17/07/2014 11:17 GMT+7

Sống lơ lửng bên miệng "hà bá"

NGỌC TÀI - THÀNH NHƠN
NGỌC TÀI - THÀNH NHƠN

TT - Nhiều người dân sống dọc sông Mỏ Cày, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) phản ảnh công trình kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày “treo” nhiều năm khiến cuộc sống của họ lâm vào cảnh khốn đốn...

Phóng to
Một nửa nhà bếp của bà Nguyễn Thị Bé ở thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) bị sạt lở xuống sông - Ảnh: Ngọc Tài

Dự án kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày dài gần 3km với tổng mức đầu tư 252 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 81 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 105 tỉ đồng). Dự án triển khai vào năm 2012, dự kiến làm xong vào năm 2015 nhưng đến nay chỉ làm xong giai đoạn kiểm kê để đền bù, giải tỏa.

Hiện tại kênh Mỏ Cày đang bị sạt lở rất nghiêm trọng. Trên tuyến đường vào khu phố 7 có nhiều đoạn bị “hà bá” ngoạm sâu. Không ít người dân không may sẩy chân lọt xuống sông nên giờ đây họ phải mở đường tạm để tránh các đoạn đường đã sạt lở. Nhiều căn nhà bị nứt toác hoặc sạt lở gần hết sau nhiều năm không thể sửa chữa tu bổ vì nằm trong dự án đã quy hoạch.

Như nhà của bà Nguyễn Thị Bé với một nửa nhà bếp đã nằm chỏng chơ dưới sông, chỉ còn một lỏm đất nhỏ đủ để bà đặt một cái bếp. Để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, bà Bé đã vay tiền mua đất nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù nên phải oằn mình trả lãi. “Tui đi mua ve chai mỗi ngày lời chừng vài chục ngàn đồng nhưng phải bỏ heo đất 15.000 đồng để trả tiền lãi. Bữa nào mưa thì không có đồng nào luôn” - bà Bé than thở.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Bé, gia đình ông Lương Quang Vinh vay ngân hàng 40 triệu đồng để mua đất chuẩn bị dọn đi nhưng đến nay vẫn phải sống chung với căn nhà đã bị “hà bá” ngoạm gần hết.

Bà Nguyễn Thị Chi Lan, chủ tịch UBND thị trấn Mỏ Cày, cho biết có 268 hộ dân nằm trong diện giải tỏa của dự án. Trong đó có 78 hộ nằm phía bờ bắc đang bị sạt lở rất nặng và nhiều hộ trong số này lỡ vay tiền mua đất nên vướng vào chuyện nợ nần. “UBND, HĐND thị trấn đã kiến nghị với Sở NN&PTNT nhiều lần phải nhanh chóng triển khai dự án nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chờ phân bổ vốn” - bà Lan nói.

Ông Nguyễn Văn Dài, giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre (chủ đầu tư các công trình), cho biết sở thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng dự án kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày để “đón đầu” xin kinh phí từ chương trình SP-RCC (hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được phân bổ vốn và chưa biết khi nào mới có. Còn việc người dân sống lay lắt chờ dự án, ông Dài cho rằng: “Người dân nên thông cảm và động viên nhau chứ đâu có nguồn nào để hỗ trợ được”.

NGỌC TÀI - THÀNH NHƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhà ga T3 'không phải dột', vậy nên gọi thế nào mới đúng hả ông thầu?

Sau bài viết 'Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất lại dột trong mưa làm khách bối rối', nhà thầu nói 'không phải dột', hàng trăm bạn đọc đã có ý kiến phản hồi.

Nhà ga T3 'không phải dột', vậy nên gọi thế nào mới đúng hả ông thầu?

Du khách bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lại dột

Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách bẻ gãy; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất bị dột lần 2... được nhiều bạn đọc quan tâm, phản hồi tuần qua.

Du khách bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lại dột

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Sau vụ ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự tiếc nuối, phẫn nộ và đặt câu hỏi về công tác bảo vệ di sản tại Huế.

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar