26/10/2015 07:40 GMT+7

Tác giả nước ngoài đề nghị báo Mực Tím phải bồi thường 2.300 USD

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Tối 24-10, một bản tin trên trang http://evacomics.blogspot.com nêu Mực Tím “đạo” tác phẩm của Evacomics.

 Tranh trên trang http://evacomics.blogspot.com và tranh trên báo Mực Tím

Xung quanh sự cố loạt tranh trên báo Mực Tím có nguồn gốc từ tranh của tác giả nước ngoài mà cộng đồng mạng đang xôn xao, chiều 25-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Khắc Cường - tổng biên tập báo Mực Tím - cho biết ngay khi được thông báo về sự cố này, báo Mực Tím có tìm hiểu thì thấy đây là bài và tranh của bạn đọc gửi về cộng tác ở mục Tranh vui thuộc mảng giải trí của báo.

Báo Mực Tím cũng trao đổi với tác giả Evangeline Neo, và sau đó Mực Tím cắt nhuận bút những tranh của bạn đọc kia và chuyển lại cho Evangeline Neo. Đây chính là khoản 50 USD mà Evangeline Neo nhận được vào ngày 21-9. Họa sĩ Evangeline Neo (Singapore) vẽ và xuất bản truyện tranh thông qua web từ năm 2007, xây dựng thương hiệu truyện tranh “Evacomics” từ năm 2013.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 9-2015, người hâm mộ Evacomics tại Việt Nam lần lượt phát hiện các số báo Mực Tím đăng truyện tranh của Evangeline Neo mà không có hợp đồng bản quyền, cụ thể là từ số 31 đến số 36 (phát hành từ ngày 5-8 đến ngày 9-9-2015 - PV).

Các tranh vẽ của Evangeline Neo đã được lấy đăng gần như nguyên mẫu trên Mực Tím, có khi được chỉnh sửa lại chút ít. Có một số chỗ cắt ghép, xáo trộn đảo trật tự tranh... nhưng người đọc bình thường nhìn từ tranh gốc và tranh trên Mực Tím đều thấy ngay là sao chép nguyên bản đường nét, hình mẫu nhân vật và cả bố cục các dải tranh truyện.

Trong thời gian chỉ mới phát hiện ra hai số báo vi phạm bản quyền, Evangeline Neo đã cho biết cô rất sốc và yêu cầu tổng biên tập báo Mực Tím liên lạc với cô. Hai bên đã trao đổi và đi đến thỏa thuận chuyển khoản phí bản quyền qua tài khoản ngân hàng cho Evangeline Neo, đồng thời sẽ đăng lời xin lỗi trên Mực Tím số 37 (phát hành ngày 16-9 - PV).

Trên số báo 37, trong góc “Nói lại cho rõ”, báo Mực Tím viết: “Trên số báo MT 31 và MT 34, ở mục Tranh vui, vì sơ sót kỹ thuật nên MT đã ghi thiếu tên tác giả là Evacomics. Xin chân thành cáo lỗi cùng tác giả Evacomics và bạn đọc”.

Đọc lời xin lỗi này, Evangeline Neo phản hồi: “Trước tiên, nó không phải là một sự cố kỹ thuật; thứ hai, tên của tôi là Evangeline Neo, Evacomics là thương hiệu của tôi, cả hai tên trên nên được đăng; thứ ba, không chỉ số báo 31 và 34 mà là từ số 31 đến số 36 (6 số báo)”. Evangeline Neo cho rằng báo Mực Tím chưa “đưa ra lời xin lỗi và bồi thường hợp lý”.

Có lẽ, báo Mực Tím cùng với những thiện chí của mình, sẽ phải làm thêm một vài động tác nữa để giải quyết ổn thỏa cái sự-cố-không-mong-muốn đến từ bạn đọc như thế này. Và câu chuyện này có lẽ cũng đáng lưu ý cho tất cả các tờ báo nói chung khi dùng tác phẩm không rõ bản quyền.

Sai sót ngoài ý muốn

Tác giả N.T. (sinh viên ở TP.HCM) gửi loạt tranh này đã thú nhận với ban biên tập là bạn đã lấy tranh từ trang Evacomics thêm lời Việt, chỉnh sửa màu sắc rồi gửi cho Mực Tím. Đây là sai sót ngoài ý muốn của tòa soạn, khi biết thông tin, Mực Tím đã lập tức liên lạc và trân trọng gửi lời xin lỗi đến tác giả Evangeline Neo về sự cố này.

Tuy nhiên, sau khi đăng lời nói lại cho rõ trên số báo phát hành gần nhất là Mực Tím 37 và thu hồi nhuận bút của N.T. để gửi số nhuận bút này sang Singapore, Mực Tím nhận được thư của tác giả Evangeline Neo với yêu cầu: Mực Tím phải đăng lời xin lỗi trên báo Tuổi Trẻ trong 7 ngày và đền bù thiệt hại 2.300 USD.

Yêu cầu thứ nhất chúng tôi không thể thực hiện được, vì sai sót trên Mực Tím, chúng tôi chỉ có thể xin lỗi trên Mực Tím. Yêu cầu thứ hai của Evangeline Neo, chúng tôi đang xem xét thực hiện.

Một lần nữa, chúng tôi thừa nhận đây là sai sót của báo: tòa soạn chưa kiểm tra kỹ nguồn gốc tranh ảnh, bài vở gửi về cộng tác. Chúng tôi chân thành xin lỗi tác giả Evangeline Neo và đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Rất mong độc giả hiểu đúng sự việc và cảm thông cho “tai nạn nghề nghiệp” của Mực Tím.

NGUYỄN KHẮC CƯỜNG (tổng biên tập báo Mực Tím)

LAM ĐIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar