04/12/2015 09:18 GMT+7

​Suất chiếu phim Nước 2030 đông nghẹt khán giả

MAI NGUYỄN
MAI NGUYỄN

TTO - Suất chiếu miễn phí phim "Nước 2030" vào tối 3-12 trong khuôn khổ diễn ra Liên hoan phim VN tại TP.HCM chật cứng khán giả. Nhiều người dù có vé mời nhưng cũng đành ra về vì rạp hết chỗ.

Dòng người nô nức đứng chờ vào xem phim Nước 2030 - Ảnh: Mai Nguyễn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đạo diễn phim Nước 2030 Nguyễn Võ Nghiêm Minh cho biết ông dù vui khi tác phẩm của mình bất ngờ được nhiều người đón nhận, nhưng cảm xúc chủ yếu vẫn là "khó xử" khi nhiều người dù có vé mời vẫn không được vào xem phim.

“Sự việc này thật sự nằm ngoài ý muốn và khả năng của tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những bạn có vé mời nhưng không được vào xem phim”, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh bày tỏ.

Rạp chiếu phim phải xếp thêm ghế, nhiều người phải ngồi ở đường đi, thậm có người phải đứng suốt buổi chiếu để được thưởng thức bộ phim ghi được nhiều dấu ấn tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Một số người dù có vé mời nhưng cũng phải tiếc nuối ra về vì không còn chỗ.

Nhiều người phải đứng phía sau các hàng ghế, ngồi trên các ghế xếp thêm để thưởng thức phim - Ảnh: Mai Nguyễn.

Anh Giáp Văn Út (ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) là một trong số những người tuy có vé mời nhưng phải ra về mà không được xem phim. Anh chia sẻ:

“Tuy có buồn và hơi bức xúc nhưng thật ra tôi cũng thấy vui khi điện ảnh VN vẫn có những bộ phim gây tiếng vang và có sức hút đến thế. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên tôi mong rằng lần sau ban tổ chức Liên hoan phim sắp xếp và tính toán tốt hơn để không lặp lại tình trạng này nữa”.

Bạn Phạm Hoàng Minh Thy và Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐH KH XH&NV TP.HCM) cho rằng nên có những suất chiếu bổ sung cho những người có vé mời nhưng không được vào xem.

“Chúng tôi phải tốn công sức để có vé, còn phải chờ đợi để được vào xem nhưng rốt cuộc lại phải ra về”, bạn Minh Thy nói.

Là một trong số những người phải đứng suốt cả buổi chiếu phim, anh Nguyễn Trần Anh Tuấn (Q.3, TP.HCM) cho rằng tuy không được thoải mái nhưng chất lượng bộ phim rất xứng đáng.

“Đây là điều tôi hằng mong chờ ở nền điện ảnh VN. Tôi cũng hơi bất ngờ khi một bộ phim không mang tính chất giải trí lại thu hút đông đảo người xem đến thế”, anh Tuấn cho biết.

MAI NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar