xuân xanh từ chốn đình chùa với thật ít khói nhang, vàng mã.

TTO - Các bạn bè của tôi đang chuẩn bị đón một cái tết xanh thật vui bằng những sáng kiến xanh: dùng túi sinh thái từ băngrôn quảng cáo khi mua sắm, chia sẻ - trao đổi đồ dùng với nhau.

TTO - Mẹ ơi lại sắp tết rồi nhỉ? Đó là câu tôi thường hỏi mẹ những khi mùa khô tràn về trên TP Pleiku, Gia Lai quê hương tôi. Vào thời gian này, không khí rất lạnh và khô, mẹ tôi bắt đầu gieo vài luống rau cải cúc, xà lách, trồng bắp cải con.

TTO - Trong ba ngày tết, nơi chị em lui tới nhiều nhất thường là gian bếp. Học nấu ăn để mỗi món ăn không chỉ đem đến sức khỏe, niềm vui cho người thưởng thức, còn là cách mang một tết xanh về mái ấm của mình.

TTO - Nhà tôi gần chợ và sát cạnh con đường có chợ hoa. Hằng năm, cứ mỗi chiều 29, 30 tết, tôi lại cám cảnh với hình ảnh phố chợ ngập rác và những chậu hoa ế ngổn ngang trên hè phố.

TTO - Những ngày giáp tết, nhiều người dân đặc biệt là các tiểu thương tại một số chợ ở TP.HCM và Hà Nội không khỏi tò mò khi thấy một nhóm bạn trẻ mặc áo thun đen có logo hình trái tim trên ngực áo, cần mẫn thu gom ve chai bất kể giờ giấc.

TTO - Đến hẹn lại lên, nửa tháng trước tết, khoảng sân ở mặt tiền trung tâm thương mại huyện được kẻ ô. Nhà vườn sau khi nhận lô đã đăng ký sẽ tấp nập chở đủ loại hoa kiểng, bonsai, mai thế… về trưng bày, biến cái sân ximăng lạnh lùng thường ngày trở thành vườn hoa rực rỡ.
