03/05/2005 19:37 GMT+7

Tại sao phụ nữ nói nhiều ?

Theo TTT 
Theo TTT 

Một cuộc điều tra trên tổng số 1.280 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: Thói xấu nào của vợ mà anh khó chịu nhất? 1.058 người trả lời: Nói nhiều. Nhưng hỏi tiếp: Tại sao phụ nữ nói nhiều?

Phóng to

Thì chắc chắn không phải ai cũng trả lời được, ngoài câu: Trời sinh ra thế! Tuy vậy, đó lại là câu trả lời rất… khoa học!

Tại sao phụ nữ nói nhiều?

Nhà nghiên cứu về phụ nữ Barbara Kidman cho rằng phụ nữ nói nhiều là do cơ cấu tổ chức não bộ của họ có một vùng nhận thức và phát triển ngôn ngữ mạnh hơn nam giới. Họ có khả năng tiếp nhận cùng lúc 5 nhóm nội dung ngôn ngữ khác nhau.

Lý do thứ hai khiến phụ nữ nói nhiều là họ phải quán xuyến công việc trong nhà, như cơm nước, quét dọn, sắp đặt… là những việc ít khi được hài lòng nên họ hay kêu ca, phàn nàn là điều dễ hiểu. Nếu nhà nào không có phụ nữ mà đàn ông đảm nhiệm những việc đó chắc cũng sẽ nói nhiều chẳng kém.

Tai hoạ của bệnh nói nhiều

Thật ra người vợ càng nói nhiều càng bộc lộ hết mình, người chồng tinh ý sẽ hiểu vợ hơn và biết cách ứng xử thích hợp. Nhưng nếu nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nói chung đàn ông chuyện gì cũng chỉ thích nghe một lần. 90% những lời khuyên ra rả hàng ngày của các bà vợ là giống nhau, khiến các ông chồng ù tai, họ rất dễ tìm đến nơi nào ít bị nghe, mà các cô bồ bao giờ cũng nói ít hơn các bà vợ và chuyện của họ thường lý thú hơn.

Theo Barbara Kidman, phụ nữ tránh nói nhiều là cách giữ hạnh phúc gia đình hiệu quả nhất. Những phụ nữ càng đức hạnh, có giáo dục cao càng có khả năng kiềm chế "bản năng gốc" của mình, trong đó có bản năng nói.

Người ta nhận thấy nếu vợ nói nhiều sẽ đẩy chồng vào một trong hai trạng thái. Một là anh ta sẽ trở thành người lầm lì, mà những người lầm lì tính hay cục. Hai là để tỏ ra không thua kém, anh ta cũng nói nhiều, cả hai thi nhau nói thì gia đình có nguy cơ biến thành cái chợ.

Nói nhiều thế nào cũng có câu sai, đối phương tóm lấy bẻ lại, thế là sinh cãi nhau. Lời qua tiếng lại, chuyện bé xé ra to có thể xảy ra "đại chiến". Lúc đó ngôn ngữ được sử dụng như một vũ khí với mục đích làm thế nào sát thương đối phương nhiều nhất.

Suy cho cùng, phụ nữ nói lắm lợi ít, hại nhiều. Đó là chưa kể nói nhiều khiến chống bị "trơ", lời nói của bạn sẽ như nước đổ đầu vịt, chẳng có tác dụng gì nữa, không bằng người nói ít nhưng nói câu nào thấm câu ấy. Không những thế, người nói nhiều cũng chẳng sung sướng gì, các bà vợ nói nhiều thì mặt lại càng nhiều nếp nhăn.

Xưa nay ở đời bất cứ cái gì nhiều đều bị giảm giá trị. Lời nói cũng vậy. Muốn cho lời nói của mình có giá trị hơn, để chồng con thòm thèm muốn nghe hơn thì tốt nhất là nên nói ít đi!

Theo TTT 

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar