23/11/2014 11:37 GMT+7

​Tấm lòng với quê hương

VÕ HỒNG QUỲNH
VÕ HỒNG QUỲNH

TT - Hơn 23 năm qua, Quỹ y tế, giáo dục, văn hóa VN (VNHELP) tại California, Hoa Kỳ gắn liền với tên tuổi một người phụ nữ gốc Việt chuyên đi quyên tiền tại Mỹ để làm từ thiện ở VN.

 Đó là chị Đỗ Anh Thư, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành VNHELP.

Lễ phát học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên ngày 17-10-2014 (chị Đỗ Anh Thư ngồi thứ ba từ trái sang) - Ảnh do tác giả cung cấp

Chuyện bắt đầu từ những trí thức trẻ người Việt ở Mỹ trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách, họ ra đi từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng khi quay lại ai nấy đều có chung một tâm trạng: nước mình nghèo, bà con mình nghèo và nhiều học sinh sinh viên không có tiền ăn học.

Và khi trở lại Mỹ, không ai bảo ai, mỗi người tự trích tiền lương, vận động người thân trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp đứng ra lập các nhóm thiện nguyện khác nhau giúp VN.

Cho đến một ngày, nhận thấy cần một tổ chức chuyên nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, các nhóm thiện nguyện nhỏ lẻ đã ngồi lại và VNHELP ra đời.

“Quỹ chỉ có bảy thành viên điều hành nhưng sự đóng góp thì lên đến hàng trăm người, không chỉ ở Mỹ mà có cả bà con Việt kiều ở các nước châu Âu, Canada và người Việt mình trong nước. Họ đều có công ăn việc làm ổn định, là chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân viên sức khỏe cộng đồng... Tất cả đều mong muốn giúp VN” - chị Thư nói.

Chị Thư là kỹ sư điện toán. Từ năm 2006, chị nghỉ làm để dồn hết tâm huyết điều hành VNHELP. Học bổng Nguyễn Trường Tộ lúc đầu chỉ trao 30 suất cho sinh viên nghèo, học giỏi của cả nước, trị giá 100 USD/suất.

Sau đó đã nâng lên 250 USD/suất và cấp liên tục trong năm năm đại học cho khoảng 200 sinh viên từ Bắc đến Nam. Không ít sinh viên nhận học bổng này sau khi trưởng thành đã quay trở lại đóng góp tiền bạc và làm thiện nguyện viên cho quỹ để duy trì học bổng cho các thế hệ tiếp theo.

Trên trang mạng cá nhân của mình, anh Bạch Ngọc Chiến - phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định - chia sẻ: “Đúng 20 năm trước đây, tôi nhận được giấy báo nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ giá trị 100 USD của VNHELP, một tổ chức NGO của người Việt tại Mỹ.

Nhưng lúc đó tôi không biết chính chị Thư là người đã quyên tiền và gửi về nước từ 10 năm trước đó cho sinh viên VN, trong đó có tôi. Cảm ơn chị Thư và những người vẫn đang thầm lặng làm việc có ích cho cuộc đời”. 

Trong lần về nước mới đây, chị Thư mời thêm một số nhà tài trợ, trong đó có cả người Mỹ, đi theo để chứng kiến thành quả mà họ đã đóng góp. Tại chùa Diệu Giác ở TP.HCM, các nhà tài trợ đã không khỏi xúc động khi được các em gọi bằng cha, bằng mẹ. “Mình làm cầu nối cho họ mà cũng muốn khóc vì tình cảm giữa người cho - người nhận.

Vì trước đây bên bảo trợ chỉ biết các em được bảo trợ qua hình ảnh, thư từ mà chưa một lần gặp mặt” - chị Thư nói. Hiện cả nước có 300 trẻ mồ côi được bảo trợ bằng cách một nhà bảo trợ bên Mỹ gửi tiền mỗi quý một lần (25 USD/tháng) cho một trẻ đến khi các em đủ 18 tuổi.

Cho đến nay, VNHELP đã cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ cho hơn 4.000 sinh viên, học sinh. Có khoảng chục dự án của VNHELP được thực hiện hằng năm, từ cấp học bổng, xây trạm xá, bảo trợ trẻ mồ côi đến xây trường mầm non, xây hệ thống nước sạch nông thôn, mổ cườm mắt, giúp phụ nữ vay vốn làm ăn...

Chỉ riêng năm 2014 số tiền tài trợ đã lên đến hơn 900.000 USD. Tương lai VNHELP sẽ tiếp tục phát triển vì ngày càng có nhiều người Việt ở Mỹ hiểu hơn về quê hương đất nước và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương.

VÕ HỒNG QUỲNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar