21/10/2018 10:53 GMT+7

'Tái ngộ' nhà văn Quách Tấn và Xứ trầm hương

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Ngày 20-10, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra lễ ra mắt tác phẩm Xứ trầm hương của nhà thơ - nhà văn Quách Tấn (1910-1992), được tái bản lần thứ ba.

Tái ngộ nhà văn Quách Tấn và Xứ trầm hương - Ảnh 1.

Nhà văn Quách Giao (bìa phải) ký tặng sách của cha ông cho độc giả - Ảnh: P.S.N.

Buổi lễ do gia đình cố nhà văn - tác giả Xứ trầm hương cùng Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Dịp tái bản lần này cũng là tròn 50 năm Quách Tấn khởi sự viết cuốn sách Đôi nét về tỉnh Khánh Hòa, rồi đổi tên thành Xứ trầm hương và được NXB Lá Bối ấn hành lần đầu tiên vào năm 1969. 

Cuốn Xứ trầm hương của NXB Đà Nẵng vừa tái bản có độ dày hơn rất nhiều (gần 700 trang) bởi ngoài được in lại đầy đủ, sách còn có thêm hai phần phụ lục khoảng 300 trang, "bổ túc" nhiều thông tin mang tính cập nhật của chính tác giả, của nhà văn Quách Giao (con trai tác giả) và nhiều người viết khác cho phần nguyên bản.

Nói về Xứ trầm hương trong Lời thưa khi hoàn thành cuốn sách, Quách Tấn rất khiêm nhường cho rằng "viết Xứ trầm hương, tôi chỉ làm một việc mà nhiều người có thể làm được, nếu muốn, là ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm sống cùng non nước Khánh Hòa. Ghi chép lại vì nhận thấy đẹp, thấy hay, thấy thú, thấy đáng yêu, đáng quý, đáng ra công gìn giữ cho đoàn hậu tiến có lòng cùng nước non" và "Xứ trầm hương không phải là Khánh Hòa tỉnh chí". 

Thế nhưng tất cả núi non, sông ngòi, bãi đảo, thắng cảnh, cổ tích, phong tục, dân sinh… của cả vùng đất, con người Khánh Hòa đã được Quách Tấn quan sát, tìm hiểu, ghi chép, bảo lưu chân thực, sống động, cẩn trọng trong từng lời kể đến từng chữ, từng câu trong Xứ trầm hương.

Chính vì vậy, nhiều người được đọc Xứ trầm hương vẫn coi đây là cuốn sách dư địa chí Khánh Hòa hay cuốn "sách sử" về đất, về người Khánh Hòa. Ngày nay, rất nhiều vùng đất, cảnh vật, di tích, danh thắng Khánh Hòa đã bị đổi thay - "thương hải tang điền"… - nên Xứ trầm hương còn giống như một "bảo tàng vô giá", thuyết minh về rất nhiều giá trị văn hóa, núi sông, con người Khánh Hòa cho bạn đọc, du khách và cho mai sau…

TTO - Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival biển Nha Trang 2007, cuộc triển lãm “Nét đẹp xứ Trầm hương” tại công viên ven biển Nha Trang đang thu hút khá nhiều độc giả trong và ngoài nước.

PHAN SÔNG NGÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lê Bê La ghen điên đảo

Lê Bê La có vai diễn đặc biệt trên sân khấu sau 10 năm vắng bóng, đó là Lê Bê Chi - người vợ đau khổ với những cơn ghen thái quá.

Lê Bê La ghen điên đảo

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Hai chiếc áo thường phục của hoàng thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, được một người ở Mỹ tặng lại TP Huế để trưng bày. Áo vừa hồi cố hương.

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar