01/02/2015 09:02 GMT+7

​Sống nhờ hành lang bệnh viện

DƯƠNG THƯƠNG
DƯƠNG THƯƠNG

TT - Chiếc giường xếp ọp ẹp để ở góc hành lang Bệnh viện Trung ương Huế là nơi trú ngụ của chị Đặng Thị Thy (42 tuổi, trú xã Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) suốt năm năm qua.

Hằng ngày chị Thy đi bán vé số mưu sinh và gom tiền chờ phẫu thuật.

Chiếc giường xếp ọp ẹp ở hành lang bệnh viện là nơi chị Thy ngả lưng suốt năm năm qua - Ảnh: Dương Thương

Năm 2010, trong một lần nấu cơm, bình gas lớn bị rò rỉ khiến ngọn lửa bốc cao trùm lấy người chị Thy. Cổ, ngực và hai cánh tay của chị Thy bỏng nặng. “Đến khi tỉnh dậy tôi đã ở trên giường bệnh, toàn thân đau đớn. Tôi không còn nhận ra hình dạng của mình...” - chị Thy vẫn còn bị ám ảnh bởi ngày kinh hoàng đó.

Trong năm năm qua, chị Thy trải qua hơn 15 lần phẫu thuật để tách cổ và vai bị dính liền, phần tay đã cử động được. “Trong bệnh viện ai cũng thương hoàn cảnh của chị. Hai cánh tay chị Thy chưa được phẫu thuật nên ăn uống, cầm nắm rất khó khăn, đến cài khuy áo đều cần chúng tôi hỗ trợ” - hộ lý Dương Thị Tuyết Anh chia sẻ.

Năm năm qua, các bác sĩ và người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế đã quá quen với hình ảnh người phụ nữ khắc khổ, người đầy sẹo nằm thu mình ở góc hành lang bệnh viện. Dù đang chữa bệnh nhưng cuộc sống bức bách buộc chị phải ra đường bán vé số, kiếm tiền để sống và tiếp tục chữa bệnh.

“Chúng tôi không thấy chị về nhà, cũng không thấy người nhà đến chăm nom” - hộ lý Nguyễn Thị Minh Khoa nói.

Chị Thy kể mình là con thứ tám trong một gia đình nghèo có chín anh chị em. Bố là thương binh, đã mất khi chị còn rất nhỏ. Gia đình nghèo không đủ ăn, chị Thy phải bỏ học đi làm ôsin, rồi đi lượm ve chai, nghề bốc vác...

Năm 25 tuổi, chị lập gia đình với anh Trần Hữu Hồng, người ở cùng quê. Cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng chị phiêu bạt khắp nơi kiếm sống. Sau hơn 12 năm bươn chải mưu sinh xứ người, năm 2010 vợ chồng chị trở về Huế với hi vọng lập nghiệp ngay trên quê hương.

Vợ chồng chị vay mượn của anh em, hàng xóm mở xưởng sửa chữa ôtô. Thế nhưng tai họa ập xuống, chị bị bỏng nặng và xưởng sửa chữa ôtô với số vốn hàng trăm triệu đồng mới hoạt động cũng bị phá sản.

Nợ nần chồng chất, người chồng chán nản bỏ đi biệt xứ, bỏ lại người vợ bệnh tật với hai con cho mẹ già chăm nom. Con lớn của chị phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền giúp bà nội nuôi em út ăn học.

Bác sĩ Hồ Mẫn Trường Phú, phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ - bàn tay Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết tổn thương trên cơ thể của chị Thy rất nặng, phải phẫu thuật giải phóng sẹo co rút từng phần nhỏ nên điều trị trong thời gian dài. Chị bán vé số tích góp rất lâu mới đủ 5 triệu đồng viện phí cho mỗi lần phẫu thuật.

Chưa có tiền phẫu thuật, hai cánh tay chị vẫn bị co rút cơ khiến sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn. “Năm năm qua tôi ăn tết ở hành lang bệnh viện. Tết năm nay chắc cũng ở bệnh viện” - chi Thy nói như khóc.

DƯƠNG THƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar