26/10/2024 21:05 GMT+7
Trở lại chủ đề

Suýt nữa thế giớI không có Thám tử lừng danh Conan?

Tác giả ‘Thám tử lừng danh Conan’ Gosho Aoyama cho biết vốn ban đầu ông muốn làm họa sĩ vẽ hoạt hình, nhưng chỉ vì một đàn anh làm họa sĩ vẽ hoạt hình bảo vẽ truyện tranh kiếm tốt hơn nên ông mới chọn làm họa sĩ truyện tranh.

Suýt nữa thế giới đã không có Thám tử lừng danh Conan? - Ảnh 1.

Triển lãm '30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan' tại Việt Nam là triển lãm được đưa từ Nhật Bản sang - Ảnh: T.ĐIỂU

Nếu không có câu nói của đàn anh mấy chục năm trước, biết đâu đã không có họa sĩ vẽ truyện tranh tài ba Gosho Aoyama và không có Thám tử lừng danh Conan ăn khách trên thế giới suốt 30 năm qua.

Còn rất nhiều thông tin thú vị khác về tác giả Gosho Aoyama, cũng như về bộ truyện tranh Conan được giới thiệu trong triển lãm 30 năm đi cùng ức - Thám tử lừng danh Conan, khai mạc ngày 26-10 tại Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội.

Triển lãm tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ra đời của bộ truyện manga được yêu thích trên thế giới này.

Tận hưởng thư độc giả

Triển lãm ngay ngày đầu khai mạc đã thu hút rất đông các fan Conan đến xem, những hàng dài người xếp hàng trước cửa nhà xuất bản đợi được vào xem triển lãm dù phải mua vé không hề rẻ: 200.000 đồng, 500.000 đồng và 1 triệu đồng.

Trước đó triển lãm đã được tổ chức tại TP.HCM hồi giữa năm. Triển lãm tại Việt Nam "bê nguyên" triển lãm bên Nhật Bản. Cả cách bố trí không gian triển lãm với các phòng cũng tương tự.

Suýt nữa thế giới đã không có Thám tử lừng danh Conan? - Ảnh 3.

Ngọc Hân cho biết cô đã kết hôn với chính người bạn trai đã cùng cô chia sẻ từng tập Conan - Ảnh: T.ĐIỂU

Lịch sử phát triển cùng sức hấp dẫn của Thám tử lừng danh Conan được giới thiệu đến người hâm mộ một cách cô đọng và hấp dẫn thông qua những căn phòng, khu vực được bố trí theo những chủ đề khác nhau dựa trên nội dung truyện.

Đặc biệt, xen kẽ suốt triển lãm là những mẩu phỏng vấn tác giả Gosho Aoyama với rất nhiều thông tin thú vị mà các fan của Thám tử lừng danh Conan ở Việt Nam có lẽ đều chưa được biết trước đó.

Như chuyện trong quá trình sáng tác bộ truyện tranh, tác giả thậm chí đã thử mấy thủ thuật xóa chứng cứ trước khi đưa chúng vào truyện. Các thể loại mật mã cũng hầu hết là do tác giả tự nghĩ.

Người hâm mộ hẳn cũng rất thú vị được biết cách mà tác giả tiếp nhận phản hồi của độc giả:

"Tôi rất tận hưởng việc đọc thư của độc giả… Đọc mà thấy độc giả viết kiểu "Đoạn này hay quá nè", "Tôi xoắn xuýt cả lên vì đoạn này nè" là tôi lại lôi tập truyện đó ra rồi vừa nghĩ "là đoạn này hén" vừa ngân nga trong đầu".

Hay được biết về cách mà tác giả sử dụng mạng xã hội, ứng xử khôn ngoan trước khen - chê tác phẩm của ông trên mạng xã hội.

Suýt nữa thế giới đã không có Thám tử lừng danh Conan? - Ảnh 3.

Bạn trẻ xếp hàng dài đợi vào xem triển lãm Conan ngày 26-10 - Ảnh: T.ĐIỂU

Gosho Aoyama cho biết ông thi thoảng mới lướt X (trước là Twitter): "Lần nào mà ngon lành suôn sẻ thì tôi xem, còn nếu thấy tình hình không ổn thì khỏi xem luôn".

Ông ví dụ, phần Chuyến du lịch ngoại khóa màu đỏ trong tập 94, 95, Ran đã thơm má Shinichi ở đền Kiyomizu nên ông đã lên Twitter xem quá trời luôn. Vì mọi người khen nhiều lắm, mà ông thích được khen.

Làm việc như điên, bắt đầu ngủ vào 6, 7h sáng

Trước câu hỏi "ngoài họa sĩ vẽ truyện tranh ra tác giả có từng muốn làm nghề gì khác không?", Gosho Aoyama cho biết vốn ban đầu ông muốn làm họa sĩ vẽ hoạt hình.

Nhưng ở hội nghiên cứu truyện tranh của trường đại học, một đàn anh làm họa sĩ vẽ hoạt hình của ông bảo vẽ truyện tranh kiếm tốt hơn nên ông đã chọn làm họa sĩ truyện tranh.

Suýt nữa thế giới đã không có Thám tử lừng danh Conan? - Ảnh 5.

Góc mô phỏng phòng làm việc của tác giả Aoyama cùng màn hình chiếu đoạn phỏng vấn với tác giả - Ảnh: T.ĐIỂU

Xem đến đây hẳn nhiều fan Conan thở phào: may mà ông đã không trở thành họa sĩ vẽ hoạt hình như tính toán ban đầu.

Những thông tin bên lề về tác giả cũng gợi suy nghĩ. Bạn đọc được biết phía sau bộ truyện tranh rất được yêu thích trên thế giới này là những tháng năm lao động "như điên" của tác giả.

Rèm cửa ở góc làm việc của ông hầu như không bao giờ kéo bởi ông bắt đầu ngủ vào khoảng 6-7h sáng, tới 13h thì dậy và làm việc một mạch đến sáng hôm sau.

Suýt nữa thế giới đã không có Thám tử lừng danh Conan? - Ảnh 6.

Bức phác họa chính tay tác giả vẽ, như lời chào và lời cảm ơn dành cho tất cả cộng đồng fan Conan tại Việt Nam

Bắt đầu được đăng dài kỳ trên Tuần san Shonen Sunday của Nhà xuất bản Shogakukan từ tháng 1-1994, Thám tử lừng danh Conan (nguyên tác: Gosho Aoyama) nhanh chóng trở thành bộ truyện tranh được yêu thích trên toàn thế giới.

Loạt truyện đã có hơn 1.100 chương, xuất bản thành 105 tập. Những phiên bản chuyển thể từ manga tới nay đã có phim hoạt hình dài tập và 27 phim điện ảnh.

Ông trùm Conan lộ diện

Cuối cùng thì ông trùm trong Conan cũng đã lộ diện, tiết lộ nguyên nhân gia nhập tổ chức áo đen khiến ai cũng phải bật ngửa.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar