23/07/2007 15:37 GMT+7

Tấn Minh - Thu Huyền: Gia đình đặt lên hàng đầu

Theo Người Đẹp
Theo Người Đẹp

Tấn Minh và Thu Huyền có tính cách đối lập nhau hoàn toàn nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cặp nghệ sĩ này tiết lộ bí quyết chính là phải sống quảng đại với nhau.

Phóng to

Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền

Tấn Minh và Thu Huyền có tính cách đối lập nhau hoàn toàn nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cặp nghệ sĩ này tiết lộ bí quyết chính là phải sống quảng đại với nhau.

* Phương châm sống của anh chị như thế nào?

- Tấn Minh: Hai vợ chồng cùng nghề lại thêm trước khi lấy nhau đã chơi thân đến gần chục năm nên rất hiểu nhau. Mọi quyết định quan trọng trong cuộc sống đều được hai vợ chồng đem ra bàn bạc để đi đến một quan điểm thống nhất. Là vợ chồng nhưng hãy xem nhau như hai người bạn thân thì mới dễ nói chuyện mà càng nói thì càng hiểu nhau để từ đó mới thông cảm và chia sẻ được với nhau.

Vợ chồng chúng mình chưa cãi nhau bao giờ vì cứ một bên nóng thì bên kia lại dịu. Vợ chồng sống quảng đại với nhau thì hạnh phúc mới bền chặt. Ngoài sự thăng hoa trên sân khấu, ngoài đời cả hai đều sống rất đơn giản, có thể cùng nhau lang thang trên vỉa hè hoặc xà vào bất cứ chỗ nào.

Không chỉ cống hiến cho xã hội mỗi thành viên còn phải quan tâm đến gia đình bởi đó chính là động lực giúp mình phấn đấu trong sự nghiệp. Nhưng một yếu tố cực kỳ quan trọng không những giữ mà còn làm tăng hạnh phúc gia đình đó là không khí vui vẻ và những bữa cơm ngon.

* Anh trầm tĩnh, hiền lành còn chị sôi nổi, sắc sảo. Vậy vì sao hai người lại đến được với nhau?

- Tấn Minh: Tính tôi hiền nên thích người sắc sảo, thông minh, có hiểu biết xã hội vì nói chuyện với họ rất thú vị. Với tôi, người phụ nữ đẹp là người phụ nữ thông minh, chính sự thông minh đấy sẽ tạo nên sức hấp dẫn. Ngoài ra còn phải biết chăm lo gia đình.

Huyền là người có đầy đủ các tố chất trên, bên cạnh đó, ngoài đời cô ấy hiền lành hơn trên sân khấu nhiều, lại nấu ăn ngon nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy vợ chồng hiểu nhau và còn yêu hơn hồi chưa lấy. Đến thời điểm này Huyền vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của tôi.

- Thu Huyền: Với tôi cuộc sống bây giờ vẫn rất tốt đẹp. Trước đây anh Minh sống vô tư nhưng từ khi lấy nhau thì rất chỉn chu, có trách nhiệm với gia đình và rất chăm lo cho vợ con. Anh là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Cho dù thành đạt đến đâu đi nữa thì người phụ nữ bao giờ cũng mong muốn có một người đàn ông để cho mình dựa, để mình có thể chia sẻ được về mặt tinh thần.

* Cả hai vợ chồng đều khá bận rộn với công việc của nhà hát và các show diễn bên ngoài vậy anh chị sắp xếp công việc thế nào để có thời gian dành cho gia đình?

- Tấn Minh: Là trụ cột gia đình, phải lo về vấn đề kinh tế nhưng Minh vẫn có thể giúp vợ chăm sóc con khi vợ đi lưu diễn. Việc gì Minh cũng làm được, từ thay tã, tắm đến cho con ăn. Lúc đầu cũng hơi khó nhưng chỉ cần làm 1-2 lần là quen ngay và có gì đã có bà ngoại hỗ trợ. Thời gian rỗi, tôi chỉ thích ở nhà chơi với con. Tôi nấu ăn khá ngon nhưng Huyền nấu còn ngon hơn, lại biết nấu nhiều món nên chưa bao giờ tôi phải nấu cho vợ ăn cả.

- Thu Huyền: Với tôi gia đình bao giờ cũng đặt lên hàng đầu, ngoài lúc đi diễn, thời gian còn lại tôi đều dành cho gia đình.

* Anh chị có định hướng cho con cái theo con đường nghệ thuật?

- Tấn Minh: Chúng tôi để cháu phát triển tự nhiên, không gò ép nhưng bé cũng có năng khiếu nghệ thuật thì phải, cứ bật nhạc lên là bé hát theo và nhảy nữa. Đặc biệt, cu Tít có trí nhớ khá tốt, bé nhớ và thuộc rất nhiều bài hát. Bé rất thích nghe chuyện Tấm Cám nên tối nào bố cũng phải kể thì bé mới chịu ngủ. Có lần, bố buồn ngủ quá nên kể sai bé còn nhắc bố nữa đấy.

Theo Người Đẹp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar