27/12/2017 10:37 GMT+7

'Tết không dám về quê vì sợ hỏi: khi nào lấy chồng?'

M. NHIÊN tổng hợp
M. NHIÊN tổng hợp

TTO - 'Ai cũng biết có quan tâm mới hỏi han, chia sẻ, tuy nhiên có những câu hỏi thật sự... khó đỡ! Chính vì những câu hỏi vô duyên như "khi nào lấy chồng" mà tết này tôi không dám về quê'!

Tết không dám về quê vì sợ hỏi: khi nào lấy chồng? - Ảnh 1.

Xung quanh câu chuyện ứng xử thế nào để thể hiện sự quan tâm đến người khác mà không bị xem là soi mói đời tư, những ngày qua Tuổi Trẻ Online nhận được khá nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

TTO - Những câu hỏi đơn giản, vô hại như "bao giờ lập gia đình" nhiều khi lại rất ảnh hưởng đến tâm lý người bị hỏi. Rõ ràng là nhiều người Việt Nam chúng ta còn rất... thiếu tế nhị!

Trong đó, bên cạnh những phản hồi cho rằng có quan tâm mới hỏi han, đó là chuyện bình thường đối với người Việt mình, còn lại phần lớn những ý kiến còn lại đều phản đối.

Thậm chí, có bạn "đổ thừa" rằng chính những câu hỏi vô duyên đó đã "chạm đến nỗi đau thầm kín", vì thế tết này không dám về quê!

Ủng hộ cho quan điểm: có thương có quan tâm mới hỏi, bạn đọc Ngọc Anh cho rằng dù không muốn cũng phải chấp nhận bởi đó là một phần văn hóa của người Việt.

"Câu hỏi như vậy là quá bình thường có gì đâu mà thiếu tế nhị! Chỉ có những người nghĩ là thiếu tế nhị thì nó thiếu tế nhị. Tất cả những câu hỏi mà quan tâm tới nhau đều là bình thường cả"

Bạn đọc Nguyễn Văn Hiến

Theo bạn đọc này, văn hóa của VN là tình làng nghĩa xóm và chuyện hỏi han han về gia đình, con cái, thậm chí thu nhập cũng là chuyện bình thường. Và, người VN không phải cứ hội nhập với quốc tế rồi cái gì cũng theo "tây"!

Còn theo bạn đọc Lâm Nguyên, việc hỏi quan tâm là không sai tẹo nào cả, cái quan trọng là cách hỏi, cái quan trọng là nên biết tâm lý họ thế nào trước khi hỏi mới quan trọng!

Cũng theo bạn đọc Lâm Nguyên, có một thực tế là hiện nay có người hỏi cứ như thói quen, mới trả lời tháng trước, tháng này gặp lại hỏi tiếp.

Bạn đọc này viết: "Nếu ta thật lòng hãy tâm sự với họ thay gì hỏi, hoặc dùng câu hỏi tế nhị hơn: "Chưa ai lọt vào mắt xanh à" đại loại vậy. Biết đâu người ta vừa chia tay, người ta bị khước từ và hàng triệu lý do khác. Hãy tâm sự và lắng nghe thay vì hỏi như một thói quen".

Tuy nhiên, đó chỉ là số ít ủng hộ!

Phản biện lại quan điểm này, bạn đọc Đặng Phương kể lại câu chuyện của bản thân như sau: "Mình là một cô gái đã "băm mấy nhát". Mỗi khi tết đến, mình cũng thích về quê thăm họ hàng, vì nơi đó đã lưu lại biết bao kỷ niệm tuổi thơ.

Nhưng bây giờ mình lại bị bệnh "dị ứng" vì những câu hỏi mà họ hàng thường bật ra ngay khi thấy mặt mình: "Chừng nào cưới?", "Khi nào có chồng?", "Có chồng đi để kiếm con bồng", rồi abcd... xyz liên quan đến chuyện chồng con".

Theo tôi, những câu hỏi có tính riêng tư đa phần là tò mò, vô duyên. Chắc gì đã là quan tâm. Nếu thân thiết nhau, tự bản thân họ đã trao đổi, tâm sự rồi".

Bạn đọc Ngô Thương Thương

Theo bạn Đặng Phương, đồng ý là họ hỏi vậy cũng có một phần là quan tâm. Nhưng họ không hề nghĩ đến "hoàn cảnh" của những cô này bị cho là gái già khi bị hỏi vậy.

Cuối cùng bạn Đặng Phương kết luận: "Chẳng lẽ phải kể lể ra những nguyên nhân éo le cho sự ế chồng của mình. Và, câu trả lời của tôi luôn là: "Dạ, sang năm". Nhưng nói thật, càng ngày tôi càng bị "dị ứng" nặng với những câu hỏi quan tâm quá mức như vậy".

Tương tự, bạn đọc Bao Bao viết: "Được hỏi mà không trả lời thì cho rằng bất lịch sự, trả lời thì chẳng động chạm đến sự riêng tư của bản thân thì là gì?"

Theo bạn đọc này thì: "Nếu mức độ thân thuộc nhất định hãy nên hỏi về hôn nhân, con cái. Không thân lắm thì thôi đừng hỏi, bởi người được hỏi trả lời cho phải phép chứ không vui đâu!"

Gay gắt hơn, bạn đọc Hoàng Hưởng viết: "Tôi đã yêu cầu mọi người trong gia đình và cơ quan không bao giờ nên hỏi "bao giờ lấy chồng/vợ"? "Bao giờ có em bé"? hay những câu hỏi đại loại như vậy. Hãy tôn trọng đời tư của người khác, hãy đặt mình vào tình trạng như thế thì sẽ như thế nào"

Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Theo bạn, làm gì để thể hiện sự quan tâm đến người khác mà không bị xem là soi mói đời tư ? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!

M. NHIÊN tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cứu hai cậu cháu bị đuối nước khi tắm biển tại Đà Nẵng

Người dân và bộ đội biên phòng đã cứu thành công hai cậu cháu tắm biển Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cách đây hai ngày khu vực biển này cũng từng xảy ra đuối nước làm hai người tử vong.

Cứu hai cậu cháu bị đuối nước khi tắm biển tại Đà Nẵng

Du thuyền trên Vàm Cỏ Tây ở Long An bốc khói, neo đậu gần nửa năm chưa thấy hoạt động

Bị chập điện, du thuyền neo trên sông Vàm Cỏ Tây ở khu vực bến tàu Tân An, Long An bốc khói nghi ngút. Vì sao du thuyền này gần nửa năm nay chưa hoạt động?

Du thuyền trên Vàm Cỏ Tây ở Long An bốc khói, neo đậu gần nửa năm chưa thấy hoạt động

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

Chả hiểu vì sao người dân cứ vứt rác quanh cổng trường Châu Văn Liêm, Cần Thơ

Nhiều bạn đọc là phụ huynh học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), TP Cần Thơ bức xúc phản ánh về tình trạng vứt rác bừa bãi quanh cổng ngôi trường này từ nhiều năm qua.

Chả hiểu vì sao người dân cứ vứt rác quanh cổng trường Châu Văn Liêm, Cần Thơ

Người đàn ông biến thái ở bờ biển Nha Trang bị gọi lên phường viết cam kết

Lực lượng chức năng đã làm việc với người đàn ông có hành vi biến thái trước mặt các cô gái ở bãi đá ven biển, gần khu vực danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Người đàn ông biến thái ở bờ biển Nha Trang bị gọi lên phường viết cam kết

Người bị thương, xe hư hỏng do lún đường ở Tây Ninh: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Một ô tô và hai xe máy đi qua tuyến đường chưa được nghiệm thu tại Tây Ninh thì bất ngờ bị sụt lún đường dẫn tới hư hỏng và người bị thương, ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?

Người bị thương, xe hư hỏng do lún đường ở Tây Ninh: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar